Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Kem Kiwi

Chuyện Tình Kem Kiwi

Tác giả: Thùy Dương

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.

à chỉ biết đến yêu đương, quần áo, điện
thoại, giày dép, vân vân mà chẳng để ý gì đến việc tụi nó đang sở hữu
một cái đầu rỗng tuếch. Vào trường tôi, chắc chắn bạn sẽ phải chứng kiến những pha giật gân (tôi cho là thế) khi có việc bất đắc dĩ phải đi qua
sân sau. Thầy cô ít khi đến đó nên tụi đấy thoải mái hút thuốc lá. Cả
con trai lẫn con gái, tụi nó hít vào và phả ra thứ khói trắng xoá, hứng
lên thì phì vào mặt một đứa nào đó hồn nhiên đi qua.

Và…còn một trò kinh dị hơn nữa mà tôi đã vài lần chứng kiến ở đấy đó là kiss
(ôi chúa ơi). Thề là tôi chưa bao giờ thấy nụ hôn nào kinh dị và hớ hênh như thế, dù là trong phim ảnh. Nghĩ đến việc chạm môi vào nhau rồi…abc
abc là tôi rợn cả gai ốc! Thật may là những đứa như thế chỉ chiếm một
phần nhỏ thôi, bạn biết đấy, hầu như trường học nào cũng vậy. Nếu không
thì loạn mất.

Loại thứ tư, và cũng là loại đặc biệt nhất đó là “Những nàng công chúa và
hoàng tử nổi tiếng của Isaac”. Một trong số đó phải kể đến anh chàng
trong mộng của tôi, anh ý tên là…

Ôi ngại lắm, tôi chẳng muốn nói ra đâu.

Thực ra anh ấy là Kiwi!!!

Bạn biết anh ta là ai không?

Ok, vậy thì tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết, anh ấy hơn tôi một tuổi, là một
hoàng tử lai hoàn hảo và là QUẢ BOM CỦA TRƯỜNG ISAAC NEWTON NÀY ĐẤY!

Đúng vậy, một quả bom đấy, anh ta quá hot và có thể nổ BÙMMM bất cứ nơi nào có mặt!

Và hội Gigi lớp tôi đang chết mê chết mệt, thậm chí còn phát điên lên vì anh chàng, ý tôi là anh Kiwi Hoàng Gia ấy.

Thật đáng buồn là tôi cũng nằm trong số đó, cùng với Gigi xấu tính.

Nhắc đến Gigi, còn một loại cuối cùng nữa, nhưng tôi chẳng thể gọi tên nó là loại gì. Điển hình cho loại ấy là Gigi. Học khá giỏi, cao 1m70, rất
xinh nhưng cực kì xấu tính. Gigi làm tôi liên tưởng đến bà chị Sam ở
nhà, nhưng sự thực là Gigi xấu tính hơn Sam nhiều lần. Cô ta xinh thuộc
loại nhất lớp tôi, đồng ý! Nhưng thề là so với những chị lớp trên thì cô ấy chẳng là gì cả. Nhưng Gigi luôn cho rằng mình là hot girl!

Để tôi thử liệt kê những danh hiệu mà Gigi tự sáng tác ra cho mình nào: Nữ thoàng thời trang Isaac Newton, Miss KooL, Queen Bee, tiểu thư Gigi
sành điệu và thời thượng,…bla bla bla!

Thật là shock!

Gigi, cô ta luôn bày trò để chế giễu tôi và đặt tên cho tôi là Kem NQ. NQ?
Bạn có hiểu ý nghĩa của nó là gì không? Vâng, là nhà quê đấy ạ! Cô ta
thật là quá đáng, Gigi, cô ta là cái cóc gì mà có quyền đặt thêm chữ NQ
vào sau tên của tôi? Nhưng lũ bạn ngu ngốc của cô ta lấy đó là một điều
thú vị và luôn miệng gọi tên tôi như vậy: Kem NQ, Kem NQ, Kem NQ!!

Hình như mẹ cô ta đã sinh nhầm ra một đứa con quái thai như Gigi bây giờ,
tôi nghiệp cho họ. Mỗi ngày đến lớp là cô ta nghĩ ra đủ thứ trò. Hôm
trước Gigi đã cố tình đi qua và hất nguyên cả cây kem đang ăn dở vào
quyển vở của tôi. Tôi biết thừa đấy là trò Gigi nghĩ ra để phá tôi. Gigi ra vẻ ăn năn xin lỗi và rồi vứt vào mặt tôi một câu khó ngửi như thế
này: “Trông kìa, Kem…kem? Cả hai thứ đấy đều là một cả, đều nhầy nhụa
như nhau, eww!”, kèm theo đó là tiếng bọn con gái phá lên cười.

Thử hỏi có tức không cơ chứ.

Thôi được, tôi thừa nhận là đã từng gây sự với Gigi, khiến Gigi tức phát
điên lên và từ đó đến giờ cứ ì èo chọc ngoáy tôi mãi không thôi.

Lần đầu tiên là hồi học lớp 2. Khi cả lớp đang học môn tập vẽ ngoài trời
thì đám con gái phát hiện ra một con ếch xanh. Tụi con trai xúm vào bắt
con ếch định nghịch và hành hạ nó. Khi nhìn thấy con ếch Gigi đã thốt
lên một câu:

“Eo ôi. Con cóc ở đâu trông gớm ghiếc quá!”

Thế đấy, Gigi không thể phân biệt nổi cóc và ếch. Và đến tận năm cấp Hai
học về động vật lưỡng cư thì Gigi mới biết cóc và ếch khác nhau như nào.

Miễn bàn về chuyện đó. Vấn đề là tôi đã xông vào đám con trai cứu con ếch
đáng thương và nâng niu nó trên lòng bàn tay với lý do: Tớ tin vào câu
chuyện cổ tích “Hoàng tử Ếch”.

Kết quả là gì hẳn các bạn biết rồi đấy, con ếch được tôi đem thả vào một
lùm cây, còn tôi thì bị bọn nó cười cho chỉ muốn tụt xuống hố. Nhất là
Gigi. Nó chế giễu tôi làm tôi tức không thể chịu được, nên đã xé toạc
bài vẽ thiên nhiên của Gigi. Gigi cũng chẳng kém, cô ta lấy màu nước bôi đầy hai tay và quệt lên mặt tôi. Cuộc hỗn chiến chưa thực sự bắt đầu
thì cả hai bị lôi lên phòng hiệu trưởng.

Một lần khác. Cụ thể là vào cuối năm lớp 10, bọn tôi bắt đầu làm quen với
môn bóng rổ. Thầy Súp Lơ phân nhóm để chúng tôi tập truyền. Thật xui xẻo là tôi bị ghép cặp với Gigi. Buổi tập hôm đó thật là một thảm họa.

Không hiểu Gigi ăn cái quái gì mà khỏe thế cơ chứ. Ném bóng rõ là mạnh.

“Gigi, cậu ném nhẹ một chút đi. Tớ không đỡ nổi đâu, nhỡ vào mặt tớ vỡ kính đấy!”

Mặc dù tôi đã cảnh cáo nhưng Gigi chỉ cười đểu rồi vẫn ném như muốn bụp vào mặt tôi vậy. Tôi thấy bực mình, và một khi sự chịu đựng của tôi vượt
khỏi giới hạn thì sẽ biến thành hành động. Tôi dồn hết sức lực, sự tập
trung và ném trả lại Gigi bằng một lực mạnh nhất có thể.


XtGem Forum catalog