
Thiên Thần Bóng Tối (Phần 1)
Tác giả: Song Ngư
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.
ện, lông mi rất dài và cong nhìn như con gái, da trắng đến nỗi con gái cũng phát ghen, mũi cao ngũ quan tinh tế, đôi môi mỏng đỏ tươi, mái tóc màu nâu đỏ rũ xuống che nữa khuôn mặt nhưng vẫn tỏa ra khí chất ghê rợn. Khuôn mặt thanh thoát có một cái răng khểnh. Boody chuẩn cơ bụng 6 mũi làm hàng tá em quỳ rặp nguyện dâng tim cho hắn. Đẹp nhất trong tứ đại hoàng tử.
Gia thế : Thiếu gia của tập đoàn Hải Âu lớn nhất thế giới về chứng khoán, bất động sản,....Mẹ là ca sĩ nổi tiếng của giới điện ảnh. Bang chủ Demon hùnh mạnh thứ hai thế giới ngầm. Cực kỳ giỏi võ (hơn nó tý). IQ: 350/300.
Tính cách : Lạnh lùng, tàn nhẫn, rất ghét con gái vì cho là chúa phiền phức [nhưng gặp nó thì cái tính đó bay đi đâu mất tiêu'>. Tuy nói thì nói vậy chứ hắn là playboy chính hiệu nên rất lăng nhăng.
2. LÂM VŨ NGỌC THIÊN MINH (BIN)
Tuổi : 17
Chiều cao : 1m88
Cân nặng : 68 kg
Ngoại hình : Vô vô vô cùng handsom, có đôi mắt màu nâu cafê khói ánh những tia xanh lá, khuôn mặt giống nó đến 90%, lông mi dày phủ lên đôi mắt đặc biệt. Da trắng như con gái, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng đỏ đỏ quyến rũ, mái tóc màu nâu cafê được đánh rối cắt tỉa cầu kỳ. Boody chuẩn. Đẹp trai ngang hàng với hắn.
Gia thế : Là anh trai song sinh của nó. Gia thế như nó. Phó bang Demon. IQ: 300/300 cực kỳ giỏi võ
Tính cách : Lăng nhăng, sát gái, đào hoa, lạnh lùng cũng không kém phần tàn nhẫn. Rất yêu thương nó hơn cả mạng sống của mình. Ai đụng đến nó thì die luôn.
3. LÊ ANH VŨ (KAN)
Tuổi : 17
Chiều cao : 1m86
Cân nặng : 68 kg
Ngoại hình : Cực kỳ đẹp trai, da trắng hơn cả con gái, đôi mắt một mí đáng yêu màu đen như giai Hàn, mặt búng ra sữa, sóng mũi rất cao, đôi môi mỏng màu hồng nhuận đẹp trai theo kiểu trẻ con đúng chất với từ ngữ người ta thường gọi - mỹ nam. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh syte Hàn Quốc. Boody chuẩn như người mẫu.
Gia thế : Con trai cưng của của tập đoàn Microsoft đứng đầu thế giới về sản xuất máy tính, phần mềm,....Bạn thân của ba tên kia, cực kỳ giỏi võ phó bAng Demon. Có 1 đứa em gái song sinh 14 tuổi.
Tính cách : Y như con nít, nên khá hợp với ai kia. Trẻ con, cái mặt non choẹt nhưng sát gái và thay bồ nhiều hơn thay áo. Kẻ thù truyền kiếp với Yan.
4. BẠCH GIA ANH (BUM)
Tuổi : 17
Chiều cao : 1m9
Cân nặng : 69 kg
Ngoại hình : Đẹp trai thẻo kiểu trưởng thành, da trắng, mắt nâu cafê khói, mũi cao ngũ quan tinh tế, đôi môi mỏng màu đỏ máu làm hàng tá em đổ rạp. Mái tóc nâu syte Hàn Quốc. Giống anh em nó 60%. Boody chuẩn.
Gia thế : Anh họ của nó , ba là ông trùm Mafia lớn nhất thế giới, ba của Bum là anh hai của mẹ nó. Mẹ là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới. Bạn thân của 3 tên kia. Giỏi võ là quân sư của Demon IQ: 300/300.
Tính cách : Tự cao tự đại, khó hiểu, lạnh lùng, rất là thương nó. Yêu Yen ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-----------------------------------------------------
p/S : Nhóm tứ đại hoàng tử của trường cấp 3 Star School.
Về Việt Nam !
-------------------------------------------------
Thủ Đô Paris - Pháp
...Biệt thự Aries...
" Băng nhi, con hãy về Việt Nam đi " - giọng nói ôn tồn của một người đàn ông vang lên
" Tại sao ? " - nó cất giọng hàn băng làm cho đám người hầu trong nhà không rét cũng run.
" Ta muốn con nghĩ ngơi. Con đã quá mệt mỏi rồi còn gì ? "
"...." - nó không nói gì chỉ im lặng
" Mà con hãy đi học luôn đi " - thấy nó không phản ứng ông tiếp lời
" Tại sao lại đi học ? " - nó hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
" Con phải đi học cho đúng độ tuổi của mình chứ, ở đó còn có anh hai và 3 đứa kia mà, với lại...."
" Chuyến bay lúc mấy giờ " - ông chưa kịp nói hết câu thì nó đã cắt ngang.
" À con lên phòng chuẩn bị đi. Chuyến bay lúc 1 giờ chiều nay " - ba nó mỉm cười.
Nó không nói gì chỉ lặng lẽ bước lên phòng.
" Rầm..."
Cánh cửa được nó đóng lại rất ư là nhẹ nhàng đến nỗi văng con ốc ra ngoài. Nó chán nản ngã phịch xuống giừơng tay vớ lấy chiếc điện thoại Iphone 6 mạ vàng ra điện thoại cho Yin
" Chiều nay tao về " - nó
[Thiệt hả'> - mắt Yin sáng rực
" Ừm. Chuẩn bị đi ra đón tao " - nó
[Ôtê. Mấy giờ mày về ?'>
" Khi nào tới tao nói " - nó
[Được rồi bye bye'>
Nó quang điện thoại sang một bên nằm suy nghĩ miên man rồi lăn ra ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...Sân bay quốc tế...
01:00 pm
Một chiếc xe limo đen đỗ trước cổng sân bay. Nó bước xuống lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, mái tóc màu nâu cafê xoăn thành nhiều lọn to để mái ngố đôi mắt màu nâu đen ánh những tia xanh lá lạnh lẽo và vô hồn. Nó khoác trên người bộ đầm da đen bó sát trên gối tôn lên boody