Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

a, bấm xem lại sự việc hôm trước. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi ấn replay gần hết mà vẫn không thấy hình ảnh của sự việc trong phòng tắm… Patiya lừa cô. Không có chiếc camera bí mật nào trong phòng tắm cả. Cô cảm thấy yên tâm, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cô giật thót mình.
“Lạy Phật! Anh đứng đây làm gì? Mà anh về từ bao giờ thế?”.
“Chính anh mới nên hỏi em câu đó chứ?”.
Paremai thẳng thắn trả lời: “Em muốn xem camera bí mật được lắp ở những vị trí nào trong nhà”.
“Giờ thì biết rồi chứ?”.
“Tàm tạm. Mà anh đi đâu về thế?”. Cô nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
Anh đưa một bó hoa hồng to ra trước mặt cô: “Anh lái xe lòng vòng và tìm thấy cái này. Pare… Hãy tha lỗi cho anh! Em đừng giận anh và đừng bỏ anh nhé!”.
Paremai đưa một tay ra nhận bó hoa hồng.
“Thực ra chính em mới là người cần xin lỗi vì đã xen vào đời tư của anh quá nhiều. Xin lỗi anh! Từ giờ trở đi em sẽ không thế nữa”.
Patiya ôm chặt cô vào lòng: “Sao em lại nói như thế? Em có quyền can thiệp vào tất cả mọi chuyện của anh. Em quan trọng với anh hơn tất thảy mọi thứ. Chính anh mới phải xin lỗi em. Anh đã quá mạnh tay với em. Em có đau không?”. Vừa hỏi anh vừa đẩy người yêu ra với cử chỉ dịu dàng.
Paremai nhìn vào mắt anh với ánh mắt xúc động, giọng nghẹn ngào nói: “Em không sao nữa rồi”. Cô mỉm cười nói tiếp: “Cảm ơn anh vì bó hồng này nhé. Hoa đẹp quá!”.
“Anh rất vui vì em thích. Tự tay anh chọn từng bông đấy. Anh rất sợ em sẽ không tha thứ cho anh”.
Paremai đưa đầu ngón tay chặn vào môi anh.
“Kệ nó đi. Anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa”.
Patiya cầm lấy bàn tay mảnh dẻ đưa lên môi hôn từng ngón một.
“Cảm ơn em rất nhiều, Pare. Nhưng em có thể nói cho anh biết tại sao em lại tha thứ cho anh không?”.
Paremai mỉm cười, dịu dàng trả lời: “Tại bác Chong đấy. Nhờ bác ấy mà em nhận ra mình đang xen vào chuyện riêng tư của anh quá nhiều đấy”.
“Anh có nên nhắc bác Chong không được nói điều gì khiến em phải suy nghĩ không nhỉ?”.
“Nếu anh làm vậy em sẽ giận thật đấy. Bác Chong làm thế vì bác ấy thực sự yêu và lo lắng cho anh. Vì vậy dứt khoát anh không được nói điều gì khiến bác ấy buồn đâu nhé”.
“Đồng ý. Nhưng em đang làm gì vậy?”. Anh vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát cô trong chiếc áo choàng.
“Em định đi bơi”.
“Hay đấy. Vậy anh đi bơi cùng em nhé. Nếu em thích thì lần này anh hứa sẽ mát xa cho em bằng tinh dầu thơm, thật đấy”.
Paremai đỏ bừng mặt vì câu nói của anh khiến cô nhớ lại sự việc hôm trước.
“Không thích”.
“Anh sẽ mát xa cho em thật mà, không giở trò gì đâu”.
Cô bật cười trả lời: “Cho dù anh có giở trò gì đi nữa cũng không thành công đâu cho tới khi chúng ta cưới. Anh đã hứa là sẽ không chạm vào người em trừ khi em là người cầu xin còn gì. Anh không nhớ à?”.
“Nhớ, nhưng mà…”.
“Không nhưng gì hết. Lời hứa là lời hứa”.
“Có nghĩa là em vẫn chưa hết giận anh đúng không?”.
“Anh phải phân biệt cho rõ ràng đi. Hai chuyện khác nhau mà”.
“Vậy tại sao em không cho anh đụng tới em, hay là em vẫn còn rất đau?”. Anh giật mình hỏi.
“Không. Nhưng em muốn đêm động phòng của chúng ta có ý nghĩa”.
“Chắc anh sẽ bức xúc mà chết mất nếu phải đợi cho tới ngày đó”.
Cô bật cười, hai gò má đỏ ửng: “Anh phải cố chứ. Không lâu nữa mẹ cũng sang Mỹ rồi”.
“Anh muốn bay về đón mẹ vợ tương lai sang đây ngay ngày mai luôn”.
Cô bật cười nhìn anh.
Patiya tiu nghỉu: “Anh không được làm gì thật à?”.
Paremai gật đầu: “Thật chứ”.






Paremai và Patiya cùng nhau ngồi xem phim trong phòng chiếu phim gia đình.
“Bộ phim anh đạo diễn ra sao?”.
“Hay ạ. Rất đáng chú ý. Nam diễn viên chính rất đẹp trai”. Paremai lẩm bẩm trả lời, kéo dài giọng nhấn mạnh khi trong mồm còn đầy bỏng ngô.
Patiya nhíu mày: “Anh yêu cầu nhận xét tổng thể từ ánh sáng, màu sắc, nội dung đến dựng cảnh, lời thoại, đâu bảo em nhận xét mỗi mặt mũi của diễn viên. Em đúng là mất hết danh tiếng của một phóng viên”.
Paremai bốc bỏng ngô cho vào miệng vừa ăn vừa lầm bầm: “Thế anh chưa từng nghe câu diễn viên đẹp đã giành một nửa phần thắng rồi sao?”.
“Anh đúng là. Anh khó chịu thế này là do không được giải phóng sức mạnh của tình yêu sao?”. Paremai chế giễu rồi bước tới chọn đĩa DVD trên giá.
Patiya không trả lời, bước lại ngồi trên sa lông như cũ.
Paremai hỏi: “Anh có đĩa phim của Ronaldo Giordano(1) không?”.
(1) Ronaldo Giordano: Nam diễn viên chính trong bộ phim Yêu chỉ là mơ.
“Là ai?”.
“Diễn viên người Brazil. Anh ấy là con lai Brazil – Ý rất đẹp trai, người được bình chọn qua internet là một trong hai mươi chàng trai gợi cảm nhất thế giới. Thực ra anh nên mời anh ấy tham gia một bộ phim của anh vì anh ấy đóng phim rất giỏi. Nhưng lạ một điều là không hề có một công ty sản xuất phim nào mời anh ấy đóng phim cả trong khi hồi trẻ anh ấy cũng là một người mẫu chạy sô từ châu Mỹ sang châu Âu đấy”.
Patiya cảm thấy khó chịu khi Paremai khen người đàn ông khác đẹp trai, gợi cảm và đóng phim giỏi. Chàng đạo diễn trẻ thản nhiên hỏi: “Sao e