Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2526 lượt.

Minh Vi. Sau khi ở bữa tiệc ra, có lẽ anh đã rửa mặt nên tóc còn hơi ướt. đã đẹp trai dù thế nào vẫn đẹp trai, hình dáng thất thểu, trái lại, càng làm Đường Hựu Đình thêm phong lưu phóng khoáng vài phần. đường Hựu Đình dẹp hẳn cái vẻ tùy tiện một tấc đến trời của mình, đứng trước mặt Minh Vi bình thản và đúng mực, ánh mắt sáng trong và chăm chú, nghiêm túc tới mức như đã biến thành một người khác.
-Tôi thực lòng xin lỗi cô, Minh Vi. Tôi biết cô không phải người kiểu đó, vĩnh viễn không bao giờ trở thành con người như vậy. cô kiên cường, có lòng tin, có lý tưởng. cô sẽ không bị cái vòng danh lợi này nhấn chìm mình. Tôi nói những lời như vậy thật là một kẻ khốn nạn. xin cô hãy thứ lỗi cho tôi.
Minh Vi nghe tới đó bao nhiêu tức giận đã tiêu tan thành mây khói. Nhiều nhất cũng chỉ còn một chút oán hờn, không đáng để nhắc tới.
Cô nghiêng nghiêng đầu, cười hỏi:
-Vậy, chúng ta vẫn là bạn bè nhỉ?
Đường Hựu Đình cũng cười.
-Chúng ta có thể đi xa hơn một bước nữa.
Minh Vi tỏ vẻ nghi hoặc.
-Như vậy là ý gì?
-Không hiểu à? –Đường Hựu Đình tiến gần thêm một bước nữa, cười khì khì nhìn Minh Vi. –Nếu chỉ là bạn thôi tôi thấy vẫn chưa thỏa mãn.
Minh Vi cảm thấy như có một chiếc kim đâm mạnh vào gáy mình, tóc gáy dựng đứng hết lên. Trong đầu cô nghe nổ bùng một tiếng, vội vàng ra sức lắc đầu, quay người chạy mất.
-Minh Vi, sao vậy? –Đường Hựu Đình túm lấy cánh tay cô.
Minh Vi gần như hoảng sợ rút cánh tay ra.
-Chúng ta không cần nói đến chuyện đó, không nói chuyện đó…
Cô đẩy cánh cửa hành lang rồi chạy vọt vào trong. Cảnh cửa điệnt ử sập lại “ping” một tiếng, để mặc Đường Hựu Đình đơn độc đứng bên ngoài.






Tôi không yêu cô
Sau hôm đó Tôn Hiếu Thành có đến tìm Minh Vi, song Minh Vi tìm mọi cớ để lảng tránh, không chịu gặp anh ta.
Vì chuyện ở bữa tiệc nên Tôn Hiếu Thành cảm thấy mình mắc nợ Minh Vi, đương nhiên tìm cách để bù đắp. mượn cớ nhà sản xuất bộ phim “Cố viên xuân thu” giao hợp đồng quảng cáo, anh ta cho phóng viên đến làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với Minh Vi. Bài phỏng vấn không dài, không được nổi trội như các vai chính, nhưng tiêu đề rất bắt mắt “Từ cách cách thành gái bao”, như vậy cũng đủ khiến bạn đọc quan tâm.
Khi chọn ảnh đăng kèm bài viết, Tôn Hiếu Thành khéo léo sử dụng tấm ảnh chụp Minh Vi khi hóa thân thành Dạ Oanh. Trong tấm ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan của Minh Vi trắng như tuyết, mắt dài này cong vút, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, tay kẹp một điếu thuốc, qua làn khói uốn lượn, ánh mắt trông phiêu diêu tận nơi xa lắc. sau khi được đăng tải, tấm ảnh đã gây nên sự chấn động không nhỏ.
Cô thiếu nữ vẫn còn nét ngây thơ trên mặt, song từ sâu thẳm toát lên những nét yêu kiều quyến rũ, trong khi biểu cảm lại là vẻ đau xót, mắt đầy loáng nước, trông hết sức đáng thương.
Minh Vi nghiêng đầu, để lộ ra vẻ bối rối khó xử. cô cắn môi dưới, cân nhắc một chút rồi nói:
-Tôi đã đắc tội với Chân Tích, không muốn giành ưu thế hơn chị ta ở chỗ anh nữa. chị ta là một ngôi sao lớn đang nổi tiếng, tôi chỉ là một người vừa chân ướt chan ráo vào nghề. Bất kể thế nào,, mâu thuẫn với chị ta đều không nên.
-Tôi có thể làm cho cô thành một ngôi sao. –Tôn Hiếu Thành nói. –Minh Vi, cô có điều kiện tốt, không cần mất nhiều công sức vẫn có thể nổi tiếng.
Minh Vi lắc đầu.
-Tôi còn có công ty, trên còn có chủ tịch Cố nữa.
-Cố Thành Quân sẽ giao cô cho tôi.
Minh Vi cảm thấy Tôn Hiếu Thành dường như hơi có vấn đề.
-Vì một diễn viên nhỏ không một xu dính túi mà anh phải tổn hao công sức có đáng không?
-Tôi cũng không biết nữa. –Tôn Hiếu Thành xòe tay ra. –Nhưng tôi rất thích cô. Cô khiến cho tôi có một cảm giác rất gần gũi, thân quen. Kỳ lạ lắm phải không?
Minh Vi cười đau khổ, không nói gì nữa.
Có lẽ Tôn Hiếu thành sẽ đi tìm Cố Thành Quân để xin cô thật, nhưng Minh Vi biết, với con người và tính cách của Cố Thành Quân, anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. khi đó cô có thể dựa vào lý do không thể đắc tội với chủ tịch Cố mà dứt khoát với Tôn Hiếu Thành.
Được một người giàu có và quyền lự theo đuổi là điều mà các nghệ sĩ không bao giờ có thể tránh nổi.Việc tư chối một cách hoàn hảo như thế nào quả đúng là một khoa học.
Chung Thiên Dao cũng nói với Minh Vi:
-Tôn Hiếu Thành đẹp trai như vậy,lại trẻ tuổi, dù anh ta không phải là một đại gia trong giới truyền thông cũng đã có cả đám đàn bà con gái theo đuổi rồi.Đi với anh ta thực ra đâu có gì là sai trái.Không phải mình khuyên cậu giao dịch gì đó với anh ta, nhưng cậu cũng cần giữ lại một lối thoát.
-Thiên Dao, chuyện này đợi tới khi nào cậu trải qua sẽ biết.Nhũng người đàn ông như thế này không phải là một nam sinh viên đơn giản trong trường học.Bọn họ tìm đến đương nhiên muốn đạt được một thứ gì đó trên cơ thể cậu. Bọn họ không chơi những trò mập mờ không rõ ràng.
Chung Thiên Dao nhún vai.
-Nói vậy cũng phải. Tuy nhiên bức ảnh trên tạp chí cũng đẹp thật. Mình thấy có người trên mạng còn đem ảnh của cậu ra so sánh vớ


XtGem Forum catalog