Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hotboy đại chiến

Hotboy đại chiến

Tác giả: Chiyo

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

hư vậy hả? Sao cậu có sở thích kì quái như thế?" Hắn tại sao lại thích độc thoại như vậy, không nhìn thấy là tôi đang bị người khác khiêng sượng mặt sao? Mắt của hắn đặt ở mông hả ~.~



"Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên cậu nữa."



"...... Trần Hi Lam." Nói chuyện cùng tên ngốc căn bản không cần dùng nhiều lời.



"Tôi nhớ kỹ, tôi sẽ tìm cậu báo thù." Nói xong còn giơ nắm đấm lên "Cậu sợ rồi đúng không?"



Buồn cười, tôi mà sợ cậu? Tôi từ mẫu giáo đến trung học đánh nhau chưa có thua bao giờ, cho dù cậu có một trăm người cũng được, một người đến tôi đánh một người, hai người đến tôi đánh một đôi....... Tôi chưa từng biết sợ là gì, hừ!



"Nói xong rồi? Đi thôi." Nguyệt Thanh Phong nói rồi nắm cổ áo tôi và Nam Thần Dạ lôi đi.



Hội trưởng Hội học sinh à, đừng là cái loại đại BL này thì tốt rồi. Tôi cầu nguyện trong lòng....



"Tới rồi."



Tôi thấy trước mắt tấm biển thật to của phòng Hội trưởng, tôi thật sự muốn trực tiếp ngất xỉu đi, tuy rằng tôi không sợ, nhưng mà..... thực sự rất chờ mong a~, Hội trưởng Hội học sinh.....




Nhưng mà, tôi vẫn không muốn kiếp sống trung học của tôi ngày đầu tiên đã có một vết nhơ a, hơn nữa, không biết nghe xong chuyện tôi làm đổ cái cây cổ thụ nghìn năm của bọn họ, Hội trưởng Hội học sinh sẽ có phản ứng gì đây, có thể nào hắn sẽ tra tấn tôi không, tôi còn phải học 3 năm trung học a, nếu như bị Hội trưởng Hôi học sinh trù ẻo vậy xong đời rồi, lúc nào cũng có thể a... Hơn nữa lại còn là cái tên Hội trưởng biến thái như vậy, ai biết tư duy của hắn với của người thường có giống nhau hay không?





"Cốc cốc cốc." Nguy rồi, Nguyệt Thanh Phong đã bắt đầu gõ cửa. Phải nghĩ biện pháp ngăn chặn mới được.





"Đừng... " Tôi không kìm được mà hét lên, nếu đi vào không phải là tôi kết thúc rồi sao? Cổ thụ nghìn năm a...





"Cậu có vấn đề gì sao?" Bàn tay đang gõ cửa của Nguyệt Thanh Phong dừng lại, quay đầu nhìn tôi.





"Ax~" Tôi thật cẩn thận cân nhắc từ ngữ, mắt đảo một vòng đến chỗ khuôn mặt mướp đắng của Nam Thần Dạ, có rồi, một cái bóng đèn "tưng""một cái sáng lên trên đầu tôi.





"Tôi đi vào thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Nam Thần Dạ đi vào thì lại là vấn đề lớn, aizz, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền, bao nhiêu thanh danh như vậy, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Hội học sinh cũng không còn thể diện nữa rồi!"





"Đúng vậy, vẫn là tiểu Lam hiểu được lí lẽ, tiểu Lam, tôi không tìm cậu báo thù nữa."





Nguyệt Thanh Phong tay nâng cằm, nhìn như đang suy xét, ý cười hiện lên trong ánh mắt: "Vậy thì, Dạ, cậu cứ đi trước đi."





"Yeah! Tiểu Lam, cảm ơn cậu, tôi sẽ dẫn người đến giải cứu cậu."





"Dạ, tốt nhất đừng có thêm phiền phức nữa." Nguyệt Thanh Phong hình như luôn dịu dàng như vậy.





Giải cứu ~ haha, tại sao tôi có dự cảm chẳng lành vậy nè? Còn nữa, cái này hoàn toàn không giống với dự đoán của tôi, tưởng tượng của tôi chính là thả Nam Thần Dạ, sau đó tôi liền hỏi: tại sao không thể thả tôi? Sau đó bọn họ liền đuối lí, vì thể diện mà thả tôi ra. Tại sao hiện tại lại hoàn toàn không giống như dự đoán ? ? ?





"Dạ, cậu có thể đi rồi, lần sau đừng có rước phiền toái nữa."





Í? Mặt trời hi vọng đang từ từ dâng lên, bọn họ thả Nam Thần Dạ. HOHO~~~~ quá tuyệt vời, bọn họ thả Nam Thần Dạ!!





"Bạn Thanh Phong này, tại sao thả Nam Thần Dạ mà không thể thả tôi? Chẳng lẽ là vì tình riêng mà làm việc trái luật pháp? Đây không phải là phong thái của Hội học sinh trường Adams chứ?"





"Haha, không phải chính cậu yêu cầu thả Nam Thần Dạ sao?"





"Ax~" H&ig