Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám

Tác giả: Nguyễn Hoàng Như Ý

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

ạt chụp chung, là tình nhân, ở nhà bà ta còn có một số áo đàn ông, so ra thì đều là của tên Đỗ A Đạt.”- Ngọc Lam từ từ kể ra.
“ Vậy tốt rồi, cô cùng các đồng nghiệp về sở đi, nhớ lấy về vài tấm ảnh.”- trước khi cúp máy Nhược Vy không quên dặn dò.
“ Yes Madam.”- Ngọc Lam tắt máy.
“ Thật sự không ngoài dự đoán, Đỗ A Đạt và Từ Dĩ Nghiêm là tình nhân”- Nhược Vy quay sang mọi người.
“ Thật là không sai.”- Trịnh Mẫn tỏ ra đắc ý.
…..Cạch….cánh cửa phòng xét nghiệm lại mở ra…lần này là Quang Mẫn.
“ Mọi người đã có kết quả còn lại.”- Quang Mẫn cầm trên tay sấp giấy bước nhanh đến.
“ Thực tốt.”- Nhược Vy nhìn thấy Quang Mẫn trở nên khẩn trương
“ Thanh kim loại tìm được phát hiện có hai dấu vân tay một cái đã được loại là dấu vân tay của ông lão đã nhặt nó còn dấu còn lại thì không phải của Đỗ A Đạt. Hai cặp bao tay tìm được thì có 1 cặp là ADN của Đỗ A Đạt cặp còn lại thì giống với ADN trên thanh kim loại cũng không biết là của ai. Trên hai đôi giày vừa tìm được có đất và máu, hai thứ đó đều trùng với nhau và đều trùng với đất, máu trên đồi, trong hai đôi đó có một đôi có ADN của Đỗ A Đạt đôi còn lại thì không, ADN trên đôi còn lại cũng trùng với cặp bao tay và thanh sắt vẫn chưa xác định được là của ai.”- Quang Mẫn đưa tập báo cáo cho Nhược Vy.
“ Vậy đôi trùng với ADN của Đỗ A Đạt là đôi nào ?”
“ Là đôi được tìm thấy trong phòng chứa rác của chung cư.”
“ Vậy tại sao hắn lại đem đôi giày không phải của mình mà đi vứt, mà nếu hắn có đem vứt thanh kim loại và đôi giày trước đó tại sao lại không vứt hết tất cả một lần cho xong mà lại phải chia ra hai lần. Từ đó có thể đoán được nếu hắn là hung thủ thì hẳn sẽ có đồng phạm, còn nếu hắn là đồng phạm thì người kia hẳn là hung thủ, và người đó đã vứt thanh kim loại và đôi giày kia sớm hơn hắn.”- Mi tâm Nhược Vy khẽ chau lại, cô lên tiếng đưa ra suy luận.
“ Còn một điều nữa, là đôi giày không khớp với ADN của hắn là một size khá là nhỏ chỉ có thể là chân của phụ nữ còn nếu là chân của nam, tôi nghĩ tỉ lệ nam mang size này rất thấp.”- Quang Mẫn tiếp lời.
“ Size cở nữ sao, ADN cũng không phải của Đỗ A Đạt mà trùng với hai ADN còn lại trên thanh sắt và cặp bao tay,….?”- Trịnh Mẫn cau mày cố suy nghĩ.
“ Từ đầu đến giờ vẫn còn một người mà chúng ta không hề chú ý đến…”- Nhược Vy như đã nhận ra.
“ Từ Dĩ Nghiêm ”
“ Từ Dĩ Nghiêm ”
Trịnh Mẫn đôi chân mày giãn ra lên tiếng, cùng lúc đó Nhược Vy cũng nhận ra.
Nhược Vy lấy điện thoại ra bấm một dãy số sau đó nhấn gọi
.
.
.
“ A lô ! Madam có việc gì không ?”-Đầu dây bên đây vang lên giọng của Kì Tâm.
“ Cô lấy ADN của Từ Dĩ Nghiêm cho tôi sau đó đem nhanh đến phòng Pháp Chứng.”
“ Yes Madam !”…….

…..Rụp….
Sau khi cúp máy Kì Tâm biết mình nên làm gì, cô lấy ly thủy tinh rót ít nước không để vào đó một cái ống hút nhựa rồi bước thẳng đến căn phòng lấy lời khai của Từ Dĩ Nghiêm.
_______KW001_______
….Cạch….cách cửa phòng mở ra Kì Tâm tay cầm cốc nước bước và, Từ Dĩ Nghiêm nghe có tiếng mở cửa liền quay đầu lại.
“ Bà Từ mời mà dùng chút nước.”- Kì Tâm đặt cốc nước lên bàn kéo ghế lại ngồi đối diện với Từ Dĩ Nghiêm.
“ À cám ơn cô !” – Có người mời nước Từ Dĩ Nghiêm không ngần ngại mà hút lấy một hơn gần cạn hết.
“ Xem ra bà cũng khát rồi, có cần tôi lấy thêm ?”
“ À không cần đâu tôi hết khát rồi !”
“ Vậy tôi xin phép ra ngoài…”- Kì Tâm đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài cô không quên cầm lấy cốc thủy tinh.
Sau khi lấy được ADN của Từ Dĩ Nghiêm, Kì Tâm nhanh chóng lái xe đến phòng Pháp Chứng.
.
.
.
…Cộc…Cộc…
“ Mời vào !”
“ Madam tôi đã lấy được ADN của Từ Dĩ Nghiêm”- Kì Tâm vừa nói tay vừa đưa cái ống hút được để cẩn thận trong bao nhựa.
“ Ok cô làm tốt lắm, cô có thể về sở. sếp Vinh Mẫn phiền sếp đem đi xét nghiệm.”- Nhược Vy cầm lấy trên tay Kì Tâm sau đó đưa cho Vinh Mẫn.
“ Vâng, đợi tôi một chút.”- Vinh Mẫn cầm lấy trên tay Nhược Vy nhanh chóng bước vào phòng.
“ Vậy chào mọi người tôi về sở.”- Kì Tâm nói.
“ Ok…Ok…chào.”- Mọi người nhìn Kì Tâm về sau đó nhìn vào các bản báo cáo xét nghiệm.
….Reng…Reng….Điện thoại Quang Mẫn chợt reo lên.
“ A lô ! Bác sĩ Lạc có chuyện gì không.”- Nhìn thấy trên điện thoại hiện lên người gọi là Lạc Mẫn Vũ, Quang Mẫn khẩn trương nghe máy.
“ Sếp Quang Mẫn mọi người ở đó đủ hết chứ, nếu đủ cậu cứ mở loa lớn tôi có chuyện muốn nói với mọi người !”- Bên đây Mẫn Vũ cũng có vẻ gấp rút.
“ Được rồi, cậu nói đi.”- Quang Mẫn ấn nút hình cái loa trên màn hình rồi để điện thoại xuống bàn.
“ Ok…Lúc nãy tôi có kiểm tra lại cơ thể nạn nhân, trên đó có hiện ra một ra thêm một số vết bầm khác ở vị trí vai, có thể trước khi nạn nhân chết nó đã có nhưng do tác động của nó không mạnh nên rất lâu sau đó mới hiện ra, vết bầm đó có loáng thoáng ẩn hiện là dấu cấu vào vai của 10 ngón tay, tôi cố gắn lấy ADN trên đó ra, ADN tôi sẽ đem đến, mọi người hãy xem nó có trùng với ADN nào hay không.”- Mẫn Vũ bên đây vừa ấn máy tính vừa trả lời điện thoại.<