Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341125

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.

ếp đánh thẳng vào con tim không chút phòng vệ của anh. Gương mặt trong ký ức của anh giờ chỉ ngồi cách anh chưa đầy một mét, Bùi Lăng Sơ nở một nụ cười hàm ý sâu xa rồi anh lại nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô thì nụ cười của anh lại càng hàm ý hơn.
Bản tính của Bạch Thiên Trương rất lạc quan tích cực hoặc cũng có thể gọi cô là kẻ không tim không phổi. Tóm lại cô làm công tác thông suốt tư tưởng rất nhanh, vui vẻ vào Viêm Hoàng Kỳ Tích.
Cô vừa mới vào đã nhận được lời mời tổ đội của Vũ Thoa Phong Lạp, Bạch Thiên Trương vào tổ đội thì nhìn thấy đã đủ năm người, đủ bốn chức nghiệp chỉ còn thiếu mỗi vu sư, cô vào là vừa đủ.
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương muội đến chỗ Côn Luân Chân Nhất Trưởng Lão cùng làm phụ bản Nghịch Thủy Đình đi.
[Đội ngũ'> Thấy Chết Không Cứu: Chị dâu, chào buổi tối.
[Đội ngũ'> Tỉnh Dậy Vợ Đâu Mất: A ha, ngày nào cũng tổ đội cùng với đám con trai các cậu tôi ngán lên tận cổ rồi, may mà cuối cùng cũng xuất hiện một nàng mỹ nhân
[Đội ngũ'> Hợp Thức Hóa: Thiên Trương đến rồi à.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người.
Vì vội vàng nên Thiên Trương không kịp chuẩn bị thuốc tăng trạng thái PK, trực tiếp đến chỗ Côn Luân Nhất Trưởng Lão. Ngôn Mạch thấy người đã đến đủ liền đối thoại với NPC để vào Nghịch Thủy Đình.






Trên trang chủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích vó viết chỉ cần người chơi đạt cấp 101 là có thể vào Nghịch Thủy Đình. Nhưng khi một nhóm người chơi hăng máu hùng hổ xông vào phụ bản chưa qua được ải đầu tiên đã bị giết banh xác nằm phơi thây trông rất thảm thương tủi nhục rồi được truyền tống đưa về thành, sau đó vào trang chủ chửi rủa game lừa đảo dài dến mức có thể quấn một vòng quanh Trái Đất rồi thắt thêm một cái nơ nữa vẫn đủ. Có kinh qua rồi mới biết, thế nên phụ bản Nghịch Thủy Đình về sau chỉ có người chơi cấp 110 trở lên tổ đội vào mà thôi.
Thiên Trương lần đầu vào phụ bản này, nên sau khi họ được Trưởng Lão truyền tống đến Cung điện âm u, cô mù mờ không biết làm gì, Thấy Chết Không Cứu tăng công kích và phòng ngự cho các thành viên trong đội, Ngôn Mạch không vội vàng nhận nhiệm vụ như trước đây mà chịu khó hướng dẫn Thiên Trương.
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, muội hãy mở tu ma và nhân đôi kinh nghiệm trước, đợi lát nữa ta sẽ lên đài phía trước chạm vào cột trụ vận mệnh, hệ thống sẽ ngẫu nhiên đưa ra năm con quái vật, muội theo mọi người thấy Mục sư xuất hiện thì giết ngay, cẩn thận nhé.
[Đội ngũ'> Thấy Chết Không Cứu: Lão đại, sao lần đầu tiên tôi vào anh không chỉ bảo tận tình như thế mà hùng hổ đưa tôi đi luôn hại tôi chớp mắt cái đã biến thành cái thây ma, mà cũng không biết cái thân thể trai tân quý giá của tôi có bị tên BOSS kia cưỡng đoạt hay không nưa…
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Cậu còn nói thêm một câu nữa thì dẫn đội.
[Đội ngũ'> Hợp Thức Hóa: E là không được, Thiên Trương có thể bị chết, cậu sẽ không thể bơm máu kịp.
[Đội ngũ'> Tỉnh Dậy Vợ Đâu Mất: Nếu bị chết, dùng hồng dược hồi phục tức thì cũng không kịp.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Muội làm liên lụy mọi người rồi.
[Đội ngũ'> Thấy Chết Không Cứu: Chị dâu nói gì thế kia? Như vậy chẳng phải chị dâu xem chúng tôi là người ngoài sao?
[Đội ngũ'> Hợp Thức Hóa: Thiên Trương không có chuyện gì đâu, đừng bận tâm.
Thiên Trương nhìn thấy câu trả lời của mọi người thì thấy rất ấm áp trong lòng, bỗng nhiên cô nhận được một yêu cầu ôm, là của Vũ Thoa Phong Lạp gửi đến. Sau lưng vị Chiến sĩ anh tú kia dắt thanh Diệt Thiên Trảm, anh đang mở rộng vòng tay đón cô vào lòng. Cô ngây người một lúc nhưng rồi cũng chọn đồng ý, đại thần thì dù trong tình thế nào vẫn là đại thần, anh thường có những hành động không ai ngờ tới trong những thời khắc không liên quan, ví dụ như tán tỉnh cô ở trong phụ bản âm u này…
Vũ Thoa Phong Lạp ôm Thiên Trương Nhục Cốt Đầu vào lòng, ra lệnh.
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Tôi sẽ ôm Thiên Trương đi qua đó, như vậy tôi sẽ nhận tất cả đòn tấn công của nó, Thấy Chết Không Cứu nhớ bơm máu.
Mọi người đều gật gù thán phục tài trí của Ngôn Mạch, sự biến ảo trong trò chơi thiết lập như thế này chắc là tạo cơ hội cho anh hùng cứu mỹ nhân, khi hai người ôm nhau, nhân vật nữ sẽ không bị thương mà thay vào đó nhân vật nam sẽ nhận tất cả các đòn tấn công của quái. Nhưng trong lúc ôm nhau thì không được tăng tốc độ di chuyển mà chỉ có thể di chuyển với tốc độ chậm, tốc độ di chuyển càng chậm thì thời gian bị tấn công càng dài, thì càng dễ chết vì thế mới cần Mục sư tăng máu để đề phòng.
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu qua giao lộ trong vòng tay ấm áp của Vũ Thoa Phong Lạp, khi anh buông Thiên Trương ra cô từ từ ngẩng đầu nghiêng 45 độ mắt long lanh mang vẻ bi thương nhìn Vũ Thoa Phong Lạp, anh cũng cúi đầu xuống nhìn cô, trong con ngươi hiện ra đủ loại màu sắc sặc sỡ - bạn đừng hiểu nhầm, tuyệt đối không phải do hai người ngồi sau màn hình máy tính thể hiện cảnh biệt ly sến sượng như vậy đâu mà chẳng qua là do trò chơi thiết lập trạng thái tình cảm của các đôi


Disneyland 1972 Love the old s