
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 134979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.
rực đang lao vào nhau…một tia sét lại sáng lên..mình thấy con mèo đen to lớn đang quằn quại với con quỷ..nhưng lần này nó to lơn so với những lần trước…mình cố gắng lùi lại thật xa,chân mình tê buốt lại…trong bống tối ngoài 4 con mắt sáng rực bỗng nhiên mình thấy một cái gì đó cũng phát ra ánh sáng..nhưng lại là ánh sáng màu đỏ,.chợt nhớ tới thanh kiếm,mình quen cả đau đớn…lao nhanh tới ánh sáng đó cầm chắc trên tay rồi cũng lao vào giữa cuộc chiến…mình đâm tùm lum,đâm thật mạnh và hình như mình đâm trúng rồi vì tay mình cảm giác nặng lắm…luống sét thứ 3 to nhất,rền vang cả một vùng trời..tiếng sét loé lên và mình giật mình buông cả thanh kiếm ra…mình đã làm gì thế này,nhát đâm ấy đã đâm xuyên qua người con mèo đen và cả con quỷ…mình đã hại ân nhân cứu mạng mình sao..mình khóc,khóc nức nở…bỗng nhiên từ thân xác con mèo đen phát sáng..một luồng ánh sáng kì lạ..thân xác của nó dần tan ra như những con đom đóm vậy,.. còn con quỷ kia sau khi bị nhát kiếm đâm trúng… từ trong họng của nó,những linh hồn và hồn ma được giải thoát bay ra ngoài…tiếng cười ha hả vang lên khắp căn nhà kèm theo đó là những lời cảm ơn tha thiết…những hồn mà bay vòng quanh căn nhà rồi vụt tan biến,,,trong đó chỉ còn lại linh hồn của bạn mình…nó nhìn mình như muốn khóc rồi vội vàng vụt đi,có lẻ nó trở về với thân xác…đúng là vậy,chỉ vài giây sau nó đã chạy vào,toàn thân ướt nhẹp vì ngồi ngoài mưa nãy giờ mà…mình và nó ôm nhau khóc nức nở..bỗng dưng những đốm sáng từ xác con mèo bay xung quanh mình…những đốm sáng chạm vào chổ chân bị thương,,vết thương dần lành lặng một cách nhanh chóng…rồi chúng bay quanh những con ma ngãi và cả xác ông thầy nữa…mọi thứ đều tan ra,những đốm sáng ấy đã kéo theo tất cả những gì dơ bẩn còn xót lại nơi đây…trả lại cho nó một sự bình yên.một cảm giác ấm áp lạ thường…
sáng hôm sau…mọi thứ đã biến mất..không còn động lại điều gì nữa.mọi thứ đều rất mơ hồ..dường như chỉ là một giấc mơ.một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời mình…nghe nói sau khi ông thầy chết,căn nhà đã bị khám xét vì được người dân báo với cơ quan chính quyền về những sự việc lạ quanh căn nhà…họ vẫn đang điều tra về căn nhà và truy nã ông thầy…nhưng ko ai biết ông ta đang trốn đâu.nhưng mình biết,ông ta đã ko còn tồn tại nữa..nuôi ma
ngãi..nó chết thì mình cũng chết theo…các bạn đừng nói cho họ biết nhé..bí mật..và bạn mình từ ngày bị như vậy,nó sợ con gái luôn rồi…giờ nó là thế giới thứ 3. vui thật…
hết…