Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Tác giả: Mặc Yên Lam

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/891 lượt.

đó._ hăn gắt giọng

- Thiên: Sai lầm rồi, bọn họ ko bình thường đâu, nhất là Venus, cô ta được mệnh danh là Con quỷ khát máu, đừng xem thường

- Phong: T ko tin lắm về việc này

- Nam: Khỏi lo, tối nay chúng ta có hẹn phải gặp họ đây. Tứ Đại Devil Hội Tụ, 8h00 tại bar Neon.

- Thôi được._ nói rồi hắn bỏ đi

_____________________7h45, biệt thự Flowers___________________

Hôm nay nó ko còn năng động, thay vào đó là hình ảnh quyến rũ chết người. Nó mặc bộ váy đen bó sát người, phần eo xẻ dọc để lộ vòng eo thon trắng nõn cùng hình tatoo ( xăm ) bò cạp bên eo trái. Khoác bên ngoài chiếc áo lông vũ màu đen huyền, mái tóc được uốn phần đuôi. Đôi chân mang giày cao gót màu đen nốt, và cuối cùng nó đeo lên mặt 1 chiếc mặt nạ nửa người nửa quỷ. Bước khỏi biệt thự trước cổng là chiếc Lamborgini trước mặt, nó bước vào xe, chiếc xe phóng thẳng đến bar Neon.

__________________Bar Neon_____________________________

Chú thích: Lúc này các nhân vật sẽ dùng biệt danh để che dấu thân phận

Giới thiệu: Thuần Y: Venus

Vy Vy: Min

Nguyệt Lam: Rei

THiên Tú: Aki

Quốc Nam: Ren

Hoàng Phong: Kay

Hiếu Thiên: Vik

Lãnh Kỳ: Monster

4 cô gái bước ra khỏi xe, Min, Rei, Aki, đều mặc váy giống nó, trừ nó thì khoác thêm chiếc áo lông vũ. Cả bọn đều đeo 4 chiếc mặt nạ nửa người nửa quỷ

Đằng xa, bang Hăc Đạo cũng tới, Monster kiêu ngạo với bộ vest đen bóng loáng, mái tóc tím than được vuốt keo, trên mặt là 1 chiếc mặt nạ khác

Ren lãng tử với bộ vest nâu, tóc nhuộm trắng, khuyên tai thập giá, cùng 1 chiếc mặt nạ, Kay dịu dàng với vest xanh dương, tóc đen huyền, cùng chiếc mặt nạ. Cuối cùng là Vik, playboy chính hiệu với vest đỏ sậm, tóc bạch kim, khuyên tai nhỏ lấp lánh, và mặt nạ.

Bọn nó vừa bước vào bar, mọi ánh mắt hướng về bọn nó.

- Chào mọi người, chúng tôi là Tứ Đại Devil._ Vy trang trọng nói

- Hân hạnh được biết mọi người. Từ nay bang Devil sẽ có bang chủ mới._ Lam tiếp chuyện

- XIn mời Venus._ Tú nói

Nó bước ra, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Họ rất muốn biết bang chủ mới của mình là ai.

- Từ nay, tôi sẽ lãnh đạo mọi ng, mong mn giúp đỡ._ Khuôn mặt lạnh như băng nó nói

- Cô là con gái, lại nhỏ tuổi, làm sao chúng tôi tin tưởng được._ 1 tên đứng lên nói

- Vậy các người muốn thế nào._ nó liếc nhìn tên đó

" Bằng "- 1 viên đạn phát thẳng vào nó nhưng nó đã né kịp.

" Bằn " - 1 phát nữa nhưng lần này là nó, trên tay cầm 1 cây súng nói

- Bắn lén thât chả vui chút nào._ nó cười khinh bỉ nhìn tên bị nó bắn

- Cô.....

- Nói mau, là ai sai ngươi đến

- Ko ai cả

- Nói hay là ko còn cái mạng._ nó chỉa súng vào người đó.( phát đạn chị bắn lúc nãy chỉ trúng ngay tay, chưa chết được )

- Nếu tôi nói, cô sẽ tha chứ.

- Ừ

- Là do....Trần Giang

- Trần Giang sao?

- Phải, bây giờ cô thả tôi về đi. " Bằn "- máu đã loan ra, viên đạn bay thẳng vào đầu người đàn ông đó.

- Min, xử lý đi

- ĐƯợc

4 thiếu gia và mọi người quá đổi bất ngờ, với khoảng cách xa như v mà có thể bắn trúng, thật ko được coi thường










- Kay ( Phong ) : Monster à, con bé này quả thật ko thể coi thường.
- Ren ( Nam ) : Tài bắt súng giỏi đấy, nhưng vẫn chưa bộc lộ hết thì phải.
- Vik ( Thiên ) : Nhưng giọng nói của 4 cô gái này hình như hơi quen. NHưng t nhớ rõ lắm
- Monster ( Kỳ ) : Mặc kệ họ là ai, vào trong gặp hiệu trưởng kìa. Anh ấy ở phòng Vip số 3.
- Ren: anh Thiên Hạo biết chuyện này sao?
- Kay: Đương nhiên, vì anh ấy là người giao chúng ta nhiệm vụ này mà
- Vik: Vậy thì mau đi thôi.
Sở dĩ 4 người họ biết Thiên Hạo vì trong lúc làm nhiệm vụ hồi 3 năm trước 5 người đã gặp nhau. Nhờ sự giúp đỡ của Devil, mà Hắc Đạo có được ngày hôm nay cũng nhờ THiên Hạo giúp. 5 người trở thành bạn thân của nhau từ đó.
______________________ Tại phòng VIP số 3 _______________________________________
Từ lúc này Thiên Hạo sẽ được gọi là Keil nhé!!!!!
" Cốc...cốc "
- Keil: Mời vào.
4 cô gái bước vào, anh cười nói
- Keil: Chào mừng các cô tiểu thư của tôi.
- Min ( Vy ): Chào anh. Đến lâu chưa
- Keil: Mới vào thôi.
- Rei ( Lam ): Keil à, lần này anh muốn tụi em có trợ thủ sao?
- Aki ( Tú ); Chẳng lẽ anh ko tin vào năng lực của bọn em.
- Keil: Ko, ko, đây là lệnh của papa đại nhân, anh ko thể bác bỏ được.
- Venus ( Y ): 4 cái tên Monster, Kay, Vik, Ren là 4 cái tên anh sắp cho chúng em ngồi chung phải ko 2.
- Keil: Sao em biết? Anh đã giấu kĩ rồi mà
- Min: anh à, anh nên nhớ nhóm tụi em có 1 hacker khá giỏi
- Keil: Là ai?
- Rei: Aki chứ ai, nó là điệp viên mà anh
- Keil: Oh......
- Aki: Em đã hack mọi thông tin về Hắc Đạo, bang rất mạnh, bọn trợ thủ này cũng tốt đấy chứ.
- Venus: Nhưng bọn hắn có phát hiện ra bọn em ko?
- Keil: Ko đâu, em đừng lo.
" Cốc...