pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Trái Tim Băng Giá

Chinh Phục Trái Tim Băng Giá

Tác giả: Song Ngư

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

ế sopha ngồi phịch xuống.



" Anh hai biết tao về chưa ? " - nó hỏi



" Hình như chưa á " - Yin trả lời



" Ừm. Tao đang ký nhập học rồi thứ hai mình sẽ đi học " - nó lạnh lùng



" CÁI GÌ ? ĐI HỌC Á ? " - Yan hét làm cả khu biệt thự muốn giải tỏa. ( Chậc chậc cái miệng của bả....!) còn nó Yin và Yen chắc phải đi khám tai, mũi, họng.



" Chẳng phải tụi mình có bằng 5 bằng ĐH hết rồi sao ? " - Yin thắc mắc



" Đi học cho đúng tuổi của mình chứ với lại anh tao đang ở trường học. Mày ở nhà có ngày mất chồng như chơi " - nó trả lời (câu dài nhất trong ngày).



" Ừ. Biết rồi " - Yỉn ỉu xìu. Cứ mỗi lần nhớ đến cái cảnh 10 năm đi học bị truy đuổi, tặng hoa, đánh ghen là nhỏ lại thấy rùng mình.



" Khuya rồi ngủ đi. Ngày mai đi mua dụng cụ học tập " - Yen nói. Rồi cả bọn kéo nhau về phòng.





Đụng Độ Tại Trung Tâm Thương Mại !



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Biệt thự Flower...



Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẻ lá chiếu rọi vào thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên giường, hàng mi cong vút khẽ rung hé mở để lộ đôi mắt to tròn màu nâu cafê.



Nó nhanh chóng bước xuống giừơng và làm VSCN.



...15 phút sau...



Hiện tại nó đã có mặt tại phòng khách. Nó bận trên người chiếc áo cánh dơi lệch vai màu đen in chữ Dracula to tướng màu đỏ kết hợp với quần bó trắng ôm sát để lộ từng đường cong của cơ thể.



Thói quen buổi sáng của nó thường là đọc báo. Vì vậy khi đi bước xuống nhà nó đã đi thẳng ra cổng lấy tờ báo sáng nay, ngồi xuống ghế sopha nó lật từng trang đọc một cách say sưa. Trên phòng 3 con sâu kia vẫn đang chui đầu vào tổ ấm.



08 : 00 am



Bỏ tờ báo xuống bàn. Nhiệm vụ cao cả của nó bây giờ là phải đánh thức ba con lợn kia dậy. Nó đi thẳng vào phòng lục lọi cái gì đó. Giây sao trở ra nó bật tung hết mấy cánh cửa



" TỤI BÂY DẬY HẾT CHO TAO. KHÔNG DẬY THÌ CHẾT VỚI YUN NÀY "



Tiếng hét của nó đã làm đôi chim sẻ gần đấy đột quỵ và ba chị " heo " nhà ta phải lồm cồm bò dậy trước khi cơn thịnh nộ của nó lên đến cực điểm.



" Haizzz " - mới xuống nhà nhỏ Yan đã gục mặt xuống bàn (bó toàn thân với bà này)



" Chán quá bây giờ đi đâu đây ? " - Yin hỏi nó



" Trung tâm thương mại Thouther " - nó đáp ngắn gọn.



Tụi nó bước vào gara lấy bốn chiếc mui trần nó màu trắng, Yin màu đen, Yan màu hồng và Yen màu đỏ phóng như bay trên đường và điểm ngừng là TTTM Thouther - một chi nhánh của nhà Yen tại Việt Nam.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



...Trung tâm thương mại Thouther...



" Kétttt...."



Bốn chiếc xe thắng gấp trước cổng đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Người ta càng tò mò hơn vì muốn biết chủ nhân của nó.



Tụi nó đẩy cửa bước xuống đã làm các boys ngất lên ngất xuống máu mủi chảy tùm lum.



" Woa, thiên thần kìa xinh quá tụi bây "



" Người đẹp mà còn đi xe đẹp nữa "



" Đẹp dã man con ngan "



" Ước gì tao là người yêu em ấy "



Bên tụi con gái thì bắn tia laze về phía bọn nó chửi điên cuồng.



" Xí, xấu òm lại hồ ly tinh "



" Không xinh bằng tôi "



" Chắc là chát nhiều phấn lắm á "



"......"



Nhưng tụi nó vẫn không quan tâm mà dửng dưng bước đi để lại đằng sau bao trái tim rỉ máu.



" Ê đi đâu trước bây giờ ? " - Yen hỏi



" Ưm...hay là đi mua sắm đi " - Yin đề nghị



" Không Yan muốn đi ăn " - Yan chu môi



" Đi mua sắm "



" Đi ăn "



" Mua sắm "



" Ăn "



"....."



Và cứ thế là cái điệp khúc ăn mua sắm cứ cãi qua cãi lại làm cho các khách hàng cứ nhìn hai cô như sinh vật lạ.



" Stop. Im hết cho tao. Bây giờ con Yin mày muốn đi mua sắm thì cứ đi. Còn Yan mày đi ăn thì đi đi. Mỗi đứa một chỗ 1 tiếng sao quay lại đây ok " - Yen phân chia.



Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



The end



Đụng Độ Tại Trung Tâm Thương Mại !

(Tiếp Theo)




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Nó bỏ đi lên tầng 2 - tầng trang sức đá quý.




Sau một hồi lượn lờ xung quanh. Nó ngừng lại tại một bộ trang sức làm bằng bạch kim đính đá Ruby đen xung quanh là những viên đá kim cương lấp lánh trong rất xinh xắn. Nó thầm nghĩ " Sản phẩm mới của công ty mình đây mà ". Sau một hồi ngắm nghía nó chỉ tay vào bộ trang sức.




" Lấy cho tôi bộ này " - nó cùng một tên con trai khác lên tiếng.




Nó xoay người lại thì thấy một tên mặt vô cùng điển trai mái tóc màu nâu đỏ xòa xuống che nữa khuôn mặt. Nhưng vì là người nổi tiếng trên thế giới nó đã thấy nhiều nên đối với mấy tên này chỉ là chuyện thường. Bó tay ! Nó miễn dịch với trai đẹp rồi.




Còn hắn, phải nói làm sao ấy nhỉ ? Hắn nghệt mặt ra nhìn nó như ăn tươi nuốt sống. Gái đẹp thì hắn gặp nhiều rồi nhưng chưa thấy ai đẹp một cách hoàn mỹ như nó. Đối với hắn bây giờ nó là người đẹp nhất mà hắn từng thấy.




Biết hắn đã mê mệt với nhan sắc