Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Đại Tiểu Thư Danh Giá

Tam Đại Tiểu Thư Danh Giá

Tác giả: Yun

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

ại hai cái đầu bốc khói.

....................................................................



Nó thì sao đây ta. À kia rồi thì ra là đến khu trang sức chúng ta đi xem nào.



Sau một hồi lượn lờ xung quanh cuối cùng nó dừng lại một chiếc nhẫn bạch kim đính đá Ruby đỏ được thiết kế rất tinh xảo, xung quanh còn có mấy hạt kim cương nhỏ sáng lấp lánh.



"Chi ơi lấy cho em cái nhẫn này" - nó và hắn cùng đồng thanh



"Ơ...." - nó quay qua thì thấy một tên con trai cao tầm mét tám, syte tóc vuốt keo thẳng đứng khuôn mặt thì ôi thôi rất điển trai . Nó thoáng đơ nhưng cũng nhanh chóng trở lại. Bó tay! Nó miễn dịch với trai đẹp. Còn hắn thì cũng không khác gì nó hắn đang đơ vì sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nó. Biết hắn đã mê trước nhan sắc của mình nó mỉm cười khiến hắn xém xịt máu mũi



"Anh gì đó ơi. Anh có thể nhường cho em cái này được không?"



"Ờ được được..." - hắn gật đầu



"Cảm ơn" - nó nói rồi xoay lưng bỏ đi thì bị hắn níu tay lại



"Người đẹp cho anh một cơ hội đi chơi có được không?" - hắn nở nụ cười sát gái



Nó mỉm cười quay lại ghé sát vào tai hắn. Cứ tưởng là nó đồng ý nhưng biết đâu bất ngờ



"NẰM MƠ ĐI BA" - nó nói rồi bỏ đi để lại cái mặt đơ như trái bơ của hắn



...................................................................





End chap 5







Sau một hồi mua sắm tụi nó đã trở lại điểm hẹn với mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau. Violet thì cau có Nastia và nó thì tươi như bông ! ^^.



"Ê mày làm sao mà sắc mặt khó coi vậy ? " - Nastia gặn hỏi khi thấy sắc mặt của Violet



" Hừ. Đúng là xui xẻo tao gặp phải một tên thiểu năng bại não " - Violet hừ lạnh



" Rồi sao kể tao nghe coi " - nó



" Vầy nè bla...bla......bla...."



" Hahaha......" - tụi nó nghe xong thì cười sặc sụa



" Im đi. Không cho cười trên nỗi đau của người khác " - Violet vẻ mặt giận dỗi trông cực dễ thương



"Ừm ừm xin lỗi"



"Về nhà thôi" - nó bảo. Rồi tụi nó về nhà lên phòng ngủ như chết. Haizzz ngày mai là một chuỗi ngày dài gian nan, còn những thử thách gì sẽ đợi tụi nó đây ta ? T/g cũng không biết !!!

...............................................................



......Biệt Thự Happy.......



06:00 am



Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng dần hé mở chiếu rọi qua chiếc rèm cửa màu hồng nhạt rọi đến khuôn mặt đẹp như tiên sa đang say giấc trên giường. Hàng mi dài cong vút khẽ rung dần dần hé mở để lộ đôi mắt to tròn long lanh một màu thổ huyết khiến người khác mê mẩn. Nó cựa mình tỉnh giấc. Lấy bộ đồng phục của trường cấp 3 Royal rồi tiến vào nhà vệ sinh. Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh như rửa trôi đi mọi phiền muộn mà bấy lâu nay nó phải gánh chịu. Đúng vậy nó có cười đấy nhưng chất chứa sau nụ cười ấy là bao nỗi buồn đau đớn sâu thẳm không ai biết cả. Tự một mình nó gánh chịu nỗi đau này là quá đủ rối. Nó hứa sẽ phải bảo vệ người thân yêu của mình đến cùng cho dù có hi sinh bản thân. Nó không muốn quá khứ ấy lập lại nữa. Nhất định là như vậy !

........................................................



Nó bước xuống lầu không thấy 2 con bạn đâu thì biết là còn ngủ. Nó cầm cái loa to đùng mở cửa phòng ra vặn Volum hết cỡ



"HAI TỤI MẦY DẬY NGAY CHO TAO. KHÔNG DẬY TAO CHO MÀY CHẾT" - nó hét mà muốn nức tường, bễ cửa kính,.... Còn hai chị kia thì lồm cồm bò dậy chứ Rose nhà ta mà nổi giận thì toi đời.



"Helu Rose" - Nastia nhí nhảnh từ trên lầu đi xuống.



"Tụi mầy ăn đi rồi còn đi học" - nó



"WHAttt ? Đi học mày đùa à" - Violet hét lên



"Không tao không đùa" - nó đáp



"Haizzz vậy đi học làm chi chẳng phải tụi mình có bằng đại học hết rồi sao" - Nastia thắc mắc.



"Thì đi học cho vui để quậy chứ sao nữa" - nó hí hửng



"Biết rồi" - Violet ỉu xìu



"Thôi tụi bây lên thay đồ đi tao để trên phòng đó" - nó



....5 phút sau.....



Nastia và Violet bước xuống trong bộ đồng phục cực kỳ xinh. Đồng phục trường Royal này khá đẹp. Nữ : Áo sơ mi tay dài ở cổ tay có viền vải kẻ sọc ca - rô đỏ đen, váy ngắn ngang đùi cũng kẻ sọc đỏ đen. Nam : Áo sơ mi tay ngắn cũng kẻ sọc, quần tây cùng màu. Violet với mái tóc tím tết lệch sang một bên. Chân mang giày sandal màu đen nạm đinh trông vô cùng cá tính. Nastia tóc xỏa tự nhiên với cây bờm đính nơ trắng to đùng, chân đi giày búp bê màu trắng rất dễ thương. Mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ được nó buộc cao lên mái ngố phồng trông rất đáng yêu, chân đi giày bata kiểu búp bê màu đỏ, tay đeo đồng hồ vàng rất đẹp. Tụi nó bước vào gara lấy ba chiếc xe đạp điện phóng đi vì muốn che dấu thân phận của mình phòng tránh ba của tụi nó tìm kiếm.

....................................................................



...Sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam...



Cùng lúc đó tại sân bay, một người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết có phần giống Nastia khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.



..................................................................