Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2252 lượt.

vùng vẫy lung tung, Giản Thần Hi điên rồi, đã điên mất rồi, ngay lúc cây kéo sắp đâm vào người Ny Ny, thì Mạc Mạc bảo vệ Ny Ny theo bản năng, cơ thể của Giản Thần Hi cũng nhào tới, lúc nhìn thấy Mạc Mạc ôm Ny Ny sắp lăn xuống cầu thang thì một tay cắp ở eo của cô, ngay lúc Mạc Mạc nghĩ cây kéo sắp đâm vào người cô thì cơ thể lại rơi vào một lồng ngực rộng lớn, rồi ổn định lại.
“Giản Chiến Nam!” Mạc Mạc quay đầu lại nhìn thấy Giản Chiến Nam, cơ thể như thoát ra, rồi lại cảm thấy yên tâm, không sợ, không sợ, rồi kéo Ny Ny ôm thật chặt.
Bảo vệ trường học đã chạy đến tóm chặt Giản Thần Hi đang điên loạn, Mạc Mạc thấy trong tay Giản Thần Hi có máu đỏ tươi, cô kêu gào, đau khổ, giãy dụa, khuôn mặt khô gầy đều là vẻ dữ tợn.
“Anh Giản, anh bị thương.” lãnh đạo trường học cũng đi tới, Hiệu trưởng biết Giản Chiến Nam, vội quát mấy người bên cạnh “Đứng ngây đó làm gì, mau gọi xe cứu thương đi”
Giản Chiến Nam buông Mạc Mạc ra, Mạc Mạc nhìn thấy cây kéo kia đang cắm ở sau lưng của Giản Chiến Nam, vị trí gần bả vai, sắc mặt Mạc Mạc trở nên trắng bệch, tim như co lại, chưa tùng mảy may lo lắng, chỉ đỡ hắn theo bản năng, hắn bị thương, …..
“Anh không sao.” Giản Chiến Nam nhìn thấy sợ hãi trong mắt Mạc Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi sắc hồng, bờ môi cong lên, đôi mắt đen cho Mạc Mạc một ánh mắt an ủi, tay lại nắm chặt tay Mạc Mạc. Cô đang lo lắng cho hắn, đừng lo lắng, Mạc Mạc, không có việc gì, chịu đau một tí để không ngã xuống nhưng cảm giác đã hơi mê muội.
Xe cứu thương tới rất nhanh, Giản Chiến Nam, Mạc Mạc, Ny Ny cùng đi bệnh viện, mà Giản Thần Hi bị nhân viên bệnh viên tâm thần đưa đi, về nơi cô đã sống 3 năm qua.
Từ ngày Giản Thần Hi biết Lăng Việt Nhiên đã chết thì tinh thần của cô bắt đầu không tốt, lúc đầu trong nhà còn mời bác sĩ đến tại nhà điều trị cho cô.
Năm đó, Giản Thần Hi tránh được sự trừng phạt của pháp luật cũng là vì tinh thần có vấn đề, nhưng ba năm trước, Giản Thần Hi đột nhiên đốt lửa chính trong phòng của mình, khóa chặt mình và Ny Ny ở trong phòng, cô đã hoàn toàn điên rồi.
Cô không cho Ny Ny đi ra ngoài mà muốn Ny Ny chết cháy trong này với mình. May mà được phát hiện sớm, khống chế được ngọn lửa, không gây ra thảm kịch, nhưng từ đó về sau Giản Thần Hi bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, mà Ny Ny thì đi theo ba mẹ của Giản Chiến Nam.
Sau khi nhập viện nhưng tình trạng của Giản Thần Hi vẫn không ổn định, cũng không biết sao hôm nay lại chạy đến đây náo loạn như thế. Ny Ny bị sợ hãi, đang nằm ngủ trên giường bệnh.
Khi Giản Chiến Nam bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tay chân của Mạc Mạc lạnh ngắt, tim sợ hãi từng đợt. May là Giản Thần Hi không đâm trúng chỗ hiểm của Giản Chiến Nam, nhưng miệng vết thương hơi sau, cần nằm viện để điều trị, nếu vết đâm lệch một chút nữa chỉ sợ Giản Chiến Nam lành ít dữ nhiều.
Sau khi biết tin, phản ứng đầu tiên của Mạc Mạc là hít thật sâu, sau đó ngồi trên ghế hành lang, như rất lâu rất lâu cũng không hô hấp.
Giản Chiến Nam nằm viện ai cũng tranh công, bên ngoài hành lang phòng bệnh chật ních người muốn vào thăm Giản Chiến Nam. May mà Khâu Chí và Lương Ba tìm người ngăn cản, không cho vào trong quấy rầy Giản Chiến Nam.
Nhưng trong phòng bệnh vẫn chật ních người, là người nhà Giản Chiến Nam, ba mẹ của hắn cũng đến, con bị thương thì cha mẹ nào cũng đau lòng. Tuy Ny Ny ở cùng họ nhưng thực ra cũng không thân lắm, năm đó Giản Thần Hi cố chấp không nghe lời họ mà sinh đứa bé này ra, thiếu chút nữa là đoạn tuyệt quan hệ.
Sau lại xẩy ra chuyện kia, Giản Thần Hi bị bệnh, bất đắc dĩ vì đứa bé có cùng huyết thống mới mình nên chỉ có thể nuôi dưỡng, nhưng không thân thiết gì. Đâyy cũng là nguyên nhân vì sao Ny Ny có chuyện nhưng không tìm ông bà ngoại. Cô biết, trong nhà không có ai thích cô bé, ngoại trừ cậu đối tốt với cô bé một chút còn những người khác đều lạnh như băng.
Mạc Mạc dời đi trong đám người nháo nháo không dấu vết, vợ chồng nhà họ Giản nhìn cô bằng con mắt khinh thường và căm thù. Cô chỉ cười trào phúng.
Đi ra bệnh viện mạc Mạc cảm thấy hơi lạnh, nhìn trời sao nhưng nhớ đến cảnh Giản Chiến Nam bị thương. Giản Chiến Nam dùng cơ thể để bảo vệ cô, vì đó thiếu chút nữa mà hắn phải chết.
Mạc Mạc nhắm mắt, nói với chính mình, không cần cảm động, không cần cảm động, không phải cô hận không khiến hắn chết sao, lúc trước chỉ hận không thể giết được hắn mà thôi.
Chỉ là vì giây phút hắn bị thương kia, vì sao mà cô sợ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ nhắm mắt vĩnh viễn. Khi biết sinh mạng của hắn không bị nguy hiểm nữa lại không kìm được mà thở dài nhẹ nhõm, giống như tảng đá ngàn cân đặt trước ngực được gỡ xuống.
“Cô Mạc, bên ngoài lạnh, lên xe đi để tôi chở cô về.” Không biết từ khi nào thì lái xe Tiểu Lưu đã đứng phía sau cô, nói nhắc nhở. Giản Chiến Nam thấy cô rời đi sao.
“Ừ, đi thôi.” Mạc Mạc thản nhiên trả lời một tiếng.
Tuyết rơi, bông tuyết tinh tế rơi trên mặt, Mạc Mạc nghĩ, ngày mai sẽ tràn ngập toàn màu trắng, nhất định rất đẹp.
Giản Chiến Nam nằm viện hai ngày, nhưng Mạc Mạc không đến bệnh viện thăm h


pacman, rainbows, and roller s