
Tác giả: Kyu Min
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.
Nước cam cho cô nè , còn lon coca của tui _ Hắn nói
- Sao anh biết tui muốn uống nước cam ? _ lala ngạc nhiên
- Vì tính cách của cô y như nó , chua thấy sợ _ Hắn phì cười
- Hừm không chọc quên tui ăn không ngon hả ? _ Lala bực
- Hehe tui đùa chút thuj mà ! Thật ra cũng chả có gì , tui thấy da cô
đẹp vậy nên cố tình mua nước cam cho cô dưỡng da thôi _ Hắn cười tinh
nghịch
- Hừm giỏi nịnh ! Mà anh là đàn ông con trai mạnh mẽ thế kia sao có mỗi con sâu bé tí đã sợ xanh mặt thế ? _ Lala trêu
- Hừ…thì…thì tại nó ghê thấy mồ _ Hắn lúng túng
- Haha….
Rồi cả 2 chẳng nói gì nữa , mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác
nhau . Chợt cơn gió vô tình thoáng qua khiến tóc Lala bay khuất hết mặt , cô đưa tay vuốt tóc và bắt gặp ….1 thiên thần . Không ai khác chính
là tên rắc rối theo cô nãy giờ n cô không hề nhận ra rằng sau tính cách
quỷ quái của tên này là sắc đẹp thiên thần giáng trần .
Mái tóc nâu che gần hết khuôn mặt baby vơi nước da trắng như con gái ,
đôi mắt đen láy và nụ cười tinh nghịch vs chiếc răng khểnh cực duyên .
“ Chà….hắn cũng ….đẹp thật chứ !” _ Lala nghĩ thầm
- Cô làm gì thế ? _ Hắn bất chợt quay qua
( T/g : tên này dễ làm ng` ta đau tim ==’)
- Hả ?...Không….k… có gì hết ! _ Lala quay đi vs khuôn mặt đỏ lựng
- Thật k đó ?_ Hắn cười ma quái
- Chứ nghĩ sao ? _ lala nạt
- Vậy sao quay mặt đi thế ? Quay lại đây xem _ Hắn kéo vai cô
- Anh…
Lala xoay ng` lại , hắn suýt té ghế vì k ngờ có lúc trông cô lại ….dễ
thương thế . Mái tóc ôm lấy khuôn mặt nhỏ , màu tóc đen tuyền dài chấm
vai , làn da trắng đang ửng hồng , môi đỏ hơi cong lên .
- Này , anh làm j` nhìn tôi chằm chằm thế ? Bộ mặt tôi dính gì hả ? _ Lala hỏi
- Không…k có gì hết ! _ Sau khi hoàn hồn , hắn ấp úng trả lời
- Tạm tin
- Bộ mặt tôi gian lắm sao ?
- Quá gian _ Lala lè lưỡi
- Cô….
- A, bên kia có đồ lưu niệm kìa , sang đó coi thử đi _ Lala reo lên
- Hừ… muốn đi thì cô đi coi một mình đi
- Thôi đi vs tôi đi mà
Lala kéo tay hắn , thế là hắn đành bất đắc dĩ theo cô .
Lala thấy vui khi đi cùng tên rắc rối này , chính vì vậy mà cô đã quên mất …..Lin.
- Kaito ơi nhìn kìa , bên kia có cá heo đó , qua xem nha ? _ Lin háo hức
- Lala muốn xem hả ?_ Kaito hỏi
- Ừm , đc khôg ?
- Đc chứ , đi thôi !_ Kaito cười
Đúng lúc đó có 2 đứa trẻ con rượt nhau đụng trúng Lin . Lúc cô đang lảo
đảo mất thăng bằng thì có 1 cánh tay đã đỡ cô ,chủ nhân của nó k ai khác chính là Kaito . Bốn mắt giao nhau , lúc này khuôn mặt thiên sứ của anh thật gần , cô cảm nhận đc mặt mình đang nóng bừng lên , tim đập mạnh
như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực . Bây giờ cô có thể biết chắc chắn 1
điều rằng cô đã yêu Kaito mất rồi . Anh đỡ cô đứng dậy , hỏi :
- Lala không sao chứ ?
- À….mình không sao
- Vậy thì đi xem cá heo nhé ?
- Ừm, đi thôi
Những chú cá heo xinh xinh đang tung tăng chơi đùa dưới nước , chào đón
những người qua lại . Chúng sẽ rất mừng nếu có ai cho chúng một con cá
nhỏ trong xô của huấn luyện viên . HLV thì đang kể sơ lược về chúng cho
khách tham quan , Lin nghe 1 cách rất thích thú , còn Kaito chỉ nhìn Lin mỉm cười .
***
- Ôi nhiều đồ đẹp quá _ lala suýt xoa
- Hừm…cũng bình thg` thôi _ Hắn tỏ vẻ chả mấy quan tâm
- Cô có muốn mua dây chuyền đôi có khắc tên 2 ng` k ? _ Chị bán hàng mời Lala
- Tôi và hắn không….mà khoan , khắc tên á ? Đc , tôi mua _ Lala sáng mắt
- Này , cô rảnh à ? Tôi vs cô đâu…_ Hắn đang định nói thì bị lala bịt miệng
- Suỵt , anh yên lặng 1 chút k đc hả ? _ lala nạt
- Vậy xin hỏi anh tên gì ạ ?
- Kaito
- Hả ? _ Lala ngạc nhiên
- Còn cô là….
- Em…em là Lala _ lala ấp úng
- Cái gì ? _ Hắn giật mình quay lại
- Vâng anh chị đợi 1 lát _ Chị bán hàng nói
“ CHắn trùng hợp thôi” _ Hai ng` nghĩ thầm
Tiếng chuông đt của Lala vang lên , cô lục túi xách lấy đt mà k để ý rằng có 1 vật đã rơi ra
- Alô , vâng con đây _ lala bắt đt và ra chỗ khác nghe
- Hừm…ê cô làm rơi đồ này
Hắn nhặt tấm thẻ lên và gọi n chợt dừng lại khi nhìn thấy nội dung ghi trên đó :
“ Thẻ Học sinh
Tên : Lala Matsu
Trường : X
……………….”
“ Cái gì ? không lẽ cô ấy là…..”
- Gì thế ? Ê trả lại thẻ cho tôi _ Cô giựt tấm thẻ
- Thẻ đó…của cô ?
- Chứ của ai ? Ngốc
- Dây chuyền của anh chị đây , cám ơn anh chị đã ủng hộ _ Chị bán hàng đưa cho Lala 2 sợi dây chuyền mặt chữ đôi rất tinh xảo
- Cám ơn . Này , của anh đó _ Lala đưa cho hắn 1 sợi
- Ừm
Hắn toan bỏ túi thì cô giựt lại
- Này đã mua thì phải đeo chứ , để tôi