Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Táo Đỏ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341040

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.

ông tiêu chuẩn nhất mà không phải là mở mồm ra là nói ngọng! Aaaaa, đừng có đánh mà! Em sẽ gọi tên tiếng trung của chị đó, Mạc Đại Lệ!”
Kết quả của việc khiêu chiến ngay trước mặt tiền bối và người đại diện quyền uy chính là tóc của tôi bị hai người bọn họ dùng bảng thông báo thay nhau đâm chọc thành một tổ ong vò vẽ khiến tôi phải chạy vào toilet để sửa sang lại đầu tóc.
Molly đến từ khu tây bắc, lớn hơn tôi hai tuổi, tính tình phóng khoáng, thành thật, có giọng hát mang đậm chất dân gian độc đáo, nhưng lại đặc giọng địa phương, nếu không sửa khẳng định lượng tiêu thụ CD sẽ không nhiều. Nhưng cô nàng này lại có cái tên thật dễ thương, Mạc Đại Lệ, nhìn đến tên tiếng Anh của chị ấy tôi cảm thấy thật quá đối nghịch, hiện tại chị ấy đang tựa vào bồn rửa tay bên ngoài nhìn tôi uu sầu.
“Thẩm Miên, em nói xem, lần này chị nhận một vai trong《người đàn khó tìm thấy》em nói xem là chuyện tốt hay xấu? Tần suất xuất hiện sẽ nhiều, thế nhưng lời châm chọc, bình luận về chuyện lưỡi chị to phải uốn lưỡi đọc nhấn rõ từng chữ sẽ nhiều lên…”
Tôi vỗ vai chị ấy: “Chị là đang nói tới《 Điểm tin giải trí 》đó hả? Có mà người dẫn chương trình của tiết mục đó lưỡi có vấn đề ấy, mõi lần anh ta nói em chỉ muốn đem đầu lưỡi của anh ta ra là cho phẳng. Yên tâm đi, không phải công ty đã sắp xếp một khóa luyện âm sao, hơn nữa dù nói như thế nào đi nữa chị nói em vẫn hiểu mà, không hề gặp trở ngịa trong giao tiếp. Em nói cho chị chuyện bày nhé, Hàn Tiềm mới là… Em thật muốn đem đầu lưỡi cuộn sóng của anh ta là phẳng ra. Anyway, anh ta cũng không nói người nào nói, lại còn không cho em vai diễn đó, xí! Sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta phải ôm đùi em khóc cầu xin em đóng phim anh ta đầu tư…”
Tôi như quên hết tất cả hăng say nói, đợi đến khi phát hiện mắt Molly không phải bị giật mà là đang nháy mắt ra hiệu cho tôi thì đã muộn, Hàn Tiềm bước từ phía WC bên kia tới. Hắn đưa ánh mắt lạnh băng nhìn tôi một cái rồi mới bắt đầu rửa đôi bàn tay với nhưng khớp xương rõ ràng. Động tác của anh ta chậm rãi như vậy ngược lại lại giống như diễn viên phim kinh dị đang cọ rửa dụng cụ gây án, tôi thậm chí còn có cảm giác đôi tay anh ta sẽ lập tức đưa lên siết cổ tôi. Trong đầu tôi như vang lên bản giao hưởng của Beethoven, không ngừng nhắc nhở tôi bảo vệ lấy cổ mình, nó vọng tưởng sẽ làm cho tôi khuất phục. Điều này tuyệt đối sẽ không xảy ra!
Vì vậy tôi vận dụng những điều A Quang đã nói, dùng ánh mắt tràn đầy nhiệt tình cùng mong đợi nìn Hàn Tiềm, gằn từng chữ nói: “Hàn tiên sinh, đầu lưỡi cuộn sóng rất hữu ích khi hôn đó!”
Sau đó mặt Hàn Tiềm trở nên đen sì. Tôi biết, cuối cùng tôi đã hoàn toàn đắc tội với Hàn Tiềm rồi. Haizz, giờ khắc này tôi chỉ muốn nói, TMD Beethoven!



Bài học này đúng là bài học xương máu
Đến Thanh Giang ăn cơm là sự lựa chọn vô cùng lý tưởng. Molly và A Quang là nhân viên tổ làm phim nên dĩ nhiên là không ngồi cùng bàn với tôi rồi, vì vậy khi tôi mất hết hứng thú, rã rời bước ra bãi đỗ xe mới nhớ ra hôm nay tôi không lái xe tới, mà lúc này đã gần ba giờ sáng rồi. Tôi quay lại tìm mới chán nản phát hiện ra A Quang đã rời đi từ trước, mới vừa rồi thấy anh ấy đỡ rượu hộ Molly, chắc là say đến hồ đồ quên luôn việc đưa tôi về thành phố rồi!
Bãi đỗ xe rất lạnh, tôi rụt vai lại, đợi nửa giờ đồng hồ cũng không thấy có một người nào đi ra để mà mặt dày đi nhờ xe. Tôi tháo giày cao gót nén xuống chân tường. Đôi giày này rất đẹp, có thể tôn lên mắt cá chân vừa tinh tế lại vừa hoa mỹ, đáng tiếc quả thực rất khó chịu.
Người phụ nữ và đôi giày có quan hệ hết sức vi diệu mà căng thẳng. Trong tủ giày của tôi có hơn năm mươi đôi, toàn bộ đều là của nhà thiết kế nổi tiếng. Trên thảm đỏ, đôi giày chính là thước đo giá trị của bạn, kể cả nữ minh tinh đang giật gấu vá vai thì cũng phải mua một đôi giày phong cách và hợp thời trang. Nhưng theo BRE, lập luận của nhà thiết kế Bryant là mỗi người phụ nữ mua giày cao gót mục đích cuối cùng lựa chọn một đôi giày vừa với chân mình nhất để sánh bước cùng với người đàn ông của mình. Thật ra thì lúc Hàn Tiềm đỡ Tống Minh Thành đang say mèm ra bãi đỗ xe thì tôi vừa tỉnh vẫn còn đang mơ màng, nên không thể đứng lên nghiêm chỉnh được. Vì vậy cảnh tượng mà Hàn Tiềm nhìn thấy chính là tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường ngủ, giày cao gót vứt bừa bãi ở bên cạnh. Ba ngày làm việc điên cuồng khiến tôi kiệt sức, nên khi thần kinh vừa được thả lỏng là tôi liền thiếp đi. Tô Đình khuyên tôi, khi mệt mỏi nên dùng thuốc, hàng nhập khẩu, cô ấy có nguồn, không gây nghiện, nhưng tôi vẫn một mực không đồng ý.
Nhưng mà cứ nghĩ đến ở trước mặt Hàn Tiềm lại lộ ra bộ dạng thảm hại thế này là tôi như được uống máu gà. Hàn Tiềm không thân thiện với tôi, mà bình thường bạn gái bên cạnh Hàn thiếu gia nếu không dịu dàng thông minh thì cũng là xinh đẹp động lòng người, nhưng đều cùng một loại ngoan ngoãn, biết nghe lời. Từ đây có thể thấy tôi tuyệt đối không có khả năng khiến Hàn Tiềm có thiện cảm.
Kỳ thật, khi tôi nhìn thấy Hàn Tiềm có chút thấ