Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài

The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài

Tác giả: Baby's Hâm's

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

xuống cuối góc lớp bên phải ngồi.


Anh Quân và Khánh An cũng xuống đó ngồi theo luôn, Khánh An ngồi kế Thiên Hạo mà ở cạnh cửa sổ, còn Anh Quân thì ngồi ở bàn trên.


Lớp học có hai dãy, dãy bên phải là dãy cạnh cửa lớp, dãy bên trái là dãy bìa. Thiên Hạo và Khánh An ngồi bàn cuối dãy phải - Khánh An ngồi cạnh cửa sổ. Anh Quân và Bảo Nghi ngồi bàn trên Thiên Hạo - Bảo Nghi ngồi cạnh cửa sổ. Bàn trên Bảo Nghi là Tuấn Nam và Khả Hân - Khả Hân ngồi cạnh cửa sổ.


--- --- ---


Giờ giải lao cuối cùng đã đến, giờ giải lao từ 12h đến 14h, các học sinh có thể xuống nhà ăn, hay muốn nghỉ ngơi thì cứ việc lên KTX dành cho các học sinh ở xa mà khu KTX rất rộng và nhiều phòng nên các học sinh có thể nghỉ ngơi không sợ thiếu phòng.


Cả bọn thiên tài dắt nhau xuống nhà ăn để đàm đạo.


Nhà ăn rất hoành tráng như một tiệm coffe hay nhà hàng vậy, bàn được làm bằng thủy tinh, ghế làm bằng gỗ tốt. Thức ăn thì ngon khỏi chê.


- Không ngờ lại trùng hợp như vậy -Thiên Hạo cầm ly coffe capuchino lên miệng thưởng thức.


- Thật bất ngờ khi biết Thiên Hạo và Khánh An chỉ mới 16, 15 tuổi - Khả Hân nói với giọng ngạc nhiên.


- Có tốt lành gì, nhóc này quậy phá lắm, dám cầm mấy quả bom mà hù dọa hiệu trưởng nên mới nhảy cóc lên 11 đó chứ - Quân cười xoa xoa đầu Khánh An.


- Lúc em đến gặp hiệu trưởng thì thầy ấy te tua dễ sợ luôn - Thiên Hạo lấy từ áo vest ra là một tấm hình của hiệu trưởng.


Ban sáng Thiên Hạo vờ nói chụp lại hiện trường để truy cứu, ngay lập tức lừa được hiệu trưởng liền. Anh cũng tinh ranh không kém Khánh An đâu.


- Hahaha... hiệu trưởng "đập chai" quá - Bảo Nghi che miệng cười. Hiện tại sáu người ai nấy đều bụm miệng cười khúc khích.


Đột nhiên có hai người, một nam và một nữ bước đến bàn của đám thiên tài vô đối mà nhí nhố vô biên. Cô gái có mái tóc màu nâu đất đến bắt chuyện:


- Xin chào, tớ là Hội phó hội học sinh _ Trương Nguyệt Hương.


- Chào Nguyệt Hương - Tuấn Nam hòa đồng cười mỉm.


- À chúng ta có thể làm bạn? - Nguyệt Hương cười.


- Rất vui vì được làm quen với cậu.


- Còn tớ là Ngô Thành Kiệt _ Hội trưởng hội học sinh.


Thành Kiệt đứng cạnh Nguyệt Hương, giơ tay ra. Anh Quân ngồi cạnh cũng giơ ra bắt tay:


- Chào.


Thành Kiệt và Nguyệt Hương ngồi xuống cùng bọn "khủng bố tội phạm", Nguyệt Hương bắt chuyện trước:


- Hôm qua các cậu có xem tin tức không? Hình như là các thiên tài tụ họp lại phá một vụ án "Đánh bom cướp của" đó.


- Ờ... có xem, có xem - Khánh An cười cười.


Đám nhí nhố không chỉ xem tận mắt mà còn là nhân vật chính nữa mà.


- Trong 6 người tớ ngưỡng mộ hết, mà thích nhất vẫn là Thám tử thiên tài và Nữ hoàng bom tấn - Nguyệt Hương nói với đôi mắt long lanh lóng lánh.


- Ặc... khụ khụ... - Thiên Hạo và Khánh An đang uống coffe capuchino và chocolate thì sặc luôn khi nghe Nguyệt Hương nói.


- Hai cậu sao vậy? - Nguyệt Hương hỏi. Chỉ có cái đám thiên tài biết - hiểu - cười thầm.


- Tụi nó không sao đâu, chỉ là bất ngờ một tí thôi - Tuấn Nam nói.


- Tớ thì rất thích Nữ luật sư tài năng và Ông trùm Hacker, còn có Thiên tài lập luận và Khắc tinh tội phạm nữa- Thành Kiệt cười.


Và rồi tiếp đến là Khả Hân nghẹn bánh và Tuấn Nam hơi bị đơ người. Khỏi nói Anh Quân và Bảo Nghi nhá hai người này xém lọt ghế rồi.


--- End Chapter ---