
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.
y dần dần không được ai chăm sóc nữa. Hôm nay từ sân bay về, đi qua một cửa hàng hoa, tự nhiên anh nổi hứng mua ít hoa vận chuyển tới đây. Nếu nhân viên cửa hàng không lừa anh thì tổng số hoa là 999 bông, tượng trưng cho thiên trường địa cửu”.
Ôn Bình khẽ cười, trong lúc Kỳ Quyên còn sững sờ đột nhiên anh quỳ một chân, lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước ra.
“Kỳ Quyên, lấy anh nhé”.
“…”.
“Đợi mùa xuân năm sau, chúng mình cùng mua ít hoa đỗ quyên đến trồng ở đây. Anh biết, đó là loài hoa mà em và mẹ em thích nhất. Đợi ngày hoa đỗ quyên nở, chúng mình sẽ tổ chức hôn lễ, được không?”.
“…”.
Gương mặt anh tuấn của người đàn ông quỳ trước mặt vô cùng chân thành, ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người ta tan chảy, chiếc nhẫn kim cương trên tay phát ra ánh sáng lấp lánh.
Lời cầu hôn lãng mạn và ấm áp như thế này cô không thể nào từ chối được…
Kỳ Quyên cố nén nước mắt, thậm chí nói năng không rõ ràng: “Anh… quá đường đột…”
Ôn Bình mỉm cười nói: “Đối với anh thì không hề đường đột. Lúc ở châu Âu, ngày nào anh cùng rất nhớ em, nóng lòng muốn quay về gặp em. Anh đã dự tính trước rồi, ngày đầu tiên trở về sẽ cầu hôn em. Em là người anh trao trọn trái tim, anh yêu em, anh muốn sống cùng em tới đầu bạc răng long. Vì thế… lấy anh nhé, được không?”.
Khóe mắt cay cay, nước mắt như thể chực trào ra.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người có thể ở bên cạnh cô, cùng cô sống đến già như thế này. Lúc này, nhẫn kim cương và hoa tươi, người đàn ông dịu dàng quỳ trước mặt, tất cả giống như một giấc mộng không có thật.
Thấy Kỳ Quyên im lặng rất lâu không nói gì, Ôn Bình mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Luật sư Kỳ, không phải em lại tạm thời hoãn phiên tòa, đợi thẩm phán đấy chứ?”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc mới nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn trên tay anh, chân thành nói từng câu từng chữ:
“Ôn Bình, bây giờ em tuyên phạt, xin anh với tư cách là chồng của Kỳ Quyên, cả đời này ở bên cô ấy, không xa rời, cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời, được không?”.
Ôn Bình đứng dậy, ôm thật chặt Kỳ Quyên vào lòng, dịu dàng thì thầm: “Tuân lệnh vợ yêu”.
Vợ yêu, anh chưa bao giờ gọi như vậy trong game, cách gọi mà anh đã xác định từ rất lâu rồi, lúc này, cuối cùng đã được thốt ra trong không khí ấm áp như thế này.
Anh biết từ nay về sau người con gái này sẽ gắn kết với mình, biến thành một nửa cuộc đời anh. Từ đây cùng chung hoạn nạn, vĩnh viễn không bao giờ phụ lòng nhau.
“Vợ à, anh yêu em”, Ôn Bình khẽ nói bên tai cô.
Kỳ Quyên khẽ vùi mặt vào ngực Ôn Bình, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, khẽ nở nụ cười:
“Chồng à, em cũng yêu anh.”
Có lẽ đây chính là sự yên ổn và niềm hạnh phúc mà em chờ đợi bao nhiêu năm qua.
Trong game Danh Kiếm Online có một cặp vợ chồng tên là “Mr.Bottle” và “Hoa Đỗ Quyên Nở”. Hai người lập nhóm tên là “Siêu nhân đến rồi”, tham gia đấu võ 2V2, thao tác vô cùng lợi hại, phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi lần gặp họ, đối thủ hầu hết đều sẽ từ bỏ vùng vẫy, trực tiếp đầu hàng.
“Chị Đỗ Quyên xin hãy đánh đi”.
“Sặc! Lại là đôi vợ chồng này! Mong chết thật nhanh!”.
“Hai người ra tay nhẹ một chút được không T_T”.
“Cặp vợ chồng biến thái này có thể thua một lần được không? Cứ thắng mãi như thế có thú vị không?”.
Nhưng họ vẫn cứ thắng, chỉ khi nào tâm trạng vui vẻ, thỉnh thoảng mới thua một, hai trận.
Mỗi người dẫn theo một vật nuôi, bộ lông trắng như tuyết trông rất đáng yêu, nghe nói cách đây không lâu tham gia cuộc thi chụp ảnh vợ chồng, bức ảnh hai người quay đầu nhìn nhau ở Tuyệt Cảnh đã giành được giải nhất. Ban tổ chức tặng cho họ một đôi vật nuôi đặc biệt làm phần thưởng. Người khác muốn mua cũng không mua được.
Dĩ nhiên, đôi vật nuôi này sau này lại sinh rất nhiều con trai con gái, lần lượt được chủ nhân tặng cho bạn bè của họ. Chỉ là, thế hệ vật nuôi F2 không còn là màu trắng. Bộ lông trắng muốt trong toàn máy chủ chỉ có đôi này.
Một con tên là Tiểu Bottle, một con tên là Tiểu Đỗ Quyên.
Mùa xuân năm sau, vào mùa hoa đỗ quyên nở, đột nhiên căn phòng số 3 “Vô địch thiên hạ” trong biệt thự tư nhân của kênh YY Nam Cung Thế Gia được chủ nhân đổi tên.
Đổi thành bốn chữ:
Trăm năm hòa hợp.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong ba cuốn trong series về ba chị em Vệ Nam, Tiêu Tinh, Kỳ Quyên. Câu chuyện của họ cũng tạm thời kết thúc. Tôi rất vui vì có thể thuận lợi hoàn thành ba câu chuyện này, cũng vô cùng biết ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ tôi.
Tôi tin rằng rất nhiều người đều đã từng có ước mơ tươi đẹp về tình yêu, cũng từng yêu một cách đơn thuần, cố chấp như các nhân vật chính Vệ Nam, Tiêu Tinh, Kỳ Quyên. Những ký ức ấy khắc sâu trong tâm trí của chúng ta, giống như vết nứt trên mặt băng vậy.
Tất cả những tình yêu mãnh liệt, tất cả quá khứ huy hoàng, đến cuối cùng sẽ bị cuộc sống mài hết góc cạnh, biến thành sự gắn kết bình dị, giống như trong một bài hát. “Điều lãng mạn nhất