
Tác giả: Kiều uno
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1341268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.
n sau đó trở nên sợ hãi.
_ Có chuỵn j zay...?- lan quay lại thì hoảng sợ. Mấy đứa đằng sau nó đều đầy máu đẫm cả quần áo đều đang chặn vết thương.
_ Tụi mày bị sao zay???- lan lo lắng hỏi
_ Nếu ko đưa vào bệnh viện trong vòng 1 h thì chuẩn bị lo hậu sự đi- mack nói tay quất roi ve vẩy dưới đất khiến ai cx khiếp sợ.
_ Han mày gọi xe cấp cứu mau- kai
_ Ờ tao gọi đây- han
_ Nhưng mà tụi nó bị sao zay- sun ko nhìn thấy rõ hỏi
_ Tao cx ko thấy mấy em ấy đụng tay j hết làm j mà mấy nhỏ đó lăn đùng ra hết- hắn
_ Chị yuny đang cầm trên tay mấy mảnh vở kìa- ken
_ Vạy là yuny đã ném- sun sợ hãi và lo lắng
_ Ko phải là ném mấy anh phải gọi là phóng- zin sợ hãi ko kém j
_ Ghê wa- han thót lên
_ Chưa xong đâu nhìn đi- kai lo lắng
_ Tụi mày....- lan sợ
_ Chuẩn bị cầu trời đi- mack
_ Tụi bay xông lên ko có việc j sợ đã nhận tiền rui thì làm cho tới cùng lun- lan hét lên vực dậy tinh thần của 90 đứa còn lại ( ko bik có tác dụng j ko)
_ Lên hết thử coi- stella thách thức
_ Xông lên- sau câu nói của lan 90 đứa tay cầm nào dao, mã tấu, gậy
_ Tới h thiêng- nó nói khiến bầu ko khí bắt đầu đen lại mùi máu bay khắp trời.
_ Có chuỵn j zay- tụi hắn ko hiểu
_ Trời!! Đó là lúc máu đổ- kin nói ngắn gọn mà hàm ý sâu xa
_ Đánh- lan nói xong cả chục đứa bao vây tụi nó nhưng thú roi của mack đã đánh bật khiến chúng văng 2m lun còn stella lấy dc cây gậy thì tay chân của những đứa đó kêu răng rắc, tiếng hét thất thanh cứ thế cất giai điệu du dương của bài thiêng do ác quỷ tạo ra, nó thì dùng chân đá bay mấy nhỏ đó giày nó mang cao 5 phân nhưng cx đủ khiến ai đó trọng thương. Tụi nó dần dần đánh đến nỗi chỉ còn mấy đứa. Sau đó, 1 cái" bốp" và những giọt máu bắt đầu tuôn ra trên gương mặt tựa thiên thần của nó, nó quay lại thấy lan cầm trên tay cái mã tấu đầy máu ngoài ra còn là sợi dây chuyền mắc lại trên đó.
_ Cherry!!! Tụi hắn cùng bộ tam lo lắng chạy tới còn stella, yuny, mack sau khi đánh xong hết quay wa và chạy tới chỗ nó. Còn nó và lan ko bik.
_ Ồ!! Hình như sợi dây này đẹp nhỉ- lan nói vứt sợi vòng xún đất đạp lên sợi dây được thêu bằng những sợi dây chỉ.
_ Đồ rẻ tiền- lan
_ Mày nhấc cái chân thúi đó ra- nó cất giọng lanh tanh nhưng con lan còn đập mạnh hơn. Và thế là ba, bốn vệt máu dài từ trán chảy xún cổ của con lan. Nó từ đâu rút ra con dao sắc bén. Nó ko ngừng rạch vào bụng, cổ, tay đặc bịt là mặt nhỏ lan tiếng kêu cứu thất thanh từ cổ họng của nhỏ ré lên vang vào ko trung. Tụi hắn, bộ tam và tụi nó kinh sợ kia chạy tới ngăn nó còn stella, yuny, mack thì chặn tay nó còn bộ tam thì gọi xe cấp cứu, tụi hắn thì kéo nhỏ lan ra đi cấp cứu
_ Bình tĩnh lại cherry!!- mack
_ Đừng nhớ lại chuỵn hồi xưa quên đi- kai ôn tồn
_ Anh Toàn!! Hu hu anh Toàn em nhớ anh- nó quỳ xún dưới đất cầm sợi dây đính những dòng chữ vụng về nhưng nhìn kĩ nó rất đẹp và lấp lánh nó nói trong tiếng khóc" Em xin lỗi!!! Em xin lỗi!! Em có lỗi với anh!! Anh ơi"
_ Cherry ah!! Em gái của tôi em ko có lỗi- kai nhìn nó đau lòng ôm nó thật chặt và nó gục ngã xún nằm lun tay nắm chặt vòng giản gị nhưng ý nghĩa.
_ Mau đỡ cherry đi cấp cứu mau- han nói
Sau khi nó gục xún nó có 1 giấc mơ ko phải nói đó là một ác mộng.
Hết chap
_ Cherry em thích kiểu tỏ tình zi??- toàn
_ Sao mà hỏi zay chẳng phải anh tỏ tình rui sao- cherry trêu chọc
_ Ko chẳng là anh đang chuẩn bị 1 thứ thượng đẳng bất ngờ cho em- toàn xoa đầu nó
_ Nếu zay thì em thik kiểu tỏ tình em bên kia đường anh ở đó wa đường dắt em đi dạo dc rui- cherry
_ Oh!! Tiểu thư danh giá có ước mơ thật giản dị- toàn trêu chọc
_ Kệ em- cherry giận hờn
_ Đúng rui anh xin lỗi dc chưa♡♡. Thiệt tình cô ngốc này- toàn
_ Xớ e ko ngốc- cherry
_ Nếu 1 ngày anh rời đi em phải sống tốt bik ko??- toàn
_ Anh nói bậy anh ko thương em anh mún rời đi- cherry đánh yêu vào ng toàn
_ Em phải sống hạnh phúc- toàn nói ôm cherry vào lòng và biến mất dần theo cơn gió.
_ Anh Toàn!! Anh đâu rui- nó cảm thấy ấm áp bắt đầu xa cách dần. Nó khóc trong mơ, nó gào thét tên người mà nó iu thương:
_ Anh ơi!! Anh đâu rùi!! Đừng đi mà!! Đừng bỏ em đi mà!! Anh ko iu en sao?? Đừng đi mà!!- nó thét lên trong những giọt nước mắt cay đắng, của sự ân hận, của sự nhớ thương, của sự iu thương cứ thế tuôn rơi ko ngừng..
_ Cherry!! Bình tĩnh em ơi!!- giọng kai vang lên
_ Có chuỵn j zay- hắn lo lắng hỏi
_ Toàn là ai??- sun quay sang hỏi yuny
_ 1 ng con trai hoàn mĩ- yuny đau bùn
_ Có chuỵn j zay??- hắn, han, sun đều ko hiểu
_ Anh ơi!!!- cherry tỉnh dậy nước mắt vẫn còn đọng lại trên con mắt giá băng của ng con gái nhan sắc như tiên.
_ Đây là đâu??- nó hỏi kai đôi tay trắng hồng nhợt nhạt ôm chặt kai. Kai thấy zay ôm cherry vào lòng
_ Là bệnh viện- stella
_ Bệnh viện ko dc đi về- nó sợ hãi tay run run.
_ Ờ đi về thui- kai nắm chặt tay nó dìu nó dậy