
Thiên Thần Bóng Tối (Phần 1)
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.
oyeon và lại càng không ngờ cảm giác lúc đó thật sự như muốn giết chết cô vậy. Khi chạm tới đôi môi của người kia, đầu óc cô hoàn toàn mê mị không thể nghĩ tới gì khác ngoài việc muốn chiếm hữu, không chỉ bờ môi mà là cả người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Cũng may là những âm thanh trong điện thoại đã kéo lí trí cô về, chính xác từ giây phút đó cho đến lúc ra khỏi phòng trong tâm trí cô là một cuộc chiến dữ dội, cũng may là lí trí đã thắng, cô đã không làm gì vượt quá giới hạn của bản thân. “Lee Qri, mày tỉnh lại đi!!! Không được, không phải lúc này! Mày không thể yêu ai lúc này cả… kiềm chế!!! Kiềm chế đi!!!”. Bước đến ngồi xuống ghế sofa, Qri ôm Kimaru vào lòng nhẹ nhàng vuốt lớp lông của chú cún vừa suy nghĩ một ý định vô cùng điên rồ dù biết bản thân một ngàn lần không được làm nhưng cô vẫn muốn làm. Cầm điện thoại lên cô bấm số gọi ngay cho Xinbo…
.
.
.
Được Eunjung mời ăn cơm trưa nên Jiyeon đã đề nghị Hyomin về nhà trước và đừng đợi mình, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong cô mới đi xuống nhà xe và thấy người kia đang đứng tựa lưng vào chiếc Audi màu đen nhìn rất phong độ. Thấy Jiyeon đến, Eunjung nở nụ cười rồi mở cửa giúp cô ấy xong mới di chuyển về ghế phía sau tay lái, cho xe xuất phát hướng thẳng ra quốc lộ, cô vừa đi vừa bắt chuyện với cô nàng ngồi bên.
- Lần trước đi ăn với em định hỏi nhưng chưa có cơ hội, em và Hyomin là chị em ruột sao? – Eunjung tế nhị chuyển chủ đề sau khi cả hai đã quyết định đi ăn canh khoai tây
- Dạ, có vấn đề gì sao? – Jiyeon hơi mỉm cười
- Tại thấy hai người không giống người một nhà – Eunjung hơi cau mày – Hyomin thì tinh ranh quỷ huyệt có khi lại trầm mặc ít nói trong khi em vui vẻ hòa đồng, nhìn cứ như hai người đối lập hoàn toàn ấy.
- Thật ra tính cách của chị ba cũng rất hòa đồng chỉ có điều gần đây thì không như vậy nữa – tâm trạng Jiyeon có chút không vui
- Chị ba? Vậy tức là em và Hyomin còn một người anh hoặc chị lớn hơn hả? – Eunjung dùng giọng điệu tò mò hỏi mà không để ý thấy nét mặt người kế bên có chút khác thường – Người đó có làm trong ngành của chúng ta không?
- Tụi em còn một người chị lớn nữa làm ở lĩnh vực tâm lý học – Jiyeon sau một lúc mới trả lời – Nhưng chị ấy đã dọn ra ngoài ở nên tụi em cũng ít khi gặp nhau lắm.
- Ra là vậy!
Xe nhanh chóng đến một nhà hàng tương đối lớn ở quận Gangnam chuyên bán canh khoai tây, Eunjung vừa bước xuống xe định di chuyển qua mở cửa cho Jiyeon thì bất chợt từ có một vòng tay ôm ngang lấy cơ thể khiến cô giật mình. Jiyeon phía trong xe nhìn ra thấy cảnh tượng cũng thoáng đỏ mặt liền quay đi. Eunjung thấy vậy không ổn liền gỡ tay người kia ra rồi quay lại nhìn và cũng hơi bối rối khi đó là một trong những cô gái mà cô từng quen khi đi điều tra thông tin. Tự mình bước ra khỏi xe, Jiyeon nhìn người kia gật đầu mỉm cười rồi quay qua nhìn Eunjung.
- Người quen của unnie hả?
- Uhm, người quen – Eunjung hơi khó xử
- Quen biết gì chứ, phải nói là bạn gái mới đúng! – cô gái kia đưa tay nhéo gò má Eunjung một cách tự nhiên rồi quay qua nhìn Jiyeon – Tôi là Cha Hee Joo, bạn gái của unnie ấy!
- Ồ ra là vậy! – Jiyeon nở một nụ cười theo phép lịch sự nhưng trong lòng dường như không thấy vui. Làm sao thấy vui được khi một người khiến cô cảm mến, quan tâm và thỉnh thoảng lại có những hành động tuy sốc nỗi nhưng rất chân tình khiến con tim cô lần đầu biết xao động nhưng đã có người yêu mất rồi.
Cô gái đó định mở miệng nói thêm gì nữa thì bị khách trong quán gọi nên đành đi vào trong, Eunjung gãi đầu nhìn Jiyeon muốn giải thích nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào nên cũngchỉ đành kêu cô ấy vào trong. Chọn một gốc khuất trong quán, gọi vài món mà theo cô là ngon nhất ở đó rồi họ im lặng không nói gì. Đến khi Eunjung quyết định sẽ nói rõ mọi việc thì Jiyeon lại là người mở lời trước.
- Hai người quen nhau lâu chưa? Nhìn cô ấy với unnie cũng đẹp đôi thật đấy – dẹp những cảm giác nuối tiếc qua một bên, Jiyeon cố bắt chuyện để không khí giữa hai người không quá nặng nề.
- Đẹp đôi gì chứ, unnie và cô ấy đúng là quen lâu rồi nhưng có bao giờ gặp mặt đâu – Eunjung thở hắt ra vì Jiyeon hình như vẫn không cho cô cơ hội biện minh
- Do công việc nhiều quá nên không có thời gian chăm sóc cho cô ấy hả? – Jiyeon mỉm cười – Vậy em sẽ kiến nghị Qri unnie đừng giao nhiều việc cho unnie nữa nhé! Đặc biệt là những việc ngoài giờ.
- Ý unnie không phải như vậy, chỉ là…
- Đồ ăn ra rồi đây! – người con gái mang tên Cha Hee Joo khi nãy bước đến mang theo một khuây đồ ăn thịnh soạn. Bày những món ăn đã được gọi lên bàn xong cô ấy lại để một đĩa cơm cuộn xếp hình trái tim ra trước mặt Eunjung rồi mỉm cười nhìn Jiyeon – Ăn ngon miệng nhé!
- … - Eunjung dỡ khóc dỡ cười nhìn cái đĩa kimbap trước mặt mình rồi lại ngước nhìn Jiyeon, thấy cô ấy mỉm cười đáp lại cô càng cảm thấy khốn khổ hơn.
Sau hơn ba mươi phút ngồi ăn hầu như chỉ trong im lặng khiến Jiyeon không muốn ná