XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

giã: “Bao giờ con mua nhà kết hôn đây?” thì tôi và anh dần cảm nhận được áp lực của cuộc sống đang đè nặng trên vai mình. Nếu hôn nhân là trách nhiệm ngọt ngào thì ngôi nhà chính là một gánh nặng thật sự.
Có lần tôi hỏi anh tại sao dùng dằng không nói lời cầu hôn tôi, anh nói: “Anh muốn góp đủ tiền mua nhà trước đã. Khi có thể cho em một ngôi nhà, anh mới có đủ tư cách để cầu hôn em.”
Khi nghe một người đàn ông nói như vậy thì người con gái nào lại không cảm động chứ. “Nhà” là một từ vô cùng ấm áp nhưng như thế nào thì mới được gọi là “nhà”?
Tôi nghĩ, “nhà” là một căn phòng có thể che mưa chắn nắng, một ngọn đèn luôn tỏa sáng đợi chờ tôi và một căn bếp luôn tràn ngập hơi ấm với chiếc bàn bày đầy những món ăn do người thân yêu tự tay chế biến.
Nói đến “gia đình”, không thể không nói đến “nhà”. Người phụ nữ có một gia đình mới có thể gọi là lấy chồng, mà “nhà” chính là chất liệu để tạo nên gia đình đó.
Tuy nhiên, ở thành phố chúng tôi công tác, giá nhà leo thang từng năm. Gia đình hai bên đều không giàu có nên không giúp đỡ được nhiều. Cho nên, “nhà” dường như đã trở thành giấc mơ xa vời đối với chúng tôi.
Để có được một căn nhà, chúng tôi đã phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ, cuối tuần không đi chơi, một là để tiết kiệm được những khoản chi tiêu, hai là có thể kiếm thêm được đồng nào đó.
Nhân vật Lục Đào trong truyện Phấn đấu có một người cha đại gia từ trên trời rơi xuống, tiền nhiều như nước và nhân vật Hải Tảo trong cuốn Mái nhà tranh vì cuộc sống xô đẩy nên đã theo làm vợ ba một đại quan. Còn thứ duy nhất chúng tôi dựa vào chính là đôi tay của mình, bởi anh không có người bố giàu có và tôi cũng nhất quyết không làm vợ ba người khác.
May mắn thay, thường người ta đã bỏ ra công sức như thế nào thì sẽ nhận được thành quả như thế đó. Cuối năm 2009, tôi và anh cuối cùng cũng có được một ngôi nhà của riêng mình. Cho dù sau này sẽ trở thành “ôsin” trong ngôi nhà đó nhưng dù sao chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì sẽ không phải chịu cảnh chủ nhà kiểm tra đột xuất, không còn phải thuê trọ chung với người khác nữa. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có căn nhà thuộc về riêng mình, một bức tường thành kiên cố bảo vệ cho tình yêu hai đứa.
An cư mới lạc nghiệp, chính vì có nhà rồi nên tôi và anh làm việc cũng tự tin hơn, thuận lợi hơn. Chúng tôi tràn đầy lạc quan và niềm vui với cuộc sống. Tôi tự viết cho mình một châm ngôn: “Cho dù chỉ là một chú ốc sên nhỏ bé sống trong một thành phố rộng lớn nhưng hàng ngày tôi luôn nỗ lực hướng về phía trước!”
Trong cuốn Tân hôn phòng này có một người con gái giống như tôi, chỉ biết cố gắng tự thân vận động, nỗ lực phấn đấu để mua nhà và cũng có mẫu nhân vật được bố mẹ chuẩn bị sẵn một căn nhà riêng. Cho dù là cách thức không giống nhau nhưng họ đều là những người con gái luôn cô gắng đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi: “Thế nào mới là gia đình?”
Gia đình có đúng là chỉ thể hiện bằng ngôi nhà? Ngôi nhà có phải là biểu hiện tốt nhất của gia đình? Có thể nói, căn nhà chỉ là toàn bộ trong những “chất liệu” tạo nên gia đình, chứ không phải toàn bộ. Nếu như căn nhà tương đương với gia đình, vậy có nghĩa là căn nhà càng rộng lớn thì gia đình càng ấm cúng và hạnh phúc?”
Trong Từ điển tiếng Anh, nhà là “house”, gia đình là “home”, nhìn có vẻ na ná giống nhau nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.
Vì vậy, chỉ có ngôi nhà thôi thì chưa phải là gia đình.
Tại sao tôi nói “nhà” là một căn phòng có thể che mưa chắn nắng, một “ngọn đèn” luôn tỏa sáng mãi mãi đợi chờ tôi, một “căn bếp” luôn tràn ngập hơi ấm với chiếc bàn bày đầy những món ăn do người thân yêu tự tay chế biến? Bởi vì tôi cho rằng, quan trọng nhất chính là ba thứ: ngọn đèn, căn bếp và bàn ăn tỏa ra hơi ấm. Căn nhà có hơi ấm mới chính là gia đình, mà thứ hơi ấm đó có được là do tình yêu tạo dựng và vun đắp.
Vì thế, tôi nói rằng chỉ khi có tình yêu mới có nhà!
Giờ đây, tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm cuộc tình chín năm và ngày cưới của mình.
Dành tặng những người bạn trẻ ôm trong tim ước mơ về một mái nhà và phấn đấu vì hạnh phúc gia đình.
Dành tặng những người có nỗ lực vất vả vì một căn nhà và vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống.
Hà Lạc
Bắc Kinh, ngày 26 tháng 06 năm 2010
Đánh giá của đọc giả về tiểu thuyết Tân hôn phòng
* *
Mình rất thích văn phong ấm áp, ngọt ngào của Tân hôn phòng. Lúc đọc mình thường nhớ lại những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống của bản thân, cảm thấy tuy không thể tránh khỏi những chuyện buồn trong cuộc sống và công việc nhưng trên hết vẫn ngập tràn những điều vui vẻ, hạnh phúc.
Đan
Hà Lạc viết văn rất hay, giọng văn hài hước, thi thoảng còn gây cười, hơn nữa còn rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng đang chuẩn bị ra thành phố lớn để lập nghiệp. Bạn gái tôi cũng đáng yêu, dễ thương như nhân vật Tiểu Lạc. Tôi rất, rất yêu cô ấy.
406309596
Tiểu Lạc có thể tìm được một người đàn ông như Trình Hạo để cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời thì thật sự cô