The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Ác Ma Trở Lại

Khi Ác Ma Trở Lại

Tác giả: NHL

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

ống lại hiện trong đầu nó, ám nó mãi bây giờ nó lại ở chung với người sát hại mẹ mình, còn nói nơi này là nhà nó nữa chứ. vì thế nó đã tự sát và bây giờ như tên bác sĩ kia nói, nó bị mất trí nhớ


Mới đầu thấy dáng ông ta rất giống người nó đã thấy khi nó mơ màng , sau khi nghe dọng nói của ông ta nó càng khẳng định ông ta chính là người đó. Nhưng nó không hiểu ý nghĩa trong câu đó, Vy Vy là ai? còn người tên Nguyễn Khánh An kia nữa,.....cô gắng nhớ chỉ thêm đau đầu, nghĩ không liên quan đến mình nhưng sao câu nói ấy cứ ám ảnh nó hoài như thế.... haiz thật mệt............... Mãi suy nghĩ nó thiếp đi lúc nào





----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong tình cảnh mất trí nhớ, với nỗi lo của một cô bé 11 tuổi, trước câu dụ dỗ đầy yêu thương kia của Trịnh Giao Khắc bạn sẽ trẻ lời như thế nào?

Nó sẽ đồng ý hay từ chối, và tương lai sau câu trả lời đó có phải rạng rỡ ??

Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo của " Khi ác ma trở lại'' nhá!!!!!!!!







________________________________________________________________________




Sau khi oong ta rời đi, cả đêm nó trằn trọc nằm lăn qua lằn lại trên dường, cuối cùng cũng đã đưa quyết định .


'' Nếu lỡ mình không đồng ý thỳ lúc đó ông ta đuổi mình đi thỳ mình biết đi đâu? Nhà sao, mình có nhớ đâu, Thôi thỳ đồng ý daaij đi, có mất dì đâu ngược lại có thêm một người ba luôn yêu thương chăm sóc nữa, rất tốt nha, Sau này mình sẽ tìm ba mẹ mình, mình sẽ tìm được họ. Nhất định....'' Một ý nghĩ ngây thơ của cô bé 11 tuổi khẽ thoáng qua trong dầu nó lúc này


Mãi nghĩ không biết đã thiếp từ bao giờ, khi tỉnh lại thỳ ông mặt trời đang gắt gao với nó, chiếu những tia nắng vàng vọt nhất, xuyên qua của sổ đến, lấy tay che mắt lại, tìm đồng hồ, nó bỗng thốt lên :' Mới có 10h thôi sao, đang sớm chán!' **@@@..............


VSCN xong xuôi, bước ra khỏi phòng. Chà, ở trong đây mấy ngày rồi nhưng bây giờ nó mới để ý , căn nhà rất bắt mắt nha, trang trí củng rất sang trọng nữa, định bụng xuống nhà tìm cái gì ăn đỡ nhưng lại bị sự cuốn hút của căn nhà nó như lạc vào mê cung vậy , không biết ma khiến hay quỷ dẫn đường nó lại đi tới phòng khách,

Lúc này Trinh Giao Khắc đang ngồi trên ghế giữa nhà, ung dung nhàn nhã nhâm nhi cốc cà phê sáng, rất quý ông!


Tiến lại gần nó rụt rè chào:


- Chào ông

Buổi sáng vui vẻ ạ!


Ngước lên bắt gặp khuôn mặt dễ thương có xen chút sợ lo lo của nó, ông ta mỉm cười kéo tay áo nhìn đồng hồ, thư thả nói


- Bây giờ là buổi sáng sao?


- Ơ Ừm ............


Nhận thấy nét mặt bối rối của nó lúc này, ông liền chữa cháy cho nó

- Sao mới sáng ra tìm ta có chuyện gì sao?


- À, dạ,

Chuyện hôm qua cháu........... cháu... dồng ý ạ?

Khẽ cười, nhưng muốn chắc chắc ông ta hỏi lại như khẳng định

- Ý cháu là sẽ là con gái nuôi của ta?


- Phải!!!


Hài lòng với câu trả lời của nó, ông quay sang ra lệnh với người giúp việc :' Gọi Giao Giao xuống đây'


- Con ngồi đi, từ nay con sẽ là con gái ta, tiểu thư của Trinh Gia ta, ta sẽ là ba nuôi của con, còn kia là Giao Giao-Trịnh Giao Uyên,con gái ta nó là em gái con!

Còn nữa, từ nay ta sẽ gọi con là..........À sẽ gọi là Tư Vy, Là Trịnh Tư Vy


Mỉm cười gật đầu nó khống nói gì thêm, Lúc này Trịnh Giao Uyên củng vừa bước xuống:


- Ba, tìm con sao?

.............

Đây là( chỉ về nó)........


-Đây ( chỉ nó) là Tư Vy, con gái nuôi mới nhận của ba củng sẽ là chị gái của con, nếu có gì thắc mắc cứ lên phòng tìm ta!( ông ta nói như ra lệnh)


- Vâng, Chào chỵ Vy ( quay sang nó nói với nó, vốn dĩ định lên tiếng hỏi nhưng nhận được ánh mắt của T.G.Khắc nên Giao Uyên khẽ gật đầu nghe lời)


- Được Rồi. Chắc 2 đứa chưa ăn gì, lên ăn đi,

À, nhớ chuẩn bị đồ đạc, 2 ngày sau ta sẽ cho người đưa 2 đứa đi đi du học! ( Trịnh Giao Khắc nói tỉnh bơ)



- Sao ạ? du học sao? ( nó chưa kịp hỏi lại thỳ G.Uyên dã hỏi lại như k tin vào tai mình )


- Đúng thế, 2 đứa sẽ sang Mỹ 1 thời gian, sau khi tốt nghiệp sẽ học võ, bắn súng,......để phòng thân!!!


Mới đầu nghe nói đén bắn súng, nhảy, võ,... cả 2 đều giật mình nhưng G.Uyên nghĩ chắc chắn có nguyên do nên sẽ tìm ba cô hỏi sau nên đồng ý, còn về nó thấy G.Uyên không ý kiên nó củng im lặng chấp nhận


-Vâng


-Vâng!!



___________________ KẾT THÚC QUÁ KHỨ_________________________________



Trở về hiện tại - 5 năm sau kể từ ngày nó và Giao Uyên đi Mỹ du học


Sau năm năm chịu khó rèn luyện học tập ở nước bạn, bây giờ nó trở về Pháp-nơi