Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.

Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.

Tác giả: Kiều uno

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

_ Ko dc cô ấy còn chưa khỏe mà- hắn

_ Đúng đó!!- đồng thanh

_ Tụi mày ko cần phải lo tao sẽ chăm sóc em ấy- kai

_ Nhưng mà....- cả bọn

_ Đi về- nó

Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh tụi nó đi ra cổng nhưng khi đi wa phòng cấp cứu tay nó run lên ôm thật chặt cánh tay của kai, con mắt của nó chứa 1 sự sợ hãi, kai nhìn thấy zay tay càng ôm chặt nó nhìu hơn.

_ Nhưng đã có chuỵn j xảy ra??- han quay sang hỏi mack

_ Ờ thì chuỵn dài dòng lắm 2 năm rui- mack

Sau khi về tới nhà, nó đã bình tâm trở lại, biến thành 1 cô gái lạnh lùng, 1 thiên thần mang trái tim ác quỷ.

_ Cherry em lên lầu nghỉ đi- kai nói dìu nó

_ Khoan còn việc này- nó đứng lại

_ Việc j mai tính lên nghỉ đi- kai mắng

_ Ờ thui em lên nghỉ đây- nó lưỡng lự lên phòng.

_ Tội nghiệp nó- yuny than thở

_ Rhui tụi em cx đi nghỉ đi- kai

_ Dạ!!

Tại 1 căn phòng vip sang trọng,

_ Mấy cô tính sao??- giọng của 1 ng con gái vang lên

_ Tui ko bik- nhỏ oanh sợ hãi

_ Thiệt tình giao cho các cô hỏng việc có 4 đứa xử mãi ko xong- nhỏ

_ Tụi tui....

_ Để đó tui ra tay các ng phải hổ trợ- nhỏ giọng đầy uy hiếp

_ Dạ- đồng thanh

Sau 1 ngày yên bình sóng gió càng mạnh hơn.

Hết chap







Sáng hôm sau,

_ A!! Sảng khoái wa- nó hét lên vươn tay, vặn mình.

_ Sướng wa nhỉ- kai mặt bùn ngủ ngáp lên ngáp xún con mắt đã biến thành gấu trúc.

_ A!! Anh gấu trúc- nó cười trêu trọc

_ Em mún mìn bị cấm túc ko??- kai

_ Hì! Sorry hai♡♡- nó nũng nịu

_ Ah!! Đúng rùi hai anh lo chuẩn bị đi tụi em sẽ giải thích cho stella rui dẫn ra sau- nó

_ ờ nhưng mà anh sợ cô ấy từ chối- kai lo lắng

_ Anh hai của em ko bao giờ chùn bước- nó

_ Ừm thui anh đi đây- kai nói xong lái chiếc moto phóng thẳng ra ngoài.

_ Có chuỵn j mà mới sáng sớm mày ồn ào zay ko cho ai ngủ đấy bik ko??- mack nói đi cùng hai cô gái nhan sắc tuyệt trần

_ Giờ mà ngủ ta đang định lên hét mà tụi bay dậy rui. Chán ghê!!!- nó bĩu môi

_ Mày hết đau chưa- stella

_ Cỡ đó làm j ta đc- nó

_ Mà cherry mày nói đi- yuny

_ Chuỵn ko như mày nghĩ đâu- nó nói stella

_ Tụi mày đang nói chuỵn j- stella đơ ko hiểu truyện j

_ Chuỵn là zay...- yuny ôn tồn giải thích

_ Cái j- stella la lên

_ Sao tụi bay ko nói cho tao bik- stella

_ Thì chừ nói do mày ko chịu khai thui- mack

_ Nhưng mà tao lỡ..- stella lo lắng

_ Đi theo tụi tao- nó

Sau 1 hồi phóng xe như vũ bão tụi nó đã tới 1 khu du lịch.

_ Tới đây làm gì?? Tao đang lo mà tụi mày còn dẫn tao tới đây. Thiệt tình!!!- stella bực nhọc

_ Chờ xí đi tao chắc chắn mày sẽ khóc cho xem- nó

Sau đó đèn vụt tắt, ánh sáng vàng nhẹ chiếu trên sàn nhà và những bông hồng từ trên trời rơi xuống.

_ Đẹp wa- mack thốt lên

_ Ko đẹp mới lạ- han từ đâu chui ra cùng sun và hắn đi tới chỗ tụi nó.

_ Mấy ng giúp anh ấy- nó nghiêng đầu hỏi

_ Mất cả buổi sáng đó nha- hắn thở dài vươn tay mệt mỏi

_ Mấy anh có mệt ko??- mack quay sang hỏi han

_ Ko sao đâu mack đừng lo- han thấy mack lo lắng cho mình bỗng đỏ mặt vui trong lòng.

_ Còn nhìu trò hay phía trước- sun háo hức

_ Mình lui xún đi để xem nhân vật chính biểu diễn nữa- yuny

_ Ok- cả bọn đồng thanh lui xuống chỉ còn stella đang ngơ ngác trước vẻ đẹp lẵng mạn.

"Bùm"- 1 tiếng nổ vang lên, 1 chùm pháo hoa bừng sáng trên màn đêm đầy sao. Từng dòng chữ xuất hiện trên bầu trời:

" STELLA". Stella bất ngờ trước dòng chữ mang tên mình.

" ANH XIN LỖI "

" MONG EM THA THỨ"

Và từ trên trời 1 người con trai đẹp như hoàng tử đang từ từ rơi xuống.

_ Sến wa!!- nó

_ Người như cô ko bik lãng mạn- hắn

_ Thôi xem tiếp kìa- sun

_ Stella- kai giọng trầm vang lên

_ Em...- stella ấp úng

_ Anh xin lỗi- kai

_ Lỗi anh có lỗi sao- stella

_ Stella mong em tha thứ cho anh- kai quỳ xuống lấy ra 1 đóa hoa tulip để trước mặt stella

_ Em cx xin lỗi anh vì đã ko tin anh em đã yêu anh rất nhiều và em đã từng tỏ tình với anh nhưng anh từ chối- stella khóc nói như đang trách kai

_ Anh lúc đó anh ko hề bik anh ko thể sống thiếu em- kai

_ Anh đã từ chối em- stella khóc

_ Anh xin lỗi lúc đầu anh nghĩ anh chỉ xem em là em gái của anh và khi em tỏ tình với anh 2 năm trước lòng anh rất zui nhưng anh lại nghĩ khác. Anh xin lỗi- kai

_ Tại sao anh lại cặp bồ lung tung- stella

_ Anh... khi không có em ở đây anh cảm thấy raya buồn và bức rứt nên anh mới phải cặp bồ để quên đi cảm giác ây- kai quỳ xuống

_ Anh kai anh đứng lên đi- stella

_ Em tha thứ cho anh chứ- kai

_ Em trong thâm tâm đã tha thứ lâu rui- stella

_ Chúng ta yêu nhau nha- kai lau nước mắt trên đôi mắt của stella

_ Dạ- stella đỏ mặt

Sau đó 1 nụ hôn nồng nàn giữa hai người xuất hiện và "Bùm" pháo hoa đã sáng lên dòng chữ cuối cùng"ANH MÃI YÊU EM".<