Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Em Hãy Làm Vợ Anh

Xin Em Hãy Làm Vợ Anh

Tác giả: Đan Quỳnh-sama

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

ỗ hắn và túm mái tóc nâu mượt mà được gội một cách tỉ mỉ, tôi gắt lên:

_Nè, ông dẹp cái chuyện tán mấy em lớp dưới được không*quay sang con bé kia*bé đi kiếm thằng khác đi nhé, đễ chị xử thằng này cho...Con bé đó chẳng do dự, nó bỏ đi luôn đễ lại cho tôi một cái liếc ghê rợn(sao nhỏ nào cũng thích cái kiễu tán tỉnh quê mùa của thằng Việt Minh vậy nhỉ?). Tôi mặt mếu rồi quay sang Việt Minh, nói thầm với hắn, vì hắn cao hơn tôi nên tôi phải nhún lên nên khi nhún lên thì không may môi tôi đụng nhẹ vào má hắn, hình như hắn không đễ ý nhưng tôi vẫn cảm thấy tim tôi đập mạnh khủng khiếp, không sao điều chỉnh nỗi, hắn thấy tôi biễu hiện kì lạ nên hắn nói trước:

_Chuyện gì vậy? bà muốn nói gì thì nói mau lên, bà nhéo tai tui thấy đau quá...

Chợt nhận ra điều đó tôi liền bỏ tay tôi ra rồi lúng túng:

_A..Ơ...thì hồi nãy tui mới gặp ba tôi....

Tôi kễ lại đầu đuôi sự việc rồi hắn trả lời tôi là một chữ hả, và hắn cũng kễ lại cho tôi lại đầu đuôi sự việc, thì ra hắn bị ba hắn ép vào làm trong tỗ chức mà tôi sắp làm trùm, oa...thì ra tụi tui cũng có số phận chung đấy chứ, tại vì làm cùng bạn thì đỡ sợ hơn nhiều. Sai đó hắn mời tôi đi ăn kem rồi tôi cũng đồng ý luôn.

Chờ mãi thì buỗi họp ban cán sự lớp cũng đã kết thúc và cuối cùng là giờ ra về, vì nhà tôi và nhà Việt Minh gần nhau nên hai bọn tôi đi cùng nhau, mới bước ra khỏi cổng trường thì tôi nhìn thấy Bảo Hoàng, cậu ấy xin tôi để nói chuyện riêng với Việt Minh, tò mò à? các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại không tò mò ư? tôi cũng là một người khá là tọc mạch muốn biết chuyện riêng của người khác lắm chứ nhưng nhìn cách nói chuyện của họ thì chẳng giống như nói chuyện riêng cho lắm, họ nói mà vang to lên làm tôi nghe hết tất cả mọi chuyện. Đầu đuôi là như thế này:''Tại vì Bảo Hoàng không thễ lao động cùng con nhỏ cùng lớp nên xin Việt Minh cho cậu ấy lao động chung với bọn tôi chỉ một ngày duy nhất nhưng mà có điều là Việt Minh khăng khăng là không cho nhưng tôi lại cảm thấy rất thích nên đẩy hắn ta ra một bên rồi đồng thay hắn''. Trên con đường đi về tôi với hắn mang một bầu không khí yên lặng, chẳng ai nói chuyện với ai cả, tôi cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt nên tôi định bắt chuyện trước nhưng hắn cũng nói luôn:

_Sao bà lại đồng ý chứ, tui chả thích Bảo Hoàng chút nào.

_Tại ông ghen tị với cậu ấy thôi, tại cậu ấy được nhiều bạn gái ngưỡng mộ nhiều hơn ông nên ông ghen chứ gì?

_Không hề, tui không hề và chẳng có hứng thú gì về hắn cả.

Grừ, gì chứ hắn tưởng hắn là bê đê sao''hứng thú'' có nghĩa là gì chứ...tôi giả bộ chẳng quan tâm:

_Haizzz...ông cứ hứng thú với chả hứng thú, con trai thì phải chơi với nhau chứ.

Có vẽ lần này hắn đang nghiêm túc hơn mọi ngày, hắn gắt:

_Thế tui hỏi tại sao bà lại mời hắn đi ăn kem sau buỗi lao động, tui mời bà mà có phải là tui mời hắn đâu...

_Thì tui vẫn cảm thấy nhiều người vui hơn mà...

_Ừ...Ừ...lúc nào cũng là cái cớ nhiều người vui hơn lúc nào cũng vậy hết, sao mà bà chẳng hiểu cho tui một chút không được à?

_Ừ tui viện cái cớ đó thì đã sao chứ???

_Là chính miệng bà nói đáy nhé...

_Tui nói thì đã sao liên quan đến ông hả

_Đúng rồi liên quan qua luôn chứ,..

_Ừ thế sao ông không đi bảo là...

_Bà im mồm dùm tui đi...

_Ý tui là ông im cái mồm chó của ông ý...

_Sao? bà nói mồm ai là mồm chó chứ, không phải lúc nào bà cũng...

BLA...BLA...BLA

_GỜ GỜ

_GÂU GÂU

Đồng thanh:''HỨ''

Suốt con đường đi về hai bọn tôi không nói gì, mặt hai đứa quay về hai phía không nhìn nhau một lần khi đến tận nhà, lúc đó bọn tôi đã giận nhau. Lần đầu tiên tôi giận với thằng bạn chỉ vì mời người mình thích đi ăn kem...



Mình chấm dứt không viết truyện nữa, ppppppp



_Mẹ ơi con đi học đây…a cái gì đây mẹ?

_À, cái đó là tạp chí tuổi thơ đó, con muốn đọc thì đem lên lớp đọc đi nha, đọc xong rồi trả cho thư viện vì hồi hôm qua mẹ mượn nên…

_Dạ con biết rồi.

Nói xong nó cầm quốn tạp chí lên tay rồi xách cặp đi, trên đường đi đến trường nó cố rặn để đọc hết cái cuốn tạp chí đó, vì cuốn tạp chí đó có nội dung có hơi hơi giống với cuộc đời nó.

NỘI DUNG CUỐN TẠP CHÍ:

Bạn chưa có người bạn thích sao? Nếu bạn chưa có người thích hay muốn khẳng định bạn có thích ai không thì bạn hãy đọc nhưng bước này.

1.Khi nhìn thấy người đó, mặt bạn bỗng chuyễn sang màu đỏ.

2.Khi nói chuyện với người đó bỗng nhiên tiếng bạn có phần ấp úng và tim bạn cứ đập thình thịch không nguôi.

3.Ngồi trong lớp học, mắt bạn không khỏi nhìn người đó từ cuối buổi đến đầu buổi và không chú tâm đến việc học.

Vân vân vân, còn nhiều bước khác nữa…

Đọc cái cuốn tạp chí mà nó chả hiểu cái mắm gì cả, mà thôi, dù sao nó cũng có người nó thích rồi mà không nhận ra thôi, vừa đi vào lớp nó vừa dán mặt vào cuốn tạp chí mà không để ý đến trời trăng sao biển gì cả, ngồi xuống chỗ của nó, nó để cuốn tạp chí xuống