Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài

The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài

Tác giả: Baby's Hâm's

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134359

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

.


Người đàn ông giơ cây súng lên cao, hét lớn. Đột nhiên...


Đùng... đùng... đùng...


Tiếng súng từ họng súng của người đàn ông vang lên, tất thẩy mọi người phía dưới chung cư có một đợt chấn động, còn 4 người trên sân thượng à? Trâu bò mà, có hề hấn gì đâu.


- Trước lúc đó ông có đem theo một trái bom giả để đề phòng, đúng chứ? Vì vậy ông đã để trái bom giả ngay bên cạnh vòng vương miệng DS nhằm đánh lừa hướng điều tra. Thật không ngờ tôi lại bị ông lừa một cách ngoạn mục như vậy đấy?!


Cô gái mái tóc nâu đỏ không sợ mà lập luận tiếp. Cô gái này... là ai?!


- T-Tại sao? Tại sao mày biết?


- Vì tôi là... Thiên tài lập luận!!!


- Quả không khác gì lời đồn, Thiên tài lập luận xinh đẹp, tài giỏi và có bộ óc tinh nhuệ.


Chàng trai vest đen mỉm cười, vỗ tay vài cái. Anh nói tiếp:


- Khi đứng đối diện với khu chung cư, tôi tình cờ thấy được một thứ ánh sáng yếu phát lên từ trên sân thượng. Tôi chắc đó là ống nhòm hay kính viển vọng rồi, mà cho hỏi, khi có một vụ nổ lớn sắp xảy ra vậy mà có người còn ung dung ngắm sao, ngắm cảnh nữa à?


- Mày...


- Chưa hết, lời nhắn ông để lại, chỉ cần 5' thì có thể biết ông ở đâu liền.


- Lời nhắn?!


- Đúng. Câu đầu tiên "Tại một nơi tưởng chừng như xa xôi" xa xôi thì trời cách mặt đất cũng gọi là xa, nơi đánh bom cách chung cư thì tạm gần, nhưng, trong câu ông có đề là "tưởng chừng" thì đó chỉ mới là lập luận, đây là sân thượng của chung cư cao nhất chắc cũng hơi xa nhỉ? Câu tiếp theo "nơi bóng tối bao quanh ôm lấy" nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 3h thì mưa tầm tã nên hiện giờ chưa có sao và trăng bị mây che khuất, sân thượng chung cư XYX này cao nhất trong trung tâm thành phố A đúng chứ? Tôi nói sơ qua thì mọi người cũng đã hiểu?


Chàng trai vest nâu cười viên mãn, nói ra một cách tóm tắt chỉ có những người có chỉ số IQ cao hiểu.


- Hahaha, dù sao thì chúng ta cũng chết chung với hai quả bom rồi còn gì?


Người đàn ông cười man rợ, tay cầm cái nút điều khiển màu đỏ giơ lên. Cô gái tóc nâu đỏ khẽ giật mình.


"Chết tiệt, không biết hai quả bom đó đã được vô hiệu hóa chưa".


- Cứ việc chết một mình đi, cho ông bấm cái nút đó tới gãy tay luôn thì nó cũng chẳng hoạt động.


Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, đôi mắt tím ngọc lộ rõ sự nghịch ngợm.


- Sao giờ này mới đến?


Chàng trai vest đen nhếch môi mỏng, lên tiếng hỏi như trách.


- Mấy ông cảnh sát không cho lên, "tặng" cho mấy ổng vài quả bom nhỏ với sức nổ nhẹ rồi chạy lên chớ sao.


- Đây là...?


Chàng trai vest nâu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái vừa xuất hiện.


- Bí mật... sẽ khiến con gái trở nên huyền bí.


Cô gái với mái tóc hạt dẻ nháy mắt đầy tinh nghịch, đưa tay lên miệng làm vẻ bí ẩn. Anh chàng vest nâu hơi đơ một cái rồi trở lại với dáng vẻ ngạo mạn ban đầu.


Sau một hồi vòng vo tam quốc, xuyên lục địa, thủng trái đất thì rốt cục người đàn ông đó cũng bị cảnh sát giam giữ, bà Tô thì được đưa vào bệnh viện kiểm tra, bằng chứng từ tay Thiên tài lập luận cũng đưa cho bộ sở pháp y để lấy dấu vân tay. Bây giờ đây, chỉ còn lại 5 người với dáng vẻ tự tin chiến thắng đầy ngạo mạn đứng đó.


- Game star!


Chàng trai vest đen, vest nâu và cô gái có đôi mắt tím ngọc nở nụ cười nửa miệng nói.


- Game star?


Chàng trai vest xám lên tiếng đầy khó hiểu.


- Ông trùm Hacker chưa biết gì sao? Tập đoàn Tô thị đang có kế hoạch đen tối để che giấu tội buôn bán trái phép, hàng lậu và chuyển nhận heroin.


--- End Chapter ---




#Chapter 2: Bạn mới - Tranh tài - Phùng Khả Tiểu Ái.


- Trước khi vào vụ án thì chúng ta giới thiệu sơ nhau được không? Tôi là Triệu Bảo Nghi, được mọi người gọi là Thiên tài lập luận - cô gái tóc nâu đỏ cười cười.


- Tôi là Trịnh Tuấn Nam _ Ông trùm Hacker, là bạn của Bảo Nghi - chàng trai vest xám nói.


- Hoàng Anh Quân _ Khắc tinh tội phạm - chàng trai tóc hạt dẻ cười.


- Thám tử thiên tài _ Trần Thiên Hạo.


Chàng trai vest nâu nói, từ sau lưng Thiên Hạo có một cô gái với đôi mắt tím ngọc tinh nghịch chạy đến Hoàng Anh Quân, câu tay Anh Quân cười:


- Lâm Khánh An _ Nữ hoàng bom tấn, tôi là bạn thời thơ ấu với Quân.


- Cái tên như cái biệt danh, quả là nghịch ngợm - Thiên Hạo cười cười.


- Nè, kệ tôi, mở miệng lần nữa đi tôi cho vài quả bom tôi mới chế quăng dô miệng anh bây giờ.


Thiên Hạo lắc lắc đầu bó tay luôn với con nhóc này, anh nghiêm túc nói tiếp:


- Hôm nay tôi định đến dinh thự đi