Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2353 lượt.

quay về Việt Nam, ngoài ra còn có một việc quan trọng, một lát đây Nhị thiếu sẽ nói cho chúng ta biết.
-Nhị thiếu không biết là người ra sao đây?
-Nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp.
-Không ở Las Vegas về Việt Nam chẳng phải tranh đấu với Phàm thiếu sao?
Bên dưới tiếng bàn tán to nhỏ vang lên không ngớt, mọi người đều có cùng một thắc mắc, rốt cục Nhị thiếu này bản lĩnh ra sao?
Nhị thiếu? Là người như thế nào mà lại có thể làm mọi người có phần kiêng sợ, còn xứng làm đối thủ của Nhậm Tử Phàm chứ?
Thừa Tuyết thật tò mò về con người Nhị thiếu này, rất muốn biết anh ta là ai?
-Mời Nhị thiếu.
Cửa mở vang lên một tiếng, tất cả quan khách đều nhìn ra phía cửa lớn, tiếng giày da bước lên sàn gạch nghe lộp cộp, nam nhân dáng người cao to dõng dạc bước vào.
Nam nhân mặc bộ vest trắng cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, áo sơ mi đen phối bên trong, ghim cài áo trang trí thêm vào hình dây xích làm bằng vàng lấp lánh, đầu ghim cài áo là một viên kim cương sáng đến chói mắt có lông vũ.
Một sự kết hợp vô cùng hài hòa và cao quý.
Thừa Tuyết nhìn rõ mặt nam nhân kia thì không khỏi cả kinh, hai mắt mở to nhìn cho kĩ.
Ngũ quan vô cùng hài hòa, lại rất có khí chất cao quý, so với Nhậm Tử Phàm thì quả thật ngang bằng.
Nam nhân lướt nhanh qua bàn cô, Thừa Tuyết không thể dời mắt khỏi anh ta, nhìn đến ngây đi không rõ là vì cái gì lại thấy mình giống như bị lừa gạt?
-Chào tất cả mọi người.
Trình Ngụy cầm lấy micro nói.
Lại một loạt tiếng xì xầm vang lên không ngớt, lần này chính là đánh giá.
Trình Ngụy, Trình Ngụy là... Nhị thiếu? Vậy anh ta tiếp cận cô... chẳng lẽ là do Nhậm Tử Phàm?
"Nhị thiếu lúc nào cũng đối đầu với thiếu chủ, lần này về chắc chắn là nghênh chiến."
"Tôi thật muốn nếm thử mùi vị người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm."
Đầu cô choáng váng, đại não như ngưng hoạt động khó khăn nhớ lại lời nói của Mặc Phong và Trình Ngụy, hóa ra là do Trình Ngụy đối đầu với Nhậm Tử Phàm, cô chẳng qua là con cờ để anh ta tiếp cận hay sao?
Nhưng mà đáng tiếc, cô chẳng phải là con cờ có giá trị, anh ta chọn nhầm người tiếp cận rồi.
-Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dạ tiệc hôm nay, nhất là một người tôi rất mong đón được gặp mặt.
Rõ ràng khi nói câu nói này Trình Ngụy di chuyển ánh mắt lên người Nhậm Tử Phàm, ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau chăm chăm, vô cùng sắc nhọn.
Nhưng mà nhanh chóng khóe môi Trình Ngụy nâng lên sau đó dịch ánh mắt qua người Thừa Tuyết.
Lần này chính Thừa Tuyết trở thành trọng tâm của mọi ánh nhìn và bàn tán.
-Lúc tôi mới đến đây, người bạn này đón tiếp tôi rất tốt, còn chào đón làm tôi rất bất ngờ, khó mà quên.
Thừa Tuyết nghĩ Trình Ngụy nhắc đến những chuyện qua giữa cô và anh, không nghĩ rằng bên trong là hàm ý, từng chữ đều là mũi nhọn chĩa vào Nhậm Tử Phàm.
-Tôi rất cảm ơn người bạn này. Lần này về Việt Nam tôi muốn mở rộng quy mô kinh doanh, đưa Trình Gia đứng đầu không chỉ ở Las Vegas mà ở thành phố này kể cả Việt Nam.
Lời khiêu chiến đã quá rõ ràng, hầu như không khí đều bị hai tảng băng đối tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo khiến mọi người run rẩy không thôi.
Nhậm Tử Phàm môi cũng chỉ nhẹ nhếch lên, nhìn kĩ cũng không thể thấy được, xem như là tiếp nhận lời khiêu chiến của Trình Ngụy.
-Bây giờ mời mọi người nhập tiệc.
Nói xong dàn nhạc nổi lên dòng nhạc êm dịu, Trình Ngụy bước xuống khán đài nhanh chóng nhiều thương gia đi đến bắt chuyện với anh.
Buổi dạ tiệc này, chẳng qua tạo cơ hội cho việc làm ăn thôi, nói dạ tiệc thì đổi thành nhân cơ hội để làm ăn cho rồi.
Thừa Tuyết cảm thấy buồn bực trong lòng liền đẩy ghế đứng lên.
-Chị về trước nha.
Nói với Viên Hy một tiếng thì quay người bỏ đi.
Khi đi ra gần tới cửa Thừa Tuyết lùi bước chân lại, có chút dè chừng.
Đám người này, sao nhìn hung tợn như vậy?
-Nghe nói hôm nay chào đón Nhị thiếu quay về Việt Nam, chúng tôi đến chúc mừng.-tên trọc đầu ngay cổ xăm hình chim ưng hùng hổ nói
Phía sau có khoảng năm sáu tên đàn em dáng vẻ cũng không khá hơn.
Trình Ngụy hai tay đút vào túi quần, ánh mắt rũ xuống cười nhạt nhẽo.
Nhậm Tử Phàm tay cầm ly Brandy lắc qua lại, dáng vẻ dửng dưng chờ xem chuyện vui.
Đám người này là một băng đản xã hội đen, luôn đi bảo kê sòng bài, địa bàn cũng khá rộng lớn. Người đứng đầu là Đại Báo, chính là tên đầu trọc hung hăng này.
Thừa Tuyết thấy cửa bị chặn lại bởi mấy tên đàn em của chúng liền quay người đi trở lại vào trong. Chẳng qua là đứng một bên không ngồi ở bàn của Nhậm Tử Phàm.
-Ai là Nhị thiếu?-Đại Báo quát to
-Tìm tôi có việc gì?-Trình Ngụy bước lên, lạnh lùng hỏi
-Đến chúc mừng, không được sao?
-Được, nhưng mà đến gây sự thì tôi không chào đón.-Trình Ngụy ánh mắt chim ưng híp lại
-Vậy là không chào đón rồi.
Đại Báo ngồi xuống ghế, sau đó nhìn đàn em của mình. Nhanh chóng những tên đó liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân đạp đỗ bàn tiệc.
Tất cả mọi người né qua một bên, chính giữa đại sãnh trở nên một bãi hỗn độn.
Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế vẫn nhìn dòng rượu trong chiếc ly thủy tin


The Soda Pop