Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.

phụ nữ đó nói hết sức rõ ràng.
-Trương Minh Vi!-Đối phương nói với vẻ chậm rãi nhưng đầy ngạo nghễ.-Đưng tự lừa mình dối người nữa…Trong lòng cô cũng đã thừa biết cảm động không có nghĩa là yêu.Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô!
Cơn giận giữ được kiềm nén bao nhiêu lâu cuối cùng đã bùng lên.
-Em điên rồi à?
-Người đàn ông gằn giọng quát lên,đưa tay đẩy cô một cái, trúng vào giữa ngực…
Phải rồi, cô nhớ ra rồi…
Trương Minh Vi ngã ngồi xuống đất,nước mắt ướt đầm trên mặt.
Tống Giai Ni đứng bên cạnh kêu lên nhưng cô không nghe thấy một tiếng nào.
Cuối cùng cô đã nhớ ra tất cả.
Vì sao đột nhiên cô chết,vì sao thoáng chốc đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Cô ,Trương Minh Vi,đã yêu người bạn cùng khoa diễn xuất thời đại học ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhà họ Cố gạp tai nạn giao thông,bố mẹ Thành Quân đều qua đời,số tài sản ít ỏi phải mang đi bồi thường hết.Trương Minh Vi không nỡ thấy Thành Quân phải chịu khổ, đã âm thầm giúp đỡ, sau này đưa Thành Quân về làm trong công ty giải trí của mình, sắp xếp cho anh đóng phim,giúp anh thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh,thậm chí còn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt.
Ngày đó Thành Quân mới mười chin tuổi,một thanh niên vô cùng đẹp trai, ngay trong ngày khai giảng đã nổi danh khắp trường,các sinh viên nữ đều kiếm cớ đi qua phòng học để nhìn anh. Trương Minh Vi khi đó chỉ là một kẻ quỵ ngã dưới gót giày của anh. Không ai nghĩ bọn họ xứng đôi, mọi người cho rằng Thành Quân không ngó ngàng gì tới Minh Vi.
Nhưng thực tế cuối cùng bọn họ lại kết thành đôi, sau này còn nên duyên vợ chồng.Dù mọi người đều nói rằng Thành Quân sẽ bị thiệt thòi khi lấy cô,nhưng quả thực anh chưa bao giờ tỏ ra miễn cưỡng hay trả nợ. Lúc nào anh cũng tỏ ra dịu dàng và kiên nhẫn với cô, vậy nên Minh Vi cũng dốc hết lòng để báo đáp anh.
Suốt một thời gian dài Minh Vi đã nghĩ đó là tình yêu, sẽ sống như vậy bên nhau đến bạc đầu. Tình yêu của những con người bình thường chẳng phải vẫn vậy sao?
Không ngờ rằng, từ trước đến giờ cô toàn bị bịt mắt che tai.
Chân tích ,một diễn viên trong công ty Vĩnh Thành, đồng thời là bạn học ngày trước với Cố Thành Quân.Bọn họ từng yêu nhau một thời gian hồi năm thứ nhất. Hai người đều rất đẹp, xứng đôi vừa lứa, khiến người khác ghen tị nhưng không sao so bì được. Có điều đôi uyên ương nhỏ này đã không vượt qua được thử thách.Nhà họ CỐ xảy ra chuyện lớn, Cố Thành Quân phải nghỉ học đi làm thuê. Chân Tích không chịu đựng nổi người bạn trai đẹp như hoàng tử của mình trở thành một kẻ khuân vác ở công trường,cuối cùng chủ động chia tay. Trương Minh Vi xuất hiện vào đúng thời điểm đó.
Sau khi tốt nghiệp Chân Tích cũng đầu quân cho Vĩnh Thành.Chân Tích không chỉ đẹp tự nhiên mà cô còn có khả năng, lại sẵn sang chịu đựng khó khăn, còn Minh Vi xem cô ta như người quen cũ, lẽ dĩ nhiên không tiếc công sức vun đắp cho Chân Tích trở thành một ngôi sao. Sau này Chân Tích có bạn trai mới,luôn giữ khoảng cách với Thành Quân.Bao nhiêu năm qua họ vẫn giữ mối quan hệ thẳng thắnvaf hài hòa như những người bạn bình thường.
Khi bộ phim:”cuối hạ” bấm máy: Thành Quân và Chân Tích vào vai một cặp tình nhân.Những chuyện cũ giữa hai người thời sinh viên bị cánh phóng viên đào bới lên,thêm thắt thông tin gây ầm ĩ một dạo. Diễn viên trên phim trường đôi lúc tán thành cho vui,cũng là một cách quảng bá bộ phim,cho nên Minh Vi chưa bao giờ ghen tuông trước những chuyện này.
Bởi vậy mới nói người lành thường bị ức hiếp.Quá yên tâm về một ngươi đàn ông đồng nghĩa với việc dung túng cho tính trăng hoa của anh ta.
Khi ngồi trong phòng nghỉ ở bữa tiệc rượu sau buổi công chiếu phim hôm đó,Minh Vi đã nghe thấy mấy người phụ nữ bên ngoài bàn tán ,nói Cố Thành Quân và Chân Tích tình cũ không rủ cũng đến, hiện giờ đang ngồi nồng nhiệt thế nào,vợ Thành Quân có thể ngu ngốc tới mức không hề hay biết về những chuyện này…Những tiếng nói đầy vẻ mỉa mai giễu cợt tựa như mũi dao xoáy vào tim cô.
Minh Vi run rẩy , lập cập đi tìm Cố Thành Quân,nhưng không hề có ý gây rắc rối.Trước mặt anh cô luôn tỏ ra là một người nhẫn nhịn, rất hiểu lí lẽ, từ trước đến nay chưa tưng khiến Thànhứ Quân phải lún túng với người khác bao giờ.
Đứng bên ngoài cửa, Minh Vi nghe thấy giọng nói mang đầy vẻ hờn tủi của Chân Tích:
-Chờ đợi bao nhiêu năm qua,cuối cùng cũng được diễn với anh trong bộ phim. Anh không biết là em đã chờ đợi lâu đến thế nào đâu.tr
CỐ THÀNH QUÂN cũng thấp giọng nói:
-Ừ,Anh cũng đã chờ đợi rất lâu.
-Lần này Minh Vi có kêu ca gì anh không?
-Cô ấy không nói gì.Minh Vi quan tâm đến bộ phim hơn.
-Anh đã nói với cô ấy về chuyện của chúng mình chưa?- Giọng Chân Tích hết sức nũng nịu.
Cố Thành Quân khẽ cười, rõ ràng đang rất thoải mái:
-Nói cái gì, có gì hay đâu mà nói.
Không có gì để nói?
Hoàn toàn phớt lờ cô. Đúng là qua mức chịu đựng.
Minh Vi biết tính mình rất liều lĩnh,song không thể kiềm chế nổi bản thân, bèn đẩy cửa đi vào.
Chân Tích không hề tránnh né,còn Thành Quân cau mày nhìn cô.
Hiếm khi nghe thấy