
Tác giả: Mặc Yên Lam
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.
.cốc "_ Kay gõ cửa
- Keil: Mời vào.
4 chàng trai mở cửa bước vào
- Keil: Ngồi đi
- Vik: XIn chào hiệu trưởng, lâu rồi ko gặp nhỉ
- Ren: Chào thầy
- Keil: Aish.....mấy thằng nhok này, bớt giỡn đi.
- Kay: Xin chào, các cô là Tứ Đại Devil đúng chứ?
- Venus: Phải, thì sao?
- Vik: Nghe danh các cô đã lâu, nay mới được tận mắt chứng kiến, quả là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
- Aki: Tài ăn nói khéo đấy.
- Vik: Cô quá khen.
- Monster: CHúng ta vào vấn đề chính được chứ?
- Venus: Ừ.
Nói rồi, 7 người kia chỉ im lặng mà để bang chủ của họ nói chuyện
- Tại sao cô lại chọn chúng tôi làm trợ thủ, chẳng phải còn nhiều người khác sao?_ hắn hỏi
- Bọn tép riu đó đủ tiêu chuẩnsao? Vả lại việc này do ba tôi sắp xếp, tôi ko liên quan._ nó nói với giọng âm độ
- Cô ko nghĩ mình còn quá trẻ để có thể nắm quyền. Tôi còn chưa thật sự thấy đc năng lực của cô._ hăn tiếp chuyện
- Năng lực? THứ đó tôi có thừa.......nực cười......._ nó nhếch mép
- Cô....._ hắn tức nghẹn họng_ Thôi được, nếu cô đã nói vậy thì tôi muốn thách thức năng lực của cô
- Được thôi, luật lệ thế nào
- VÒng 1: đua xe, vòng 2: bắn súng, vòng 3: Thám hiểm. _ hắn giải thích
- ANh thật sự muốn thử?
- Sao? Sợ rồi à_ hắn nói
- ĐƯợc thôi, 1 tuần nữa tại đường đua tử thần.
- Được.
- Đi thôi. _ nó đưa tay ra hiệu
Nó khoác bộ lông vũ lên người, 3 người kia cũng bước theo.
_____________________________________tôi là dãy phân cách_______________________________________
Thiên Hạo lái chiếc BMW màu đen huyền đến biệt thự Mirror. Anh vừa bươc vào, 1 người phụ nữ tầm 50 tuổi ra đón
- Chào cậu chủ.
- Vú 5, ba con về nước rồi sao?
- Vâng, ông chủ đang ở trên phòng cậu.
- À, vâng. _ nói rồi anh vội vã đến gặp ông Quách Lâm.
___________________________Phòng anh_______________________
- Chào mừng ba trở về
- Chào con._ ông đang ngồi ngắm trời, quay mặt lại nhìn anh.
- Lần này ba về đây có chuyện gì?_ anh ngồi ở sofa đối diện ông
- Phải, chuyện của THuần Y.
- À, con cũng đang thắc mắc tại sao ba lại cho con bé về VN.
- Ba muốn con bé tìm lại quá khứ của mình.
- Quá khứ?
- Phải, con bé ko phải con ruột của ba.
- À,....việc này con biết. Nhưng tại sao ba ko thể chôn vùi việc này được sao? COn ko muốn con bé gặp nguy hiểm nữa
- Ko được, ba muốn con bé phải trả thù cho ba mẹ ruột của nó.
- Ko, con nhất quyết ko để ba làm việc này, ba cũng biết tính con bé mà.
- Cho nên ba mới muốn nó báo thù. Nhưng bây giờ chưa đến lúc, phải đợi đến khi nó thể lực của nó thực sự hoàn thiện.
- Nhưng......
- Ba ko muốn giải thích thêm, con nên biết cái gì là tốt cho em gái con.
- Vâng, con biết rồi
Căn phòng trở nên vắng lặng, 2 người đàn ông, mỗi người một nỗi lo lắng riêng, nhưng nỗi lo chỉ dành cho 1 người, ko ai khác chính là nó.
7h00, tại biệt thự flowers........
Hôm nay là Chủ Nhật, không khí quãng đãng, mát mẻ, lí tưởng cho việc đi chơi. Nhưng cô tiểu thư thì đang ngủ nướng ở nhà
- Alo, em nghe đây. Có gì mà 2 gọi sớm vậy?_ nó nói với giọng ngáy ngủ
- À,.....hôm qua anh quên nói với em, anh sẽ chuyển qua nhà của em sống.
- Cái gì chứ? Anh có nhà ko ở, đòi qua em làm gì.
- Lệnh của ba, anh sao dám cãi
- Haizzz...ừ, thì sao cũng được
- Ừ, vậy bye em gái. Sáng ấm
- Ừ, anh ngày an.
Nó cúp máy, bước vào phòng làm VSCN. Xong xuôi, nó gọi cho Vy
- Alo.
- Hôm nay đang rảnh, đi chơi chứ?
- Ủa, t tưởng giờ này m phải ở nhà chuẩn bị việc anh Hạo về nhà m ở à?
- M biết hồi nào?
- Tối qua. Ko chỉ anh Hạo mà tụi t cũng sẽ chuyển qua sống cùng m.
- HẢ??????????_ nó hét lớn
- Sao vậy?
- Ờ, ko sao.
Nói rồi nó cúp máy. " Ôi, ngày tháng yên bình của tôi......... "_ nó thở dài mệt nhọc.
Sau 1 hồi lăn lộn, nó vẫn phải đứng dậy đi shopping xả stress. Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo thun đen hở eo đi kèm chiếc quần short màu trắng để lộ cặp chân trắng nõn nà của nó. Khoác bên ngoài 1 chiếc jacket màu đen kèm với đôi giày thể thao năng động.
___________________________________________________________________________
Nó ko dùng xe, đi bộ để ngắm nhìn thành phố. Thành phố sáng chủ nhật luôn là ngày ồn ào nhất, nó vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, tận hưởng cái ko khí se se lạnh buổi sáng sớm. Nó ghé vào quán cafe LUSINE, ngồi ở nơi góc bàn quen thuộc, ngồi thưởng thức ly Latte nóng. Nó đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
_____________________ Quá khứ _______________________________________________
{ 5 năm trước, tại nơi này, nơi góc bàn quen thuộc, 1 cô bé 11 tuổi thường cùng anh trai vào quán cafe để thưởng thức hương vị Latte mê người này. Cô bé mang 1 nỗi tâm trạng u buồn nặng nề, cô ko cười cũng chả khóc. Nhưng khi bước vào quán cafe này cô bé lại cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi sáng cô đều đến đây, có khi đi cùng anh trai, có khi lại đi 1 mình.
- Chào buổi sáng, Thuần Y. Vẫn như cũ chứ? _ 1 anh chàng ngoại qu