XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Đại Tiểu Thư Danh Giá

Tam Đại Tiểu Thư Danh Giá

Tác giả: Yun

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/214 lượt.

, quần Jean rách lỗ chỗ áo phông in hình đầu lâu, chân mang giày nike màu trắng. Tay đeo đầy các sợi lắc sáng lấp lánh, mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ xỏa tự nhiên. Nastia mặc một cái đầm màu hồng xinh xắn ngang đùi làm tôn lên đôi chân dài thon gọn chân mang đôi giày búp bê cùng màu trông vô cùng dễ thương, mái tóc đen nhánh mượt mà được trang trí một cái nơ hồng to tướng. Violet cũng chẳng kém cạnh cô mặc mốt cái đầm đỏ bó sát người để lộ những đường cong chuẩn không cần chỉnh. Tụi nó bước ra gara lấy con Limo màu trắng phóng đến TTTM Thouther thuộc chi nhánh nhà Violet. Chiếc xe do nó điều khiển phóng như bay trên đường làm mọi người bỏ chạy vì không muốn đàm đạo với Diêm Vương.



.....Trung Tâm Thương Mại - Thouther.....



Kétttt......



Chiếc xe thắng gấp lại trước cổng TTTM lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Một phần vì đây là con siêu xe đắt nhất thế giới và chưa hề có mặt trên thương trường làm người ta cảm thấy tò mò hơn không biết chủ của nó ra sao? Người có giống xe hông? (Người sao giống xe được). Tụi nó bước xuống xe liền nhận được bao ánh mắt soi mói của mọi người



"Ê, thiên thần kìa tụi bây" - boy 1



"Đẹp quá trời luôn" - boy 2



"Còn đi siêu xe nữa đó" - boy 3



Tụi con gái cũng bàn tán sôi nổi



"Xí. Hồ ly tinh thì có" - girl 1



"Ừ. Trên đời này làm gì có ai đẹp vậy. Chắc là đi thẩm mĩ thôi" - girl 2



Nhưng tụi nó vẫn không quan tâm mà tiến thẳng vào trong



"Ê giờ đi đâu trước đây" - Nastia hỏi



"Đi ăn đi" - Violet



"Không đi mua sắm"



"Ăn"



"Mua sắm"



"...."



Và cứ thế cái điệp khúc ăn mua sắm cứ lập đi lập lại cho đến khi



"Stop hai cái mồm tụi bây lại cho tao" - nó hét



"Bây giờ mỗi đứa một chỗ 1 giờ sau hẹn tại chỗ này"



"OK"

..............................................................



Để coi. Chị Violet nhà ta đang ở khu ăn uống.



"Cô dùng gì? " - một anh nhân viên khá đẹp trai tiến lại hỏi



"Cho em một phần KFC và ly coca nha" - Violet cười tươi làm anh nhân viên mặt đỏ bừng vì cô nàng quá dễ thương.



"Đư..ợ..c xin cô đợi một chút" - ANV lắp bắp rồi rời đi chứ đứng đây ngắm người đẹp chắc bị đuổi việc.



"Anh à. Mình lại kia ngồi nha" - một giọng nói õng ẹo vang lên



"Ok baby"



"Chào cô tôi có thể ngồi đây được chứ" - chàng trai tiến đến hỏi Violet nhà ta còn ai khác ngoài Matt nữa chứ.



"Được cứ tự nhiên" - cô trả lời khiến anh khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người không đổ trước anh.



Phần ăn được mang ra Violet cắm đầu vào ăn ngon lành mà không hề điếm xỉa đến hai con người ngồi đối diện đang nhìn mình như sinh vật lạ



"Aiiiii hình như ở đây có heo xổng chuồng" - con nhỏ kia mỉa mai



"Ê bộ tôi ăn ảnh hưởng kinh tế nhà cô à? Nhìn mặt cô chát cả tấn phấn vậy. Đi chỗ khác không thôi ô nhiễm thức ăn lắm đấy" - Violet đốp chát lại



"Cô.....cô...nói ai hả" - ả lắp bắp



"Haizzzz tội nghiệp đã nói lắp mà còn không có nhận thức tôi nói cô đó" - Violet gằn giọng làm ả tức muốn ói máu



"Anh à coi nó kìa" - quay qua ỏng ẹo với Matt

............................................................



End chap 4







Đụng độ tại trung tâm thương mại (Phần 2)



....... .................. ...................... ................



"Nè cô kia mau xin lỗi bạn gái tôi ngay" - Matt quát



"Không, mắc mớ gì tôi phải xin lỗi khi tôi không có làm gì cô ta. Là cô ta gây chuyện với tôi trước mà. Đúng là...hai người là một cặp trời sinh đấy. Xấc xược như nhau. Về dạy lại bạn gái mình đi nha" - Violet xổ một tràng



"Cô...cô..." - Matt lắp bắp



"Cô sao con. Cô đẹp quá phải hong khỏi cần khen ai cũng biết. À mà anh về dạy lại bạn gái mình đi nha hong thôi chạy nọc cắn người á. ĐỒ BẠI NÃO" - Violet nói rồi bỏ đi te te trong khi Matt đang tức muốn hộc máu



"Đi thôi anh. Mặc kệ nó" - ả nũng nịu với Matt



"Cút" - Matt



"Nhưng....mà.hix hix" - ả níu tay



"Tôi bảo cút" - Matt gằn giọng rồi bỏ đi để lại ả khóc lóc.

.......................................................................



Chị Nastia nhà ta nhí nhảnh vừa đi vừa hát. Hai tay thì xách cả chục túi đồ. Bó tay! Công nhận phải nói một điều là bà này hồn nhiên như con điên vậy. Đang đi thì nhỏ bắt gặp một cái đầm màu trắng đính kim sa rất đẹp. Nhỏ lấy đưa cho chị nhân viên thì



"Anh. Em thích cái đó mua cho em nha"



"Oke em yêu. Chị lấy cho tôi cái đầm đó nha" - Justin nựng má cô gái rồi quay qua cười với chị NV khiến chị NV đỏ mặt.



"Ơ nhưng mà cô gái này đã lấy rồi thưa cậu" - chị NV khó xử



"Anh em chỉ thích cái đó" - con nhỏ kia lại nũng nịu.


"Nhưng m..."



"Nè cái tên kia. Quá đáng vừa thôi nha. Cái váy này là tui lấy trước nghe" - chưa kịp nói hết câu thì Nastia đã chộp lại cái váy. Quay qua chị nhân viên



"Chị gói cái này lại cho em đi"



Nastia bỏ đi để l