
Tác giả: Thanh Puee
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.
Chúng ta phải làm gì đây?
Giết hoặc bị giết.
***
- Hôm nay lớp K sẽ có học sinh mới.
Thầy phụ trách vừa dứt lời, cả lớp đều im bặt. Viên bi trên tay Song Ngư đột nhiên rơi xuống, nó tạo ra âm thanh “cộp cộp” chói tai khiến Bạch Dương cau mày. Viên bi rơi xuống, máu người sẽ đổ. Bạch Dương dõi theo hướng di chuyển của viên bi, nó lăn về phía chiếc ghế trong cùng.
- Không ai thông báo cho chúng tôi biết sẽ có học sinh mới cả!
Bạch Dương nói, giọng cậu ta đầy bức xúc. Thầy phụ trách đẩy gọng kính, ông ta nhìn Bạch Dương, sau đó nhìn cả lớp, rồi đến hai chiếc ghế trống ở góc phòng.
- Em ấy… cũng không xa lạ gì đâu. Được rồi, Cự Giải, em vào đi.
Cự Giải.
Song Tử đang loay hoay với tập truyện tranh, khi nghe đến hai chữ “Cự Giải”, mắt cô trợn to.
Thầy phụ trách né người cho học sinh mới bước vào. Cô ta có một mái tóc xoăn, mái tóc xoăn, cô ta có một đôi mắt màu hạt dẻ, màu… hạt dẻ, cô ta sở hữu đôi chân mày không cân xứng, nhưng đẹp đến lạ lùng, đến lạ lùng…
Cô ta chính là Cự Giải.
Không… Cự Giải? Không thể là Cự Giải.
Song Tử sững người, cô đứng phắt dậy. Cả lớp đều nhìn về phía Song Tử. Cô lắc đầu, chân run rẩy, rồi ngã bệt ra sàn nhà, cô dường như muốn nói gì đó, nhưng không kìm chế nổi sự hoảng loạn.
- Không, cậu không thể là Cự Giải!
Song Tử chỉ tay vào học sinh mới, cô hoang mang nhìn cả lớp, sau đó lớn giọng lặp lại:
- Cậu ta không thể Cự Giải, mọi người phải tin mình! Cậu ta chắc chắn là giả!
Xử Nữ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, mọi người trong lớp không nói gì, tất cả đều cúi gằm mặt. Nước mắt ứa ra, Song Tử bỏ chạy ra khỏi lớp bằng cửa sau, trước khi đi, cô hét lớn:
- Cái quái gì đang diễn ra trong lớp này đây hả? Tôi chán mấy người lắm rồi!
- Xử Nữ, đuổi theo cậu ta đi.
Ma Kết gấp sách lại, được phép của lớp trưởng, Xử Nữ lập tức đuổi theo Song Tử. Sau khi Xử Nữ đi, Ma Kết bước lên bục giảng, anh chìa tay ra trước mặt Cự Giải, giọng đều đều:
- Hân hạnh được làm quen. Tớ là Ma Kết, lớp trưởng của K.
Sau đó, anh quay sang thầy phụ trách còn đứng bên ngoài.
- Thầy yên tâm, em sẽ giúp đỡ cậu ấy.
Thầy phụ trách nghe Ma Kết nói thế, ông nhìn Cự Giải lần cuối rồi quay lưng đi. Ánh mắt đó, dường như là thương hại, hoặc là tiếc nuối. Cự Giải vui vẻ bắt tay cậu ta.
- Chào cậu, tớ là Cự Giải, mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn.
- Cậu sẽ ngồi cái bàn trong góc đó. Lớp chúng ta không có giáo viên chủ nhiệm, mọi thứ trong lớp sẽ do tớ quyết định.
Ma Kết chỉ tay vào chiếc bàn trong cùng. Cậu dừng lại, sau đó nói tiếp:
- Còn chuyện lúc nãy… Thành thật xin lỗi.
- À, không sao. Nhưng sao cô bạn đó lại phản ứng như thế?
Trước câu hỏi của Cự Giải, Ma Kết im bặt, cậu ta chau mày, nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu. Kim Ngưu, trưởng ban kỷ luật kiêm lớp phó học tập của lớp đứng dậy, cô ta sẵn giọng.
- Tớ nghĩ cậu cũng biết lớp học này là gì trước khi chuyển vào đây, Cự Giải.
Cự Giải gật đầu.
- Tớ biết.
- Vậy chắc cậu cũng biết “việc đó” là không thể tránh khỏi.
Cự Giải im lặng. Kim Ngưu nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén, sau đó nói tiếp:
- Nên trước khi tìm hiểu về nó, tớ nghĩ cậu nên làm quen với một số việc trước.
- Tớ hiểu rồi.
Cự Giải thở sâu.
***
Cự Giải thả người xuống chiếc giường trong kí túc xá, mặc dù căn phòng này không tính là rộng, nhưng nó rất đầy đủ và sạch sẽ. Bạn cùng phòng của cô là Bảo Bình, một cô gái khá nhút nhát. Cự Giải quay qua nhìn Bảo Bình, cô nàng đang chăm chỉ ngồi giải bài tập toán.
- Bảo Bình, cô bạn hồi sáng tên gì ấy nhỉ?
- Ý cậu nói Song Tử?
Bảo Bình gấp tập lại, cô để cây bút bi vào trong lọ rồi quay sang nhìn Cự Giải. Cự Giải gật đầu.
- Chắc thế, tôi vẫn không biết sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
- Ánh mắt “đó” là thế nào?
- Giống như thương hại.
Cô nàng trâm ngâm, Bảo Bình từ trên ghế bước xuống.
- Cự Giải, cậu biết đấy, lớp học này không giống như những lớp học bình thường.
- Tớ biết chứ.
- Chúng ta cũng không phải những học sinh bình thường, có nhiều việc mình không được nói, bản thân cậu phải tự tìm hiểu.
…
Đêm đó, Cự Giải mất ngủ. Cô trằn trọc cả đêm không phải vì những gì Bảo Bình nói, hay hành động kỳ lạ của Song Tử. Cô không ngủ được bởi tiếng cộp cộp của vật gì đó va đập vào sàn nhà cứ vang lên mãi, vang suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, lúc Cự Giải thức dậy Bảo Bình đã đến lớp từ sớm, trên bàn học của cô có đặt một tờ giấy: Bảng danh sách lớp. Cự Giải cười khổ, chắc là do Bảo Bình để lại. Xem n