Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2459 lượt.

n có tiếng tăm, diễn xuất truyền thần, phục trang tinh tế. Ngay sau khi ra mắt, trailer lập tức thu hút được sự chú ý của dư luận mạng.
Những tiêu điểm được mọi người bàn tá nhanh chóng chuyển từ tình tiết bộ phim sang các diễn viên.Cố Thành Quân và Chân Tích dĩ nhiên la đối tượng cốt yếu của mọi câu chuyện.Quan hệ của hai người này đã mập mờ suốt mấy năm qua, giờ đây vợ Cố Thành Quân đã chết,hai người lại đóng vai vợ chồng gắn bó keo sơn trong một bộ phim, cho nên, bất luận là fan hâm mộ hay báo chí, đều coi đây như dấu hiệu cặp đôi này tiếp tục tình xưa.
Minh vi là nhân vật đóng vai phụ chủ yếu nên trong đoạn trailer dài hơn một phút cũng xuất hiện đến bốn lần, cộng lại chừng bảy tám giây. Trong bốn cảnh đó cảnh đầu tiên là Vinh Ninh cách cách gặp Lý Ngọc Long, cảnh thứ hai là cách cách bị Tông thị tát, cảnh thứ ba là Vinh Ninh khóc nói với Lý Ngọc Long rằng cô mấy là người yêu anh ta nhất, còn cảnh thứ tư chính là cảnh cô và Tống Tử Thành ôm nhau.
Bọn Chung Thiên Dao xem xong trailer, tất cả đều hết lời ngợi, nói người dựng trailer đúng là một cao thủ, chỉ có bốn cảnh đã tóm tắt được toàn bộ cuộc đời của Vinh Ninh cách cách .
Sau đó trên mạng lại phát một đoạn video về quá trình làm phim dài bảy tám phút . tronh đoạn video này, các cảnh của Minh vi khá nhiều. Nhân vật cô diễn vốn ngang tàng, hễ xuất hiện là thanh thế át người, cho nên trong đoạn video đó trông rất bắt mắt. Đặc biệt là đoạn sau này, khi trở thành gái bao với vẻ đẹp rực rỡ, phong thái quyến rũ, ánh sáng của sự trẻ trung dạng ngời khiến cho Chân Tích vốn trang điểm nhạt nhòa trở nên tiều tụy già nua hơn nhiều.
Vì có mấy cảnh tình cảm với Đường Hựu Đình, nên nữ diễn viên đóng vai Vinh Ninh cách cách lập tức trở thành cái tên số một trong danh sách tìm kiếm trên mạng của nhóm fan”Đôi cánh”.Người hâm mộ lập tức nhận ra cô chính là diễn viên dóng vai người cá trong MV của anh. Những bức ảnh ít ỏi của Minh Vi lập tức được truyền bá trên internet.
Minh Vi cũng có tài khoản riêng trên mạng xã hội, dù số lượng người truy cập khong nhiều, nhung cũng đã có người hâm mộ. Công ty còn đăng kí cho cô một blog riêng, sau khi dặn dò kĩ việc chú ý đến các phát ngôn thì dao cho người quản lý của Minh Vi và Lí Chân cùng theo dõi.
Cứ cách khoảng năm ba ngày là Minh Vi vào đó để lại mấy thông tin về việc gầm đây mình xem phim gì, đọc sách nào, hoặc vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Kiêp trước Minh Vi vốn là người có khiếu văn chương, cho nên lời lẽ trò chuyện cũng khác người. Những kiến giải hay bình luận về các bộ phim của cô súc tích, từ ngữ độc đáo, có nhứng chi tiết rất nhỏ cũng được viết một cách sinh động và thú vị.Vậy nên, chỉ riêng việc viết blog cũng khiến Minh Vi có không ít những fan hâm mộ trung thành.
Quay lại công ty sau kì nghỉ Tết Dương lịch, Minh Vi nhận được giấy mời đến dự buổi họp báo ra mắt phim”Cố Người quản lý đưa cô tới sa- lông làm tóc, sau đó sang chỗ người tài trợ chọn phục trang, thậm chí còn mời một chuyên viên tạo hình đắt giá nhất của cong ty đến. Buổi sáng hôm họp báo, Minh vi bị nhét vào một chiếc xe bảy chỗ giữa một khung cảnh nhốn nháo, chạy thẳng đến khách sạn nơi diễn ra cuộc họp.
Đến nơi Minh Vi mới nhận ra là còn quá sớm, đừng nói là các diễn viên chưa tới, ngay cả hoa trang trí ở họp báo vẫn chưa đặt xong. Các nhân viên tất bật đi lại, Minh Vi đứng ở một góc uống cà phê, chợt thấy một hình dáng quen thuộc lọt vào mắt. cô giật mình, vội tuồn ngay ra ngoài cánh cửa sau lưng mình.
Bên ngoài là lối đi của nhân viên, không một bóng người nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bát đĩa vọng lại từ nhà bếp. Minh Vi đứng yên ở đó.
Cô đang trốn cái gì? Có gì mà không dám gặp người ta?
Cô quay người, định đi vào.
Tay còn chưa chạm vào nắm đấm, cánh cửa đã bật mạnh ra. Minh Vi không kịp tránh né, chiếc cốc giấy trong tay bị hất đổ, nửa cốc cà phê hắt hết lên váy.
Cô sững sờ nhìn xuống bộ váy nhếch nhác của mình, tức giận ngẩng đầu lên trợn mắt với người đàn ông đang đứng trước mặt.
-Đường Hựu Đình, anh. . .
Đường Hựu Đình vội vàng đóng cánh cửa sau lưng lại.
-Mắt tôi làm gì có chức năng nhìn xuyên thấu, làm sao biết cô đang ở sau cửa?
-Vậy anh mở cửa ra không cẩn thận chút được sao?
-Cô không dưng trốn sau cánh cửa làm gì? Còn nữa, phải gọi tôi là sư huynh chứ.
Minh Vi cãi nhau với Đường Hựu Đình mấy câu, tự nhiên cảm thấy nội dung nhàm chán, nên gắng nhịn lại, nói:
-Được, Đường sư huynh. Phiền anh đi gọi giúp tôi trợ lý đến. buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, tôi không thể xuất hiện với bộ dạng này được.
Đường Hựu Đình đặt tay lên nắm đấm cửa, song nghĩ lại, cảm thấy không phải lắm.
-Chờ chút, vì sao tôi phải đi chạy việc giúp cô? Hai người chúng ta chẳng phải đã tuyệt giao rồi hay sao?
-Tuyệt giao? –Minh Vi ngạc nhiên. –Việc này từ bao giờ thế?
-Lần trước chúng ta nói chuyện với nhau là vào Tết Trung thu. Chu tiểu thư, bận rộn quá nên không nhớ sao?
Minh Vi cảm thấy vô lý.
-Tuổi của hai chúng ta cộng lại cũng gần năm mươi rồi, vẫn còn chơi cái trò ở nhà trẻ này