The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2058 lượt.

y đó tôi vẫn còn giữ ý định mời cô gia nhập tổ chức của mình nên cứ từ từ mà suy nghĩ.

- Ông cho rằng tôi sẽ đổi ý – Soyeon hơi nhướng mày nhìn người đàn ông đó, ngụ ý trong ánh mắt ấy cô chưa thể hiểu hết được

- Trên thế giới này không có gì là mãi mãi kể cả lòng trung thành hay niềm tin, đặc biệt là với những người tiếp xúc với tội phạm nhiều như cô nên tôi tin khả năng đó hoàn toàn có thể xãy ra - Một người cận vệ từ bên ngoài bước vào cúi người nói nhỏ với Xerraze điều gì đó khi câu nói kết thúc làm nét mặt ông ta vốn đang bình thản chợt hé môi cười nhẹ quay qua nhìn Soyeon – Tôi thật sự tò mò mối quan hệ giữa cô và Lee Qri đấy.

- Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc đó của ông – thoáng chóc cái khoảnh khắc hai người chạm môi nhau chợt hiện lên trong tâm trí Soyeon, cảm giác lúc đó, sự bối rối lúc đó bất chợt lần nữa ùa về với cô lúc này. Nhưng lí trí vẫn là lí trí, cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ vặt vãnh ấy qua một bên để tiếp tục cuộc đối thoại với Xerraze

- Xem ra những người trẻ như cô thường không bao giờ biết trân trọng thứ mình đang có, phải đến lúc mất đi thì mới cảm thấy trân trọng thì muộn rồi.

- … - Soyeon hơi nhướng mày khi biết ông ta ám chỉ tình cảm Qri dành cho mình, cô cũng nhận ra nhưng điều đó là không thể khi cả cô và Qri đều không muốn yêu ai vào lúc này, cô đã đọc được điều đó qua những lần con người kia cố bình tâm chống lại suy nghĩ của bản thân

- Cô thông minh không có nghĩa là không sai lầm, bản thân càng tỉnh táo thì càng dễ đánh mất hạnh phúc nên hãy trân trọng những gì mình đang có, một khi đã mất đi rồi thì hối tiếc chỉ là điều vô nghĩa mà thôi – Xerraze đứng dậy nhìn cô mỉm cười – Đến lúc tôi trả cô lại cho Lee Qri rồi nhưng yên tâm, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không phải trong tình cảnh như đêm hôm qua.

Xerraze bước ra ngoài cùng với tên thuộc hạ, Soyeon lúc này cũng hoàn toàn làm chủ được cơ thể nên cũng đứng dậy bước ra ngoài. Một làn gió mạnh ùa tới kèm theo những âm thanh của động cơ phản lực vù vù phía trên đầu, ngước mặt nhìn lên cô thấy người đàn ông Pháp ấy đang ngồi trên trực thăng vẫy tay chào tạm biệt như thể bọn họ rất thân với nhau. “Soyeon!!!” từ xa vọng tới một tiếng gọi và cô biết đó là ai, là Lee Qri, người đã kề cận, quan tâm và chăm sóc cô suốt từ lúc gia nhập T-ARA đến giờ…

“Giúp unnie đưa tên này về sở tạm giam, những chứng cứ có liên quan ngày mai unnie sẽ đến đó trình báo!” giao gã con trai có ý định bắt cóc Soyeon cho Eunjung và Jiyeon xong, Qri liền nhẹ kéo tay người kia về phía chiếc xe của mình. Trong suốt hành trình từ Incheon trở về trung tâm Seoul cả hai dường như chẳng hề hé môi nói điều gì.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô – Soyeon lên tiếng phá tan sự trầm mặt giữa hai người khi xe chạy về gần đến khu chung cư mà cô ở. Qri không đáp lại chỉ khẽ gật đầu nên cô tiếp tục – Thử nghiệm của tôi đối với cô xong rồi, từ nay về sau cô không cần quan tâm đến tôi như bây giờ nữa.

- Thử nghiệm? – Qri hơi khó hiểu quay qua nhìn người ngồi bên cạnh – Là sao?

- Tôi đã nghe rất nhiều lời chỉ trích ở sở về cô, nên khi gia nhập vào T-ARA tôi đã quyết định làm một cuộc thử nghiệm thay đổi thói quen ứng xử của con người và cô chính là đối tượng – mắt nhìn thẳng con đường phía trước, Soyeon đều đều lên tiếng – Cách tôi bắt chuyện, làm việc và quan tâm cô đều là dựa trên thí nghiệm đó. Giờ kết quả đã có tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết.

- Kết quả ở đây là gì? – Qri vẫn tập trung lái xe nhưng không sao giấu nỗi một sự lo lắng đang lớn dần trong tâm trí

- Là cô đã chịu thay đổi thái độ với những người xung quanh, cách ứng xử cũng không còn tệ như trước nên đây chính là kết quả mà tôi muốn đạt được – Soyeon vẫn không thay đổi cảm xúc đáp lại dù biết lời nói ấy lúc này có thể khiến Qri đau lòng – Thử nghiệm kết thúc rồi, tôi sẽ xem cô như những người khác và cô cũng nên như vậy đi! Cô cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tôi cư xử khác với thời gian trước.

Qri không lên tiếng đáp lại, Soyeon cũng thôi không nói nữa vì biết rằng bấy nhiêu lời vô tình đã đủ rồi. Chuyên đi giúp những người có trở ngại tâm lý cảm thấy khá hơn nhưng lúc này cô đang đi ngược lại những điều mà mình đã làm khiến bản thân cũng chịu một sự bức bối không hề nhỏ. Chiếc Ultimate dừng lại trước cổng khu chung cư, Soyeon lặng lẽ bước xuống không một lời chào tạm biệt mà đi thẳng vào trong vì cô biết lúc này cả hai đều cần một chút thời gian để sắp xếp lại những ấn tượng ban đầu tuy tốt đẹp nhưng lại không thật ấy qua một bên. Quay người ra phía sau mở một chiếc thùng nhỏ lôi Kimaru còn đang mê ngủ đặt lên đùi mình rồi cho xe hướng đến một trung tâm thú y ở gần đó. Những điều Soyeon nói cô đều hiểu và cô cũng biết tại sao con người đó lại vô tình nói ra những lời như thế, vì không muốn cho cô hy vọng tiếp tục một mối quan hệ mà cô ấy không muốn và Qri nghĩ mình cũng nên làm như thế vì không muốn phá vỡ những chuẩn mực mà bản thân đã đặt ra. “Có lẽ tao không nên làm phiền chủ của mày nữa K