
Tác giả: Kyu Min
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.
gió nhé , khi nào có đồ ăn , ba sẽ cho ng` gọi _ Ba Kaito nói
- Vâng
Ban công ...........
- Lala có biết không ? _ Lin hỏi
- Biết gì cơ ? _ Kaito ngạc nhiên
- Chuyện cậu đi coi mắt...
- Biết nhưng sao ?
- Cô ấy không nói gì à ?
- Sao cô ấy lại nói gì ?
( T/g : Giả ngây hay ngây thật z trùi == )
- Cậu nói thế mà nghe đc sao ? Cậu đùa giỡn vs tình cảm của cô ấy như thế à ? _ lin gắt
- À mình quên chưa nói cho Lin biết là ....mình không phải “ Kaito” , 2 ng` ấy giờ chắc đang đi chơi vui vẻ rồi _ Kaito cười
- Hả....vậy là...
- Hì bên mình cũng thế ,mình chỉ là ng` thế “ Kaito” thôi , Lala cũng kể cho mình nghe hết rồi ! Tên thật của mình là Shin
- Ừm
- Vậy giờ Lin có thể nói cho mình nghe ước mơ thứ 2 của Lin rồi chứ ?
- Ừm... đó là....có 1 chàng hoàng tử đến đón mình , ước mơ này dường như đã thực hiện gần xong rồi _ lin cười
- Vậy là người đó đã đến ? _ Kaito hơi thất vọng
- Phải , đó là người đã nắm tay em đi , cho em đôi cánh vút bay trên bầu trời tự do
- Hả? Vậy...
- Chàng hoàng tử đó chính là anh
- Vậy thì hỡi nàng công chúa xinh đẹp , em có đồng ý lấy ta không ? _ Shin hơi cúi người , đưa tay chờ đợi
- Rất sẵn lòng _ Lin đặt tay lên , cười thật tươi
Shin ôm chầm lấy lin , cả 2 đều cảm nhận đc niềm hp dâng trào trong tâm
hồn . Anh khẽ đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhưng nồng nàn hơn bao giờ hết .
“ ......Dưới bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh , anh đã tìm thấy ngôi sao sáng nhất cho mình....”
“ ANH YÊU EM”