
Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full
Tác giả: Yun
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/213 lượt.
ồ vào cốp xe rồi leo lên. Xe lăn bánh chạy vụt đi. Trong xe nó và Nastia thay phiên nhau chọc quê Violet
"Tui bó tay bà luôn á. Trong tình trạng như thế này mà còn hồn nhiên ngủ" - Nastia
"Haizzz bà nói làm gì. Nó có thể ngủ trong mọi tình trạng thậm chí còn mơ một giấc mơ luôn á haha....." - nó phá lên cười làm Violet quê muốn chết
"Hai tụi mày quá đáng vừa thôi nha. Ai cũng cần ngủ chứ bộ" - Violet giận dỗi
"Thôi được rồi đừng giỡn nữa"
.....Sân Bay Quốc Tế......
"Nè Rose mày có mua vé máy bay chưa vậy ?" - Violet hỏi nó
"Rồi nè còn là khoang Vip nữa đó " - nó chìa 3 cái vé máy bay ra nói
"Được rồi. Đi thôi tụi bay trễ giờ đó" - Nastia cắt ngang .
Bây giờ tụi nó đang yên vị trên máy bay hạng Vip. Violet thì ngủ li bì. Nastia thì lôi một đống snack ra nhai nhóp nhép. Nó thì đeo Mp3 tựa đầu vào ghế. Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay mệt rã rời
"Chuyến bay từ Luân Đôn sang HCM city chuẩn bị hạ cánh mời quý khách thắt dây an toàn. Xin nhắc lại......" - tiếng của cô tiếp viên hàng không vang lên làm tụi nó tỉnh giấc.
.................................................................
End chap 2
Kế Hoạch Đào Tẩu (Phần 3)
..............................................................
....Sân Bay Tân Sơn Nhất 07:00 am.....
Nơi đây đông đúc đến nghẹt thở, cánh cửa tự động mở ra, ba cô gái bước vào đã làm chấn động toàn bộ sân bay. Nó đi giữa với phong cách tomboy, áo phông màu đen in chữ Angel to tướng kết hợp quần Jean bó sát tôn lên đôi chân dài miên man, tai phải đeo vòng tuần bạc, tay trái đeo đồng hồ bằng vàng đính kim cương lấp lánh, chân cô mang đôi giày bata cổ cao trông rất dễ thương. Nastia cũng chẳng kém cạnh, cô mặc một chiếc đầm voan màu hồng phấn dài chấm gói, tay phải đeo một chiếc lắc vàng sang trọng, mái tóc màu đen mượt búi cao để lộ cái cổ trắng ngần. Violet vẫn dáng vẻ như thường, áo phông rộng màu tím kết hợp với quần sooc ngắn màu trắng trông rất nhí nhảnh. Cả ba bước đi hồn nhiên như cô tiên mà đâu biết rằng mình đã làm một việc tốt đó là "kiếm thêm tiền cho bệnh viện". Nhưng tụi nó vẫn không quan tâm mà dửng dưng bỏ đi vì cảnh này đã quá quen thuộc với tụi nó. Bắt một chiếc taxi mệt mỏi leo lên. Xe lăn bánh chạy vụt đi.
"Mệt quá...." - Violet lè nhè
"Mày mà lúc nào chả thấy mệt" - Nastia đốp chát
"Mày im đi. Có tin tao xử mày không hả" - Violet hùng hổ
"Xí. Mà rose này tụi mình sẽ ở đâu vậy ?!" - bơ đẹp Violet Nastia quay sang hỏi nó
"Chúng ta sẽ ở nhà tao" - nó trả lời
"Ê. Tụi mình bỏ đi như vầy không biết mấy lão gia gia ra sao rồi há" - Violet lo lắng
"Kệ đi. Lỡ rồi tới đâu hay tới đó. Tao có để lại bức thư cho ba tao rồi. Không biết ổng đọc xong chắc ra sao" - nó rùng mình vì tưởng tượng cái cảnh ông Nguyễn nổi trận lôi đình.
---------------------------------------------------------------
.....Biệt Thự Nguyễn Gia......
"Tiểu thư ơi sáng rồi dậy đi học" - bà quản gia gõ cửa phòng nó. Sau lưng bà QG là hàng tá người hầu. Người cầm khăn người cầm bàn chải đánh răng, người cầm đồng phục,......
"Cốc cốc cốc"
"Tiểu thư ơi" - bà QG gọi thêm lần nữa
"Nè mọi người mở cửa ra"
"RẦM"
"Tiểu th..." - người đâu không thấy chỉ thấy một bức thư vỏn vẹn vài chữ "Thưa ba con đi Việt Nam đây. Bai bai ba". Bà qg tức tốc chạy xuống lầu
"Lão gia ơi lão gia. Tiểu thư bỏ trốn rồi. Lão gia"
"Sao bà nói gì ?!" - ba nó
"Tiểu thư bỏ trốn rồi" - bà QG đưa bức thư cho ba nó. Xem xong ba nó quát lên
"CỬ NGƯỜI QUA BÊN ĐÓ LÔI ĐẦU NÓ VỀ ĐÂY CHO TA"
Ông giận dữ làm đám người hầu rung cầm cập.
.......................................................................
End chap 3
Đụng Độ Tại Trung Tâm Thương Mại!
......................................................................
....Biệt Thự Happy....
Chiếc taxi đỗ xịch trước một ngôi biệt thự sang trọng và bề thế được xây theo phong cách Châu Âu. Tụi nó tiến vào khuôn viên, ỡ giữa được xây một đài phun nước tượng nữ thần được điêu khắc tinh xảo, căn biệt thự lấy tông chủ đạo là màu trắng vô cùng tao nhã nội thất được trang trí đơn giản nhưng rất sang trọng.
"Oaa, nhà cậu đẹp quá đấy" - Nastia thích thú reo lên
"Được rồi. Mấy cậu lên phòng đi" - nó nói
"Ok" - đồng thanh
Phòng của nó có màu chủ đạo là hồng trắng. Nastia là màu cam vàng và Violet là màu tím nhạc. Nó ngã phịch lên giừơng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nastia
"Đi chơi không?"
["Okay. Mà đi đâu?"'>
"Trung tâm thương mại. Mày rủ Violet đi"
["Đồng ý"'>
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi nó quơ đại bộ đồ rồi bước vào phòng tắm
.......................................................................
.....10 phút sau.......
Nó bước xuống nhà với phong cách cực chất