XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/986 lượt.

..cầm chắc thanh kiếm gổ trên tay mình bước từ từ..ông thấy ra dấu cho mình đóng cửa lại,mình lưỡng lự vì đây là lối thoát duy nhất nếu đóng lại thì biết chạy đường nào đây..đến khi ông ấy ra hiệu lần thứ hai thì mình mới chịu đóng..nhưng mình không chốt bên trong,với lấy công tắc mình thử bật đèn nhưng không được..chắc là chưa đóng tiền nên bị cắt mất rồi,căn nhà tối om duy nhất chỉ có ánh sáng của chiếc đèn pin..nhưng tầm nhìn vẫn bị thu hẹp lại..căn nhà giống như địa ngục vậy,màng nhện giăng tứ phía..đồ đạc đổ ngã..không gian lạnh lẽo ấm thấp,thấy cây nến nằm dưới đất mình vội cuối xuống lấy và xin ông thấy ít lữa để thắp nến..nhưng lần này ông ấy đưa cho mình hợp diêm chứ không như lúc trước..có thêm một nguồn sáng nhưng chưa đủ để đôi mắt mình có thể thoải mái quan sát..quá mờ ảo,từ từ đi tới gần phòng tắm thì mình dừng hẳn lại mặc cho ông thầy đi tiếp..vì mình biết trong đó không hay ho gì,có thể con quỷ nằm trong đó..có thể là đang chải tóc..mình không thể đi tiếp được nữa.cứ thế mình đứng nhìn..dường như không thấy sợ,ông ấy cứ thế bước tới..lúc này mình có cảm giác lạ..có cái gì đó bất thường lắm…đó chính là cây nến mình cầm trên tay..nó đang thổi về 1 hướng..tim mình đập rất nhanh,vì mình cảm giác thứ gì đó đang sau lưng mình..nó phà hơi lạnh vào gáy mình,miệng mình cứng đơ ko dám quay lại để nhìn thử nữa…vù..cây nến chợt tắt,thấy ánh sáng tắt ông thầy quay lại rồi nhanh như cắt ông ấy với tay kéo mình về phía ông ấy khiến mình nhào ra đằng trước chúi nhũi..lao vô cả phòng tắm tối om,..trời ơi chuyện gì thế này cái nơi mình ko muốn vào mà giờ mình lại đang ở trong đó..quá sợ hãi mình bò bò ra lại bên ngoài rồi vội nhìn lại,..1..2..3..mà ko có tới 5 cái bóng đen to lù lù đứng ngay chổ mình đứng lúc nãy…những đôi mắt sáng rực lên..mình đứng sau lưng ông thầy quên đi mất mình đang đứng cạnh cái phòng tắm..nhưng chắc ko có gì vì mình mới từ trong đó ra,,mình sợ không dám nhìn lại lần nữa..định thần lại,mình thấy đó ko phải là con yêu quái trong nhà này..mà đó là bọn ma ngãi,ko biết chúng đi theo mình từ lúc nào mà mình ko hề hay biết,. dường như là cùng phe.,bọn chúng từ từ tiến tới cầu thang rồi lần lượt đi lên trên lầu..khi bọn chúng đã bước lên thì mình và ông thầy theo sau…nhưng chưa bước được bậc thang thứ hai thì..gruuuu…tiếng rú ghê gợn làm tim mình ngừng đập..âm thanh đó từ trên lầu.phải chăng bọn chúng đã đụng độ con yêu quái..thật vậy,ngước nhìn lên mình thấy những cái bóng lướt qua lướt lại rất nhanh…lao vào nhau rồi rớt xuống.ông thầy vội vàng rọi đèn pin lên thì “bụp” bóng đèn vỡ vụn ra..khiến mình giật mình sợ hãi..trong bóng tối bao trùm lấy căn phòng thì mình như kẻ đuôi mù,nhưng chỉ vài giây ông thầy vội vàng lấy trong túi ra 1 cái kình to tròn..bỗng ánh sáng từ trong đó phát ra màu vàng chói..chạy thật nhanh lên trên ông ấy rọi thẳng vào phía trong phía cái tủ..mình cũng vội lao lên thì chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa tủ đóng sầm lại..cảnh tượng tan hoang chưa từng có..máu me bê bét,3 trong số 5 con ma ngãi nằm thoi thớp trên vũng máu…2 con kia thì liên tục cào cáu cái tủ như điên loạn…tiếng gầm rú ghê rợn,lúc này khi ánh sáng từ chiếc gương từ từ giảm dần thì” xoạt” cánh cửa mở tung ra cùng với một thứ lù lù lao ra ngoài…nó định lao tới phía mình thì 2 con ma ngãi liền túm lấy nó mà cắn..những chiếc răng nhọn hoắt nhe ra,liên tục cắn vào con quỷ…bỗng cánh tay con quỷ kéo dài ra..hất lấy cái gương trên tay ông thầy xuống đất vỡ nát..,lúc này trong bống tối mình chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra…mình không còn thấy ông thầy đâu nữa từ lúc bị hất cái gương…phải chăng ông ta bị giết rồi,mình lui lại về phía gần cửa sổ..bên ngoài trời lại mưa rất to..sấm chớp ầm ầm,bỗng một luồng sét làm sáng lên 1 giây,đủ để mình thấy một con quái vật thật sự…một hình hài con người nhưng 2 cánh tay thì dài ngoằng sát đất,trên đầu còn có những cái xúc tua,với gương mặt đầy máu và răng nanh sắc nhọn đang nhe ra..nó đang tiến về phía mình nhưng tia sét làm nó lùi lại…nhưng mình biết nó sẽ tiến lại nhanh thôi…quá sợ hãi mình lùi lại sát mép tường…bỗng bên ngoài mình nghe thấy tiếng cộc cộc..tiếng gì đó va vào cửa kính,kèm theo tiếng cào như móng vuốt vậy.. cửa sổ đã đóng kín nên mình ko thể biết đó là thứ gì…đánh liều mình vụt dậy đẩy chiếc cửa ra nhưng nó bị kẹt mất rồi…đang loay hoay đẩy thì bất chợt mình thấy đau nhói ở bàn chân…như cái gì đó gâm vào vậy,rồi mình bị kéo…chết tiệt con quỷ túm lấy chân mình mà kéo,..hai tay mình bám chặc vào khung cửa kéo lại,nhưng sức lực ko đủ mình gần buông tay…cố hết sức lần cuối mình kéo chiếc mạnh cánh cửa xổ…vù..gió và nước ùa vào mặt mình..kèm theo là một bóng đen lao nhanh tới..mình buông tay và bị con quỷ kéo lê một đoạn,mình cố giẩy gắng dẩy giụa…chân mình đau quá.bất lực mình khóc thét lên..tự nhiên mình không bị kéo nữa..mình nằm bất động giữa phòng…gượng ngồi dậy thì thấy 4 con mắt sáng