Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

n lại nữa nên đã yêu cầu phục vụ thanh toán tiền, Eunjung cũng không có cơ hội giải thích nên chỉ biết gật đầu chấp nhận để người kia ra về. Khi phiếu tính tiền được đưa tới bất ngờ điện thoại của Jiyeon vang lên, cô nàng bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên nhưng chỉ sau hai giây đôi chân mày thanh tú cau lại với nhau khiến Eunjung dự cảm có điều không tốt đẹp gì vừa đang xãy ra ít nhất là với cô ấy. Cúp máy Jiyeon chợt quay qua nhìn Eunjung không đợi người kia hỏi liền lên tiếng: “Soyeon unnie mất tích rồi!”. Không giải thích thêm, Jiyeon lôi từ trong túi ra chiếc máy ipad và khởi động một chương trình đặc biệt do chính cô thiết kế…

.

.

.

- Chị hai, chị muốn dọn đến đây ở thật sao? Căn biệt thự chị đang ở có vấn đề gì sao mà lại dọn đến đây? Hay là chị dọn qua khu căn hộ cao cấp ở đi! - Xinbo ngơ ngác nhìn chị mình đầy hoài nghi nhưng mau chóng nhận được cái gật đầu của Qri

- Biệt thự không có vấn đề gì hết chỉ là bây giờ chị muốn dọn qua đây ở thôi. Em không cần phải lo lắng thế đâu, nếu ba có hỏi thì chị sẽ giải thích – Qri mỉm cười nhìn tờ giấy Xinbo đưa cho mình

- Nhưng khu chung cư này không đầy đủ tiện nghi, em sợ chị cảm thấy bất tiện thôi!

- Không sao đâu – Qri mỉm cười – Rồi từ từ cũng thích nghi được mà.

Young Suk là tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì Hàn Quốc khi sở hữu một chuỗi công ty kinh doanh về điện máy, ôtô, giải trí. Không những thế họ còn là bá chủ trong lĩnh vực địa ốc, đến thời điểm hiện tại họ đang nắm trong tay năm khu chung cư cao cấp phục vụ cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội và hơn hai mươi chung cư lớn nhỏ khác phục vụ cho tầng lớp những người có thu nhập khá giả. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là kinh doanh, không ai trong nhà họ Lee ngờ rằng sẽ có ngày một viên trong gia đình muốn rời khỏi những căn biệt thự nguy nga đến ở nhà chung cư, càng không dám ngờ rằng đó chỉ một khu chung cư bình thường dành cho những người bình thường. Khi nghe Qri nói muốn dọn để ở căn hộ tầng 6 của chung cư Daesan Xinbo gần như sốc đến nỗi hỏi đi hỏi lại mấy lần, cậu làm sao biết được nguyên nhân chính là ở cô gái mang tên Park Soyeon sở hữu một căn hộ ở tầng 6 của khu nhà đó.

- Nếu chị muốn đổi ý thì cứ gọi cho em – Xinbo lắc đầu thật sự không thể nào hiểu nỗi bà chị của mình

- Chị sẽ không đổi ý đâu – Qri mỉm cười – Khi nào thì chị có thể dọn đến ở được đây?

- Khoảng hơn một tuần nữa, em đã sắp xếp cho chủ căn hộ 0602 dời đi trong vài ngày nữa sau đó cho người đến trang trí căn nhà theo ý chị. Nêu ít nhất một tuần nữa chị mới có thể dọn đến đây.

- Được rồi, cám ơn em nhé – Qri vỗ vai Xinbo – đừng lo lắng quá, chị dọn đến đây ở coi như giúp gia đình mình xem xét quá trình hoạt động thôi mà!

- Nhưng chị cũng đâu cần phải làm thế, chuyện này mà lọt ra ngoài người ta sẽ nghĩ rằng ba ngược đãi chị đó! – Xinbo hiện rõ nổi khổ trên khuôn mặt điển trai của mình

- Không cần… - Qri đang định khuyên Xinbo thì bất chợt điện thoại di động vang lên một điệu nhạc quen thuộc, đưa tay lên bắt máy khuôn mặt cô nhanh chóng thay đổi rồi xoay người bỏ chạy chỉ để lại phía sau một câu nói với đứa em trai – Chị sẽ liên lạc với em sau!

- Chị hai!!!! – Xinbo gọi với theo nhưng người kia đã đi xa rồi nên cậu chỉ biết lắc đầu trước những hành động không ai hiểu nổi của chị mình, chỉ trách là sao cậu lại vào nhà họ Lee làm gì để giờ bị quay như chong chóng

Qri vừa nhận được tin báo của Min Kyung liền chạy nhanh về hướng nhà Soyeon vì cô sợ chỉ một giây chậm trễ thì bản thân sẽ hối hận suốt đời. Từ phòng khách của khu chung cư lên tới tầng sáu của toàn nhà không quá năm phút nhưng với bất kì ai ở cái thời khắc quan trọng thì một giây cũng như cả một năm dài đăng đẵng, Qri cũng thế. Lên đến nơi thấy cửa phòng chỉ khép hờ khiến hơi thở cô như ngắt quảng, lao nhanh tới tung cửa thấy bên trong không một bóng người làm cô như phát điên muốn gào lên vì sự lơ đễnh của bản thân đã đẩy người kia vào nguy hiểm. Chợt ánh mắt cô dừng lại nơi tấm thảm ở giữa nhà, Kimaru đang nằm bất động ở đó với một mũi kim ghim trên cơ thể, lao đến bế chú cún nhỏ lên và rút cây kim ra, khi phát hiện đó chỉ là một mũi thuốc mê Qri cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút. Kẻ bắt Soyeon đi có thể không phải là đám người của Xerraze mà chính là kẻ biến thái đã theo dõi cô ấy những ngày qua, nhưng quan trọng nhất lúc này chính là phải tìm được người con gái đó trước khi bất kì điều bất lợi nào xãy xa. Một tay ôm lấy Kimaru, một tay bấm điện thoại gọi cho Jiyeon khi di chuyển về khu vực bảo vệ của tòa nhà với những bước chân đầy hối hả. Đến phòng theo dõi của tòa nhà Qri bị vài bảo vệ ngăn lại nhưng cô nhanh rút thẻ ngành ra rồi gạt họ qua một bên. “Mở CCTV ở hành lang tầng 6 từ 10 giờ đến bây giờ” cô nói với người phụ trách máy, vài giây sau trên màn hình hiện lên hình ảnh ở hành lang khi cô với Soyeon mới trở về. Đoạn băng lướt nhanh qua, Qri rời đi khá lâu sau một người thanh niên mặc áo khoác đen đội nón lưỡi trai đi vào với một vật t