
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
an đong đưa.
“Bọn họ bị truyền tống tới cái giếng của Sadako rồi chết, sau đó được đưa về, hay là còn có chuyện ma quái khác? Hoặc là… Bọn họ đều phát hiện gì đó…”
Cho dù Tô Kỳ Đông đã lý luận về hoàn giới, phó bản khủng bố chỉ là thế giới do Thần sáng tạo, khoa học chỉ có thể cúi đầu dưới Thần sáng thế.
Bọn họ, chỉ là từ một hoàn giới, chui đến một hoàn giới khác, không hơn.
- Mặc Ly, dùng lửa thiêu thi thể, thu lại tro cốt đi.
Trong lòng Địch Khải cũng rất không thoải mái. Dù sao cũng chung sống một thời gian rất dài với Triệu Đông. Một người vừa rồng còn chạy nhảy đã tử vong trong chốc lát.
Đột nhiên ông rất muốn hút một điếu thuốc. May mắn, hồ ly nha đầu không có chuyện gì.
Thế là ngôn luận hôm nay Sadako sẽ không tập kích đã bị bác bỏ. May mà Địch Khải đã sớm bố trí kết giới cách âm, trừ hai gian phòng của bọn họ ra, người khác sẽ không biết dị biến ở nơi này. Mọi người lại một lần nữa tụ tập trong phòng Mặc Ly. Phòng tắm nơi Triệu Đông tử vong phảng phất như bị nguyền rủa, chỉ cần đứng thêm một giây cũng cảm thấy ngạt thở.
Mặc Ly thuật lại cho mọi người nghe về lý luận hoàn giới cùng suy đoán phục chế Sadako của Tô Kỳ Đông. Triệu Đông vừa chết, quyền lãnh đạo đội ngũ liền rơi vào tay hai thầy trò Địch Khải và Mặc Ly.
- Nói cách khác cảnh tượng kinh điển Sadako bò ra từ TV là bất thành lập! – Huyền Phong nhẹ nhàng thở phào. Đại khái cảnh đắt khách nhất của The Ring là kết cục của phần đầu tiên, xe chậm rãi chạy qua, không khí nhạc nền rùng rợn. Đột nhiên hình ảnh thay đổi, vain am chính đã bị Sadako chui ra khỏi TV dọa chết.
Trong tiểu thuyết The Ring, tất cả mọi người đều chết vì ý niệm từ băng ghi hình, bị nhiễm virus Ring. Sadako bò ra khỏi TV hoàn toàn vì dọa người xem.
- Ai mà biết được. Tôi đã không còn hy vọng vào sự biết điều của “Thần”. – Mặc Ly trình bày vai chính trong “Left 4 Dead” đã chết liền hai người dưới mí mắt của mình. Điều này không khoa học! Trong trò chơi còn có thể sống lại cơ mà!
Nhớ đến Francis cõng mình vượt qua hơn nửa phó bản, trong lòng Mặc Ly lại đau đớn. Cơn đau này sẽ không biến mất theo thời gian, sẽ gắn chặt với sinh mệnh của mình, không có cách nào xóa bỏ.
- Như vậy… Tiểu thư Sadako có lẽ tạm thời sẽ không quấy rầy chúng ta. Chúng ta phân công nhau đến đền thời tị nạn thôi.
Địch Khải cười tủm tỉm mở ra bản đồ Nhật Bản.
- Không phải ai cũng có cơ hội làm đạo tặc quốc tế đâu, không cần bỏ qua cơ hội một lần và duy nhất này nhé!
Hồ ly thiếu nữ tựa hồ càng hoạt bát hơn ở trong Không Gian Của Thần. Sadako không thể ngăn cản cô trở thành đạo tặc cấp quốc tế >”- Yasakani no Magatama (*)! Cháu muốn đi trộm Yasakani no Magatama! – Mặc Ly vẫy đuôi, hài lòng thỏa dạ ôm hình ảnh viên ngọc. Hiện tại bọn họ đang ở Tokyo, viên ngọc Yasakani được cung phụng ở hoàng gia Tokyo là dễ trộm… lấy được nhất! Còn cái gì kiếm Kusanagi no Tsurugi (*) nghe là biết có liên quan tới Yamato no Orochi (*). Còn chiếc gương Yata no Kagami còn có tám con quạ như hổ rình mồi.
Hoàn toàn không có lòng tin vào điểm cuối của “Thần”, Mặc Ly chuyển ánh mắt vào ngay “Quả ớt nhỏ” (**) màu xanh. Đại thần Amaterasu có giỏi thì tới đây ngăn cản mình a ╮(╯▽╰)╭
- Vấn đề là… Phải trộm như thế nào? – Biểu cảm Huyền Phong có phần cứng ngắc – Dùng tiền hối lộ? Dùng súng ống siêu việt khoa học kỹ thuật hiện tại xông vào? Hay là gửi giấy báo trước giống siêu đạo chích Kid?
Hắn hoàn toàn hiểu rõ kết cấu của đội ngũ gà mờ này. Kết giới sư Địch Khải chịu trách nhiệm phòng ngự, nữ chiến sĩ Vương Giai Tuệ cận chiến, Hỏa Xạ Thủ Mặc Ly… Ngạch, lại nói, cô nàng này có huyết thống giống như đạo tặc Yêu Hồ Tàng Mã trong “U Du Bạch” thì phải.
- Thủ đoạn đặc biệt! – Mặc Ly cười như một con hồ ly. Hoàng thất đề phòng nghiêm khắc nhất. Khách du lịch không thể tham quan ngọc Yasakani. Nhưng cô có một loại thực vật đã được chuẩn bị từ trước —— Bào Tử Thảo Số Ba ngồi một góc trong Ma Giới âm thầm lau nước mắt.
Có thể dịch chuyển tức thời, có thể dạy dỗ, có thể giả vờ vô tội, Ma Giới Bào Tử Thảo, thực vật tốt “ba có thể”. Muốn đặt hàng hãy gọi 998, chỉ cần gọi 998!
- Hmm… Vậy thì Mặc Ly, cháu và Tô Kỳ Đông đi lấy ngọc Yasakani. – Địch Khải sờ cằm – Những người khác cùng tôi học tập vua đạo tặc, đến Viện Bảo Tàng lấy kiếm Kusanagi thôi!
- Này! Đừng có nói đơn giản như tập hợp thành đội đi đánh quái vậy! Nghĩ chúng ta là Lữ Đoàn Ảo Ảnh sao? – Huyền Phong phỉ nhổ.
- Ai? Cháu với cậu ta? – Mặc Ly chọc chọc bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc Tô Kỳ Đông. Hai người bọn họ là cái đinh gì? Không sợ gặp phải Sadako sao? Chia tổ như vậy thì còn trở về kiểu gì!
Tất cả mọi người vừa hưng phấn vừa khẩn trương thảo luận hành động kế tiếp. Ám ảnh bị Sadako công kích có vẻ như đã mờ nhạt hơn một chút.
- Nhìn trúng người nào thì tự đi kiểm tra đi. – Địch Khải bình tĩnh đối diện với Mặc Ly – Cháu đã nhận Tô Kỳ Đông làm đồng đội của mình, năng lực của cậu ta có bao nhiêu, phải tự đi kiểm tra. Khi tất yếu… cũng cần đẩy xuống vách núi!
Bị bỏ rơi, chạy