
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.
thể, em sẽ ăn cùng anh đến mãi mãi, nhìn chúng ta dần dần điêu linh bên bàn ăn, đôi mắt hóa lòa, nhìn không rõ những nét chữ nhỏ trên hóa đơn, bụng dạ trở nên nhỏ yếu, chỉ có thể ăn được chút ít, và hàm răng cuối cùng cũng đã rụng hết.
Người tôi yêu cũng sẽ giống như tôi, từng chút từng chút già đi bên bàn ăn. Và đến ngày hôm đó, em nguyện rằng mình sẽ là người đầu tiên nhắm mắt gục xuống.