Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.

đã tích quá nhiều phúc ở kiếp trước. Đọc những đoạn hai người ở bên nhau, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Song ngư tạo ra hạnh phúc
Tìm chồng phải tìm một người đàn ông giống như Trình Hạo, cho dù không có nhà nhưng vẫn cho người phụ nữ cảm giác hạnh phúc và an toàn.
Sõa Nhị
Tân hôn phòng là câu chuyện khắc họa quá trình phấn đấu của con người ở các đô thị hiện nay bằng văn phong hài hước vui vẻ. Người ta thường nói, một đôi tình nhân khi nghĩ đến chuyện hôn nhân thì đó sẽ là chuyện của ba gia đình. Kế hoạch góp tiền của Trình Hạo và Tiểu Lạc, cách nhìn nhận khác nhau về việc tổ chức hôn lễ của bố mẹ Tiểu Lạc, suy nghĩ muốn mua nhà cho mẹ của Trình Hạo, tất cả đã thể hiện rõ được chủ đề của Tân hôn phòng. “Nhà riêng” là một từ có sức nặng lớn đối với những thanh niên 8X hiện nay. Ngay cả Tiểu Lạc lạc quan, yêu đời, Trình Hạo chín chắn, trầm ổn cũng đành phải bất lực trước hai chữ này.
Mye53
Tuy chưa từng trải qua những rắc rối đau đầu vì chuyện mua nhà nhưng đọc cuốn tiểu thuyết này tôi cảm thấy ấm áp. Điều quan trọng với tôi là khi đọc đến tình yêu của hai nhân vật chính, tôi cảm thấy rất thú vị. Cách viết tiểu thuyết giống như cuộc sống của một người bạn quanh mình thật sự khiến tôi rất hứng thú.
YY
Tác giả đã viết nên được tiếng lòng của những người thuộc thế hệ 8X như chúng tôi. Những người thuộc thế hệ 8X thật sự đã phải đối mặt với những áp lực rất lớn, không những phải đối mặt với áp lực tìm việc mà còn phải đối mặt với áp lực mua nhà, gia đình và thất nghiệp. Chúng tôi có rất nhiều điều phải làm, phải nỗ lực nhưng dần dần sẽ thành công thôi.
Hải Thủy U Lam
Cuốn tiểu thuyết Tân hôn phòng này không viết ra thì rất có lỗi với độc giả, bởi nó đã nói lên được những lời ẩn sâu trong trái tim của chúng ta. Cuốn tiểu thuyết đã mang tới rất nhiều hy vọng cho những con người vừa không muốn từ bỏ tình yêu vừa không muốn từ bỏ việc mua nhà. Hai nhân vật chính không những mua được nhà mà còn mua nhà ở Bắc Kinh, điều này chẳng khác nào ánh nắng hy vọng cho những con người trước mắt vẫn chưa đủ khả năng mua nhà như chúng tôi.
Tôi đặc biệt yêu thích cuốn Tân hôn phòng của Hà Lạc vì nó gần gũi với cuộc sống hàng ngày, lại vui vẻ, nhẹ nhàng. Hy vọng chị sẽ tiếp tục viết văn, bởi đọc tiểu thuyết của chị cũng là một niềm hạnh phúc đối với chúng tôi.
Hoài Cựu Nhất Tộc
Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng, cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp được những chàng bạch mã hoàng tử anh tuấn, tài giỏi như những nam nhân vật chính trong các bộ phim thần tượng. Thế nhưng sau khi đọc tiểu thuyết của chị Hà Lạc, tôi bắt đầu cảm thấy thực ra trong cuộc đời của mỗi con người đều sẽ xuất hiện một người yêu thương mình giống như Trình Hạo, một chàng trai chân chất, hiền lành luôn quan tâm chăm sóc chúng ta. Đây là niềm hạnh phúc giản dị mà quá đỗi lớn lao đối với một người phụ nữ.
Hyyguiliandudu
Nếu tình cảm giữa hai người tốt đẹp thì có thể cùng nhau đối mặt với rất nhiều khó khăn, đồng thời sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Trình Hạo và Tiểu Lạc bắt đầu yêu nhau từ khi còn học Đại học, tốt nghiệp bao năm rồi mà vẫn luôn ở bên nhau. Nếu tình cảm của hai người thật sự sâu đậm thì những khó khăn trong cuộc sống sẽ càng khiến cho tình yêu chân chính đó càng thêm vững chắc, ngọt ngào và hạnh phúc. Tình yêu chân thực không chỉ cần “đồng cam” mà còn phải “cộng khổ” nữa.
Nghiến chặt răng, cùng nhau vượt khó khăn, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh trong, sáng chói.
Ninh Mông
Tình yêu của Trình Hạo và Tiểu Lạc thật sự thuần khiết giữa xã hội tôn sùng tiền bạc hiện nay. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu giữa hai người, cũng khâm phục vì họ đã luôn sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ. Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động!
Điêu khắc thời gian
Tôi đọc được rất nhiều tình tiết mà Hà Lạc viết trong tiểu thuyết rất giống với trải nghiệm mấy năm nay của bản thân. Tuy rằng tôi sinh cuối những năm 70 nhưng cũng đã từng trải qua việc thuê nhà, thất nghiệp rồi mua nhà. Tôi cũng kết hôn xong rồi mới mua nhà, nói một cách chính xác thì sau khi tôi có thai mới chính thức đưa ra ngày mua nhà. Hiện tại cuộc sống của chúng tôi cũng bắt đầu ổn định nhưng có đôi lúc tôi cảm thấy ông xã không đối với mình tốt như ngày xưa nữa, ha ha… Có lẽ cũng bởi vì chúng tôi đã có con rồi, lại thêm ông bà nội ở cùng nữa. Gia đình bé nhỏ trước kia giờ đã trở thành đại gia đình, mọi người đặt sự chú ý chính vào con cái, chúng tôi cũng ít đi những giây phút hạnh phúc, lãng mạn.
Thế nhưng cuốn tiểu thuyết của Hà Lạc đã khiến tôi nhớ đến thế giới hai người trước kia. Tuy thời gian ấy chúng tôi không nhà, không tiền nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tranh thủ thời gian trước khi con trở về sau khi theo ông bà nội thăm quê, chúng tôi tận hưởng cuộc sống hai người và vẫn tìm lại được cảm giác ngày xưa. Cho nên tôi phải nói một điều: Hà Lạc hãy cố lên! Tất cả mọi thứ rồi sẽ có thôi, thế nhưng cũng phải chuẩn bị đối mặt với cuộc sống sau này, ví n