Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

______Tổ trọng án SSE______
….Bíp…Bíp….
- Madam Mã , chúng ta có tin nhắn !
Một Cảnh Sát cầm lấy chiếc máy nhắn tin đưa cho Mã Nhược Vy
……..
……..
…….
- Có án mạng ! Cậu Giai xuống nhà xe chuẩn bị xe chờ chúng tôi…
- Yes Madam !!
……
- Tất cả xuất phát !
……
….phập….cửa xe đóng lại…
- Đến bờ biển Cửu Long phía Tây Tân Giới….
- Yes Madam !!
Tiếng xe cảnh sát vang lên…bọn họ đến nơi xảy ra án mạng...
- Cậu Thành , đã thông báo cho tổ Pháp Y và Pháp Chứng chưa ??
- Vâng rồi thưa Madam, họ cũng đang đến đó.
_____Tại hiện trường_____
…..Phập….cửa xe đóng lại …Tất bước xuống xe…
- Chào Madam , tôi là AC 707
- Chào, AC 707 tình hình như thế nào ??
- Thưa Madam, lúc sáng tôi đang đi tuần ở bờ biển này thì có một người đàn ông chạy đến báo với tôi là phát hiện ra một thứ rất lạ như là tóc của con người nổi lên trên mặt nước trong một cái lồng sắt. Chúng tôi đang đưa chiếc lồng đó lên bờ.
- Người đàn ông báo án tên gì, đâu rồi
- Thưa Madam, ông ta tên là Đỗ A Đạt, đang cho lời khai bên kia.
- OK, Cậu đi làm việc đi.
- Yes Madam….
………..
- Cậu Giai, Cậu Thành phong tỏa hiện trường không để bất cứ thứ gì xung quanh hiện trường thay đổi….Cậu Đình , Cậu Hàn , Cậu Phong qua bên kia xem việc vớt thi thể đã tiến hành đến đâu…còn Lam, Tâm hai cô qua bên lấy và ghi chép lại rõ ràng lời khai của nhân chứng…
- YES MADAM !!
…..Đằng xa có hai chiếc xe đang tiến đến….
…..Phập…..họ bước xuống xe đi đến chỗ Madam Mã
- Chào Madam Mã !!
- Chảo Madam Mã !!
- Bác Sĩ Lạc, hai Sếp Triệu , ba người đến rồi à !!
- Ừ…!! Tình hình thế nào vậy Madam Mã !!
Ba người kia một vị là bác sĩ Pháp Y hai người sinh đôi còn lại là chuyên viên Pháp Chứng…đảo mắt nhìn xung quanh hiện trường rồi quay sang hỏi
- Có một ông báo với cảnh sát tuần tra là phát hiện ra chiếc lồng sắt ở đằng kia nghi ngờ có chứa xác chết trong đó.
- Vậy chiếc lồng đó đâu Madam.
- Đang được chúng tôi đưa lên.
………
- Madam chiếc lồng đã được đưa lên, xác định đó có thi thể của một người phụ nữ….
- Chúng ta hãy cùng đến đó xem sao...
Bác Sĩ Lạc lên tiếng………
- OK….
…………
Trong chiếc lồng sắt vừa được đưa lên kia , kéo ra thi thể của một người phụ nữ, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín bằng một tấm vải trắng…da đã tái nhợt…xuất hiện nhiều mục nước nhỏ…đã bắt đầu phân hủy…
Mã Nhược Vy quan sát thi thể nạn nhân : - Toàn bộ nữ trang trên người vẫn còn, quần áo cũng không có xộc xệch , có thể loại bỏ trường hợp nạn nhân bị cưỡng giết hay cướp của giết người.
Đến gần thi thể bác sĩ Lạc dùng dụng cụ để đo nhiệt độ gan của thi thể…
- 32,5 độ có thể thấy nạn nhân đã chết được khoảng 42 đến 48 tiếng…
- Tức là 1 ngày rưỡi đến 2 ngày !! Nhược Vy lên tiếng
- Nguyên nhân chết có thể là do cây đinh đâm vào sau gáy nạn nhân !!
Bác Sĩ Lạc xoay người nạn nhân lại
- Là đinh sao !! Nhược Vy nhìn chầm chầm vào vết thương đó
- Đúng vậy nhưng cũng cần tôi đem về phẫu thuật rồi mới biết…
- Ok…
- Sếp Triệu hai người có thu thập được gì không ??
- Vật chứng tại hiện trường đúng thật rất ít. Chúng tôi phát hiện miếng vải dùng để bịt miệng nạn nhân là một cái tay áo dài bị kéo rách. Còn dây dùng để trói nạn nhân hình như là dùng để cột kim loại gì đó , nhưng đã bị cắt ra để trói nạn nhân nên trên dây có một chút chất rỉ màu vàng như là sét…chúng tôi sẽ đem về xét nghiệm…ngoài ra trên áo nạn nhân đang mặc có rất nhiều vết máu chúng tôi sẽ đem đi xét nghiệm để xem là của nạn nhân hay của người khác !!
Sự phối hợp ăn ý của cặp Pháp Chứng sinh đôi luôn luôn lúc nào cũng khiến mọi người nể phục
- Ok !! Hai người làm tốt lắm….
- Madam Mã tôi nghĩ cô cần xem cái này !!
Không biết sếp Lí Trịnh Mẫn đến đây từ lúc nào mà đã xem xét toàn bộ hiện trường xung quanh . Đúng là Chuyên Viên Khám Nghiệm Hiện Trường Cấp Cao…
- Vâng sếp Lí
- Sếp Triệu hai người cũng theo xem coi có thu thập được gì không !!
Sếp Lí lên tiếng gọi luôn hai người họ
- OK…
Bọn họ cùng nhau đi lên ngọn đồi thấp gần đó
- Madam , sếp Triệu ba người có nhìn thấy gì không…
- Cỏ dọc theo trên đồi đã bị vật gì đó kéo làm nó xẹp xuống !! Mã Nhược Vy liếc nhìn các đám cỏ dọc theo trên đồi .
- Đúng vật này rất nặng !! Trịnh Mẫn tiếp lời..
- Nè mọi người nhìn xem trên đám cỏ kia còn dính vết máu kìa. Quang Mẫn lên đó lấy nó về đi anh sẽ đi tìm xung quanh.
Cặp sinh đôi bắt tay ngay vào việc thu thập chứng cứ…
- Nè sếp Lí anh có giả thuyết gì đặt ra cho hiện trường này không !! Mã Nhược Vy nhìn vào sếp Lí.
- Theo tôi thấy , chỗ này cách nơi phát hiện thi thể không xa, tôi nghĩ hung thủ đã nhốt nạn nhân vào lồng sắt sau đó kéo lên đây và đẩy xuống , vì trên đỉnh này nhìn xuống là biển. Và khi bị kéo lên đây nạn nhân đã chết hoặc vẫn còn sống nhưng không cử động được…
- Tại sao sếp lại kết luận là nạn nhân đã bất động !!
- Vì đường kéo rất thẳng không bị lệch một ch