
Tác giả: Kyu Min
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.
, Lala vội vàng nói rồi đi ngay :
-Anh làm lỡ việc của tôi rồi thấy chưa ?! Thôi bỏ đi , tôi phải đi đây
- Hừ cô cũng là hỏng việc của tôi đấy chứ !
Lala đi đc 1 đoạn thì thấy chàng trai kia cũng chạy theo , cô tức tối quay lại nói :
- Sao anh cứ lẽo đẽo sau tôi thế hả ?
- Ai thèm theo cô , chẳng qua cùng 1 con đg` thôi chứ bộ !
- Xì , chứ k phải thích tôi rồi giả bộ theo làm quen hả ?!
- Gì chứ ? Tôi mà lại thích cô à ? Tôi chưa mù đâu
- Thôi khỏi giả bộ nữa , có mơ cũng có đc đâu mà tự cao , xí !
- Cái gì ? Cho cô nói lại đó !!!
Chợt thấy Lin và Kaito , Lala liền núp sau cái cây gần đó , hắc cũng làm theo cô . Thấy thế , cô liền phản kháng :
- Sao anh cứ theo tôi thế hả ??? Mà sao anh phải trốn thế ? Nợ tiền ai à ?
- Mặt tôi vầy mà nợ ai ai hả ? Đúng là cái đồ mắt làm kiểng , óc cũng để chưng nốt !
Toan cãi lại nhưng Lala lại thôi , hắn cũng im lặng . Chợt cô nhìn thấy con sâu dưới gốc cây đang bò lại gần , hét :
- Á ……á….á…..ghê quá !!!!!!
- Này , cô be bé cái miệng dùm tôi cái ! Muốn chết cả 2 à ? làm gì mà tự nhiên la oai oái lên như con gà hấp hối thế hả ?
Vẫn chưa hết sợ hãi nên cô không thèm cãi lại , chỉ ấp úng trả lời :
- Đ…Đằng sau …..anh….kìa…!
- Làm j` mà như gà mắc tóc thế ? Cô đúng là con gà phiền phức ! Để xem cái quái gì làm cô giãy nảy lên thế …
Hắc quay lại đằng sau thì thấy “ cô em” sâu róm đang “liếc mắt đưa tình” với mình . Xanh cả mặt , hắn ôm chầm lấy Lala mà hét :
- Á ……á….á…..ghê quá !!!!!!
Lúc này , Lin vs Kaito đang ở trên vòng quay , cả 2 đều im lặng . Chợt tiếng đt của Kaito vang lên phá tan bầu không khí đó
- Alô , ai thế ?
[ Ông đang ở đâu z ? Ra bar đi ! '>
- Thôi để hôm khác , giờ tôi bận rồi
[Đang đi chơi vs em nào hả ? Băng tuyết tan rùi à ? '>
- À, ừ thì……
[ Cái gì ? là thật à ? shock nha !!! '>
- À thì là do tên bạn chết dẫm nhờ _ Kaito nói nhỏ xuống
[ À cũng có nghe vụ đó ! mà tình hình sao rồi ? Ẻm đổ chưa ?'>
- Ờ…thì …tôi không biết !? Ông cũng biết tôi không rành mấy vụ này mà
[ Hừm ông đúng là không hổ danh “ tảng băng” của trg` ! Thôi cúp nha , tôi đi kẻo tụi nó chờ '>
- Ừm
[ Có gì về kể tụi này nghe vs ! Xem lần đầu “tảng băng” hẹn hò thế nào !? Hehe '>
- Thôi cho tôi xin đi ông tướng
[ Rồi , bye '>
Khi buồng của 2 ng` lên tới trên cao , Lin quay qua nói :
- Tới chỗ cao nhất rồi nè , nếu là buổi tối chắc đẹp lắm ha
- Ừm
- Kaito….Không thích hả ?
- Ơ…k fải z đâu
- Thế tại sao lại k nói gì ?
- À…tại mải ngắm cảnh thôi ! mà Lala ( ý là Lin đang đóng giả đó )thích bầu trời lắm hả ?
- Ừ vì suốt ngày phải ở trong nhà, chỉ đc nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nên thấy trời thật nhỏ bé . Kaito biết không ?! Hồi nhỏ mình có 2 ước
mơ , một torng số đó là đc bay lên bầu trời cao , tung tăng tự do .
Kaito nhìn lin say sưa cho đến khi vòng quay dừng lại . Bước xuống ,
Kaito bảo Lin đừng đợi 1 lát , anh chạy đi và quay về vs một hộp vuông
dẹp màu xanh biển , trang trí bằng chiếc nơ nhỏ màu trắng .
- Tặng bạn đó
- Ơ…mình….
- Nhân đi , không mình giận thật đấy !
- Ừm … cám ơn Kaito
Lin nhẹ nhàng mở hộp ra , bên trong là một sợi dây chuyền bạc , mặt hình đôi cánh thiên thần màu trắng cách điệu . Kaito lấy sợi dây từ chiếc
hộp và đeo cho cô . Xong , anh ngắm qua và nói :
- Lala đeo hợp lắm đó
- Nhưng sao lại tặng mình cái này ?
- Vì Lala nói muốn đc bay nên mình tặng bạn đôi cánh này , hãy sử dụng tốt nha _ Anh nháy mắt
Lin cười . Cô cảm thấy dường như cô đã lỡ yêu người con trai này “dùm” Lala rồi , cô thầm nhủ “ Xin lỗi , Lala” .
Trở lại vs Lala và tên kia………..
Hai người đang ngồi thở phào sau khi tránh xa đc “em sâu hot girl” kia . Nhưng mặt cả 2 đều đỏ ửng vì zụ hồi nãy . ….
………………..
15 phút trước
- Ê….n…này….này….là….làm…gì…z…? Buông…buông..tui ra ….ng`…ta…nhìn kìa >”< _ Lala ấp úng
- Hả?..À….xi…xin…lỗi…_ Hắn đỏ mặt buông tay
- Chà nhìn đôi vk ck kia kìa , ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật , chắc hạnh phúc lắm _ ! bà đi qua nói
- Chuyện , ng` ta còn trẻ mà , chắc mới cưới , cứ tận hưởng đi nhá _ bà khác tiếp lời
( T/g : mấy bà cô này nhìu chuyện thấy sợ == )
***
- Này….cô….cô khát không ? _ Hắn bất chợt hỏi
- Hả ? À…ờ.. thì cũng khát ! _ Lala đáp
- Vậy đứng đợi nha , tui đi mua nước _ Hắn vội chạy đi
- Ấy…khoan…khoan đã…_ Lala gọi theo n không kịp – Tên này lạ ghê , chưa
cầm tiền cũng chưa hỏi mình muốn uống gì đã đi rồi _ lala lầm bầm
15 phút sau …
-