
Tác giả: Mặc Yên Lam
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.
ốc bước ra chào nó. Anh là chủ, người pha cafe và cũng là người trò chuyện cùng nó
- Vâng, cảm ơn anh. _ nó đáp lại cùng 1 nụ cười hiếm thấy.
Đến LUSINE ko chỉ để uống cafe, nó còn muốn được gặp 1 người, là anh chàng ngoại quốc đó - Justin, và 1 cái tên nó thường hay gọi anh " Anh bạn cafe ".
Nó rất ít tiếp xúc với người lạ, nhưng đôí với anh, nó lại có cảm giác an toàn.Trước đây cũng vậy, nó chỉ nói chuyện với 1 mình Ken, vậy mà bây giờ nó có thể thân thiết với người khác, nó ko hiểu lí do tại sao? Anh cũng cô đơn ko khác nó, đôi mắt vô hồn của anh lại làm nó thích thú. Lần đầu tiên gặp nhau trong quán, anh đột nhiên lại muốn trò chuyện với nó, cảm giác là vậy, đó là thứ người ta gọi là định mệnh. Chính anh là người giúp nó thoát khỏi sự giày vò từ chuyện của Ken. Bên cạnh anh, nó luôn có cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Và trái tim của nó cũng đã biết rung động trước người con trai này.
Nhưng, tình cảm yêu đơn phương đó thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc Justin phải quay về Anh cùng gia đình. Từ đó, nó ko đến LUSINE, khuôn mặt lạnh lùng trở lại. }
________________ Hiện tại _____________________________________________________
Nó đảo mắt nhìn xung quanh quán cafe, đôi mắt chỉ muốn nhìn thấy người đo nhưng vô vọng.
" Sau 5 năm, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng có người vẫn chưa về. "_ nó cười khổ, rồi nhanh chóng rời khỏi LUSINE.
" Goobye, my buddy coffee "_ nó nhìn quán LUSINE băng đôi mắt quyến luyến. Bây giờ và quá khứ, thật giống nhau.
_______________________________________________________________________________
Nó về nhà, vừa mở cửa ra thì 1 cảnh tượng khá bất ngờ đập vào mắt nó.
- Kỳ, Thiên, Nam, Phong, sao các người lại ở đây?
- Đó là điều tôi muốn hỏi cô đấy. Sao 1 học sinh nhận học bổng như cô lại ở đây, đây là nhà của bạn tôi mà._ hắn ngồi ở sofa và nói
- Nhà bạn anh?_ nó chưa hết ngạc nhiên
- Ừ.
- THIÊN HẠO, ANH XUỐNG ĐÂY CHO EM._ nó la với volume ko phải nhỏ. Nghe tiếng la của nó, Thiên hạo cùng 3 cô bạn của nó từ trên lầu chạy xuống
- Oh,....em gái, em về rồi à._ Hạo nói với giọng ấp úng.
- I need an explanation about this.
- À, việc này......
- Sao? Nói mau
- Tú: 2 cái người này anh em gì mà gặp nhau đã cãi nhau.
- Chưa tới lượt m nói._ nó liếc Tú
- Ờ, vậy thôi.
- Được rồi, lại đây anh nói._ anh dỗ ngọt nó
- Nói mau.
- Thật ra ba muốn lấy căn nhà này làm căn cứ họp nhiệm vụ. Cho nên mới có chuyện chúng ta ở chung với nhau đây này. Nhưng 4 tên thiếu gia vẫn chưa biết tụi em là Devil nên đừng lo. Sẵn tiện việc này, em có thể biết thêm thông tin về chúng nó
- Nhưng chuyện hs nhận học bổng của em bị bại lộ rồi.
-Ko sao, anh sẽ bảo chúng giữ bí mật.
- Tùy anh.
- Ừ, biệt thự này chỉ có 2 phòng, cho nên Tú, Lam, Vy sẽ ở phòng em, còn 4 tên kia ở với anh.