Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

đi-Lâm Phong ra lệnh cho tôi

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:

_Không lẽ Dương Tuyết Linh còn sống sao?

_Kiểu đua đó khó ai làm lắm

_...

Cứu tôi với!!Tôi quay sang nhìn Tuyết Đan ngồi cách không xa lắm.Tuyết
Đan,Bảo Ly mặt trắng bệch xen lẫn ngạc nhiên.Mấy cậu đừng có ngu ngơ như vậy chứ tỉnh dậy mà cứu tớ đi!!!

_Cô ta không phải là Dương Tuyết Linh

Giọng của 1 cô gái vang lên khiến cho mọi người quay lại nhìn không ngoại trừ tôi.Thì ra là....

ô gái tiến đến chỗ chúng tôi,ăn mặc thiếu vải để lộ cả những gì cần lộ
ra.Đằng sau cô ta còn có 2 cô gái khác mặc đồ thiếu vải chẳng khác cô
gái kia.Lâm Phong nghiêng đầu nhìn cô gái hỏi:

_Cô có chứng cứ gì mà chắc chắn là Dương Tuyết Linh đã chết rồi

_Đương nhiên tôi đã nhìn...

_Đủ rồi đấy Lục Tiểu Na-Minh Tuấn gằng giọng

_Được thôi bảo cô ta gở mũ ra đi-Tiểu Na liếc xéo tôi

_Người đâu,cởi mũ cô ta ra-Lâm Phong kêu đàn em của hắn

Không!Không được!Nếu như vậy thì chẳng phải họ sẽ hỏi cung tôi sao?Tôi
đành vứt của chạy lấy thân.Đaefng sau là đám người của 3 bang hội đang
đuổi theo tôi.Bỗng có ai kéo tôi lại,nấp vào cửa phòng thay đồ.Tôi quay
lại thì ra là Bảo Ly.Bảo Ly ra hiệu cho tôi đi thay quần áo,tôi bèn làm
theo.Khi thay xong cũng là lúc đám người đó tiến gần chúng tôi.Bảo Hoàng đến gần tôi hỏi:

_Cô có thấy co gái nào mặc đồ đua đội mũ đi qua đây không?

_Không,tôi không thấy gì cả-tôi lắc đầu

_Chết tiệt,lại để mất dấu rồi-A Hoàng đấm mạnh vào tường

_Sao các anh lại tìm cô gái đó?-tôi dò hỏi

_Bởi vì tìm ra cô gái đó có thể biết Dương Tuyết Linh còn sống không?Tôi tin chắc chắn cô ấy còn sống-A Hoàng mắt sáng rực

_Anh thích cô ta hả?-tôi ngờ vực

_Đúng,còn có Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên,Bảo Tú,Bảo Minh cũng thích cô ấy nhưng tôi và Bảo Tú,Bảo Minh chỉ thích đơn phương thôi chẳng dám
nói ra-mặt Bảo Hoàng đỏ lên

Cô ta có sức hút kinh dị,có những 6 người thích cô ta luôn ấy chứ.Tôi sực nhớ ra điều cần hỏi:

_Mà Bảo Tú,Bảo Minh là ai vậy?

_Àh,Bảo Tú thuộc bên Bạch Long Hội còn Bảo Hoàng thuộc bên Nguyệt Long
Hội,tôi thì Hắc Long Hội-Bảo Hoàng giải thích cho tôi nghe

_Nếu cả 3 người họ yêu cô ấy thì tại sao lại cặp bồ với 3 con nhỏ đó,bộ
chẳng lẽ họ quên cô ấy rồi-tôi nhìn phía trước hỏi Bảo Hoàng

_Quên?!!Sao mà quên được,cô không thấy họ truy tìm cô gái giống Dương
Tuyết Linh sao?Thôi tôi đi tìm tiếp đây- Bảo Hoàng tạm biệt tôi rồi đi
tìm tiếp

Tôi xoay đầu lại hỏi Bảo Ly thì Bảo Hoàng nắm tay tôi lại hỏi:

_Sau gáy cô...là hình gì vậy?

_Tôi không biết nữa,cái đó có từ hồi nào rồi tôi không biết nữa-tôi trả lời

_Hình bươm bướm ngũ sắc không lẽ nào...-Bảo ly bịt miện lại quay âng Bảo Hoàng

_Hình xăm đó chỉ có 1 trên thế giới này-Bảo Hoàng điềm tĩnh nói

Không hẹn mà gặp cả 2 người quay sang nhìn tôi,tôi có linh cảm xấu về 2 con người này.Bảo Ly chạy tới ôm tôi:

_Dương Tuyết Linh,cậu vẫn còn sống.Cậu làm mình vui quá

_Được rồi,dẫn cô ấy đi gặp mọi người nào-Bảo Hoàng nói với đám đàn em hắn

_Không không thả tôi ra-tôi la hét

_Tuyết Linh àh,không sao đâu mà-Bảo Ly cười hí hửng

Họ dẫn tôi ra,thả tôi xuống Bảo Hoàng tuyên bố với mọi người:

_Cô ta là Dương Tuyết Linh

_Không phải như vậy đâu,chị tôi đúng là còn sống nhưng đang ở bên Mĩ-Tuyết Đan đến bên cạnh tôi

_Sao em lại chắc chắn như vậ-Bảo Ly hỏi Tuyết Đan

_Bởi vì ba mẹ vừa mới nói với em mà-Tuyết Đan nháy mắt với Bảo Ly-còn cô ta chỉ là fan hâm mộ của chị tôi thôi nên bắt chươdc cho giống thần
tượng của minh là chuyện bình thường

Lâm Phong và Minh Tuấn,Hoàng Nguyên cười rạng rỡ khi nghe tin đó.Còn 3 cô ả tức tối,Lâm Phong quay nói với Tiểu Na:

_Vậy là sao?

_Thì thì...-Tiểu Na ấp úp

_Cô dám lừa chúng tôi hả?-Minh Tuấn bực tức

_Em không...không-Mĩ Kim kéo tay Minh Tuấn

_Không nhưng nhị gì cả.CÚT ĐI-Minh Tuấn đuổi cô ta đi

_Dám đuổi chúng tôi đi,được lắm chuẩn bị tinh thần đi nhé-Yên Mĩ cười đểu rồi bỏ đi

Bây giờ sóng gió mới thật sự bắt đầu



Chương 8



Trễ rồi trời ơi!Tôi đang chạy với tốc độ ánh sáng để cho kịp giờ.Tại vì
tối hôm qua tôi không ngủ được nên bây giờ tôi không khác gì 1 con gấu
trúc.Để biết lí do tôi lại thành ra thế này,tôi sẽ kể cho các bạn nghe.

~~~~~~~Flashback~~~~~~

Minh Tuấn quay sang vẻ mặt vui mừng như trúng sổ số vậy:

_Có thật cô ấy vẫn còn sống không?

_Thế mà anh cũng tin sao?Em chỉ thử 3 anh mà thôi-Tuyết Đan quay mặt qua chỗ khác

_Chuyện đó mà cũng đem đùa được hả?Em thật là...-Lâm Phong quát to lên

_Vậy tại sao em lại nói như vậy?-Hoàng Nguyên bình tĩnh hỏi

_Vì em chỉ không muốn bạn của em dính vào rắc rối của các anh thôi-Tuyết Đan cười như không cười<