
Tác giả: Ren Đặng (Reika)
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.
em lấp lánh trong bóng tối
Vì thứ phép màu này chỉ xuất hiện khi em nhắm mắt lại
Dù rằng là em không muốn... nhưng xin anh hãy đến với em... hứa nhé
Lời hứa hòa vào phép màu lúc em chợt khép đôi mi... "
************************
Ánh mặt trời lấp lánh soi sáng những giọt sương non nớt.
"Phép màu tỏa một thứ ánh sáng khiến em chú ý. Em muốn giữ chặt lấy. Em muốn được chạm vào. Và có lẽ điều em càng muốn chỉ khiến em càng tổn thương. Nhưng em mãi mãi không thể ghét anh. Em không thể giữ nó, càng không thể chạm vào. Em không thể giữ nó, là trái tim anh..."
"Em tự hỏi không biết từ khi nào tiếng cười của anh bỗng xa dần
Hạnh phúc trôi qua thật quá nhanh, nhỉ?
Những giọt nước mắt, và cả ngày mai không tìm thấy bóng dáng phép màu
Những lời ta trao nhau nhất định em sẽ không để chúng biến thành ký ức
Để đem nụ cười của anh quay trở về
Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không ngừng tìm kiếm
Gom lại những mảnh vỡ của phép màu đã nát tan
Em sẽ dùng điều kì diệu này thêm một lần nữa..."-Yellow
************************
Không còn nơi nào để đi nữa rồi, sức nóng của tình yêu này
Anh biết điều đó, nhưng làm gì đây?
Sao anh có thể, anh nên làm gì...
Anh thật ngốc...
Anh sẽ cho em thấy cảm xúc của mình
Dù anh có cố đến thế nào, em cũng không nhìn anh
Em sẽ đợi anh chứ...?
Anh sẽ đến với em... Chotto matte kudasai... (xin hãy đợi một chút)"-Chỉ nghĩ như thế và hắn tiếp tục lao mình... về phía trước...
************************