
Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
trốn khỏi Tank, bị Witch đâm một móng kinh hồn, giống như phim quay chậm chiếu trong đầu Mặc Ly.
- Diều hâu con không biết bay thì không bảo hộ được, cuối cùng cũng sẽ tử vong. Hơn nữa, cháu cảm thấy mấy người kia thế nào?
Địch Khải chỉ vào Linh Lâm vẻ mặt không tình nguyện cùng với ba thanh niên lưu manh tới bây giờ vẫn không nhớ tên.
“…” Mặc Ly cắn môi, trong lòng nổi lên sóng gió động trời. Địch Khải hơi híp mắt, không thể xem nhẹ sát ý trong đó. Trong lòng cô vẫn luôn xem Địch lão là một người hiền lành ôn hòa, hòa dịu không khí ngưng trọng trong đội ngũ. Có lẽ, bây giờ Địch Khải mới là ông ấy chân chính.
- Mặc Ly, trong Không Gian Của Thần không cho phép đội ngũ tàn sát lẫn nhau. Giết người thứ nhất bị trừ 1000 điểm, người thứ hai trừ 3000 điểm, người thứ ba trừ 9000 điểm… nhưng chỉ do mình giết mới bị trừ điểm. Nếu có gì ngoài ý muốn, “Thần” sẽ không mua bảo hiểm thay con người.
Cho nên, Triệu Đông mới bỏ mặc gã bụng bia mở cánh cửa đi tới tử vong. Cho nên, hắn mới trơ mắt nhìn Mặc Ly rớt xuống ban công bị Zombie xé nát. Không hữu dụng, thì phải “vứt bỏ”.
- Hoặc là, cháu mang bốn người mới kia đi hoàng cư?
Mặc Ly lắc đầu như trống bỏi. Địch Khải biết cô sẽ từ chối, chỉ cười cười sờ mái tóc rối tung của cô.
- Không nên tùy ý vứt bỏ bất kỳ sinh mệnh nào. Bạo quân máu lạnh thì không thể ngưng tụ lòng người, nhưng thánh mẫu đa tình có thể tự đẩy mình đến ranh giới tử vong và phản bội.
- Vậy thì… Nên làm như thế nào? Cháu cũng đã từng… đến đây như vậy. – Mặc Ly mím môi, giọng nói hơi run lên.
Giờ phút này, trong lòng cô đang nổi lên mưa rền gió dữ tàn sát. Cô biết, không phải ai cũng có thể tín nhiệm, giao sau lưng mình cho người đó. Nhưng, cô thật sự không thể tính kế cướp đoạt một sinh mệnh tươi sống. Cô càng sợ hãi, chính mình có thể hoàn mỹ làm điều đó, nhưng trước kia cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đó cả.
- Đây là lựa chọn của cháu. Nhớ kỹ, đã không còn đường lui, đừng quay lại!
- Cháu biết rồi!
Thiếu nữ cố gắng cười gượng, nhưng khuôn mặt nhăn nhó như một mẩu giấy nát, còn khó coi hơn khóc.
Địch Khải biết, con đường đi đến hoàng cư của cô sẽ bị lương tâm khiển trách, thậm chí đứng ngồi khó khăn.
Nhưng mà, đây là một khóa học thực hành nhất định phải trả học phí.
A Thanh đang bói cho Linh Lâm. Nhìn con bài, cậu suy tư nhìn Địch Khải. Vận mệnh chỉ dẫn chưa bao giờ sai lầm.
Lá bài “The Hanged Man” có nghĩa là… tinh lọc.
…
Chú tài xế bị một xấp tiền dày cộp choáng mù mắt, cúi đầu khom lưng đưa Mặc Ly và Tô Kỳ Đông đến gần hoàng cư.
- Hai vị đến đây muộn như vậy để làm gì? – Chú tài xế cầm một xấp tiền mặt cười đến xuân quang xán lạn.
Mặc Ly tiếp tục mỉm cười, sau lưng nhéo Tô Kỳ Đông một phen. Con em nó, cô không biết tiếng Nhật!
- Nghiên cứu thảo luận lịch sử hẹn hò lãng mạn. – Tô Kỳ Đông giật mình một cái, giải thích theo lời kịch được sắp xếp sẵn.
Chú tài xế lộ ra vẻ mặt “Tôi hiểu rồi”, nhanh chóng lái xe rời đi.
Ông hiểu? Ông hiểu cái khỉ gì!
Gió lạnh thổi qua hai người vẻ mặt hỗn độn. Bọn họ đặc biệt thừa dịp không trăng không sao, mạo hiểm bị tiểu thư Sadako mời vào TV uống trà đến đây, không phải vì viên ngọc giống như quả ớt kia sao!
Mặc Ly điều động yêu lực, một con Bào Tử Thảo chui ra từ lòng đất, thẹn thùng ngượng ngùng vươn lá cây vỗ vỗ nụ hoa của mình. Mặc dù không có mắt, nhưng lực chú ý tuyệt đối tập trung trên người chủ nhân Yêu Hồ nhà mình.
- Đi, vào bên trong ăn luôn ngọc Yasakani! – Thiếu nữ hồ ly dịu dàng nói với thực vật nhà mình, cứ như ném một cái đĩa rồi kêu chó đuổi theo cắp về.
Chủ nhân, cái thứ đó ăn không ngon! Chúng ta là ma vật, ăn cái kia sẽ bị tiêu chảy T▽T
- Bồi luyện Gunkata 10 ngày?
…
Bào Tử Thảo vặn vẹo thân thể nhỏ gầy, giả vờ làm một ngọn cỏ bình thường lẻn vào hoàng cư, đi về phía phát ra thần lực đáng ghét.
- Địch Khải nói gì với cậu vậy? Vẻ mặt của cậu thật không thích hợp! – Xung quanh Tô Kỳ Đông lốm đốm một đoán hồ hỏa, soi Mặc Ly giống y hệt Sadako. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được không khí xung quanh thiếu nữ có vài phần kìm nén. Sau khi nói chuyện với Địch Khải chưa đến năm phút, cô ấy cứ như vậy suốt.
- Không có chuyện gì. – Mặc Ly phủ nhận.
- Chỉ có hai người ở đây… Sợ là đến khi bọn họ lấy được kiếm Kusanagi, ít nhất cũng phải chết bốn người.
Thân thể Mặc Ly chấn động, nhắm mắt lại coi như ngầm thừa nhận.
Tô Kỳ Đông không khỏi tự hỏi mình có phải sẽ có kết cục đồng dạng như vậy hay không. Điều hắn muốn chính là sống sót, không hơn.
- Này Tô Kỳ Đông, cậu…
Tô Kỳ Đông trầm mặc khiến Mặc Ly mơ hồ bất an. Tựa hồ nội dung câu chuyện The Ring này đã thuật lại hết cuộc đời hắn. Cô vẫn rất yêu thích cậu trai thông minh nội liễm này.
- Oa ——!
Một tiếng thét chói tai phá vỡ đêm tối yên tĩnh.
Mặc Ly đột nhiên vẫy động đuôi cáo, một loạt súng kíp nòng dựng đứng sau lưng, hai tay cầm súng ngắm ngay nơi phát ra tiếng thét. Bóng tối khôn cùng cắn nuốt bọn họ. Hoàng cung mỹ lệ cùng đèn đuốc ở xa bị một mảnh x