XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3137 lượt.

phi cười cười, mặt của ả đã không còn sưng đỏ nữa, nhưng mấy chấm đỏ trên mặt vẫn ngoan cố không chịu lặn bớt, ả vẫn luôn trốn trong cung, không dám ra cửa.
“Tỷ tỷ đây là trách muội muội đấy à? Tỷ tỷ cũng đâu phải là không biết, thiếu thút nữa là muội muội không gặp được tỷ tỷ nữa rồi…”
Giả đò thở dài một tiếng, nghĩ lại quãng thời gian đó, đúng là không phải những tháng ngày mà con người phải sống mà.
“Muội muội nói gì thế? Tỷ tỷ chỉ nghe nói muội muội bị bệnh nhẹ, nghiêm trọng đến thế sao?”
Liên phi vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Thật ra, nàng ta bệnh thế nào sao ả không biết được cơ chứ? Nghe nói bị tiêu chảy đến nỗi nằm lì trên giường không dậy nổi, nhưng sao lại khỏi thì không ai biết được, cứ như thể bỗng dưng khỏi hẳn vậy.
“Thật ra, suýt chút nữa thì muội muội…lúc đầu cứ tưởng là chỉ bị nhiễm lạnh, tiêu chảy thông thường thôi, không ngờ thuốc của thái y chẳng có tí tác dụng nào hết. Qua ba ngày, các thái y mới tra ra là muội muội bị trúng độc. Bệnh của tỷ tỷ chắc cũng là bị trúng độc nhỉ? Thái y có nói phải chữa thế nào hay không?”
Vân phi nhìn kĩ mấy chấm đỏ trên mặt Liên phi, nếu mặt của nàng ta vĩnh viễn như vậy luôn thì tốt quá. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của ả, Vân phi biết mấy cái này sớm muộn rồi cũng sẽ khỏi thôi.
“Haizz, thái y sớm đã biết là trúng độc rồi, chỉ là không ngờ lại dai dẳng như vậy. Thật không biết phải bao lâu nữa thì mới khỏi được, không nói mấy chuyện này nữa, nghe nói Hoàng thượng đã để muội muội tạm thời chưởng quản hậu cung, đúng là phải chúc mừng muội muội rồi!”
Liên phi vẻ mặt cảm kích nhìn Vân phi, nói tiếp:
“Muội muội có thể gánh vác thay tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự cảm thấy rất vui mừng. Bao năm nay, tỷ tỷ đã mệt mỏi rồi. Sau này có muội muội giúp đỡ tỷ tỷ, tỷ tỷ nhẹ nhõm không ít. Nhưng phải vất vả cho muội muội rồi!”
Vân phi cười nhạt nhìn cái vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của Liên phi, ngoài miệng nói lời cảm ơn, trong lòng nhất định là hận sao mình không chết luôn chứ gì. Nếu là bình thường, ả sẽ cười ha ha, nhưng bây giờ thì không được, ả còn cần nàng ta giúp nữa mà?
“Lúc trước chỉ biết hâm mộ sự uy phong của tỷ tỷ khi chưởng quản hậu cung, thực tế mình làm rồi mới biết cái khó của nó. Chắc tỷ tỷ cũng nghe nói rồi chứ, hôm nay Tiên phi cởi giày đến Thanh Hoa Trì bắt cá, bị Hoàng thượng và Lân vương nhìn thấy…”
Thấy cái vẻ muốn nói lại thôi của Thiến chiêu nghi, Vân phi ngừng lại, nói với Thiến chiêu nghi: “Muội muội cũng có mặt, tình hình cụ thể chắc muội muội cũng biết chứ?”
Thiến chiêu nghi gật gật đầu, tức giận nói:
“Liên phi nương nương, tỷ không biết tình hình lúc đó náo nhiệt bao nhiêu đâu. Tiên phi đi chân trần, váy xắn tới hông, quần dưới váy cũng kéo tới đùi, hơn nữa nàng ta còn ôm ấp với Lân vương…”
“Thế Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng có nhìn thấy hay không?” Liên phi khẩn trương hỏi, hai người bọn họ dám thân mật như vậy, chắc Hoàng thượng sẽ tức lắm đây?
“Hoàng thượng đương nhiên là tức giận rồi, nhưng Lân vương giải thích là muốn giúp một tiểu cung nữ bắt cá, mà đúng lúc Tiên phi sắp té vào trong nước, ngài ấy liền tiện đà mà cứu nàng ta lên…nhưng mọi người đều thấy rất rõ ràng, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế chứ?” Thiến chiêu nghi than thở một tiếng, Vân phi không cam mà nói:
“Hoàng thượng nói như vậy, rõ ràng là bảo vệ hai người họ, Lân vương giải thích như thế, Hoàng thượng liền tin luôn. Hoàng thượng còn đối xử rất tốt với đứa trẻ kia, thậm chí đứa trẻ đó bất kính với người mà người cũng không tức giận…”
“Đây…cho dù là con của mình, người cũng chưa từng đối xử tốt như vậy. Đứa trẻ đó là tiểu cung nữ bên cạnh Tiên phi sao?” Liên phi tức tối nói, nghe bọn họ nói thế, người biết thì xem như là Hoàng thượng có duyên với đứa trẻ kia, người không biết thì còn tưởng đó là con riêng của Hoàng thượng nữa đấy? Hơn nữa, sao đột nhiên Tiên phi lai tìm một tiểu cung nữ ở bên người, tất cả những điều này đúng là có vấn đề mà.
“Nương nương, tỷ nói xem chuyện này của Tiên phi phải xử lý sao đây? Hoàng thượng giao nàng ta cho chúng ta toàn quyền xử lý, muội muội mới bắt đầu làm, cái gì cũng không hiểu, mong tỷ tỷ hãy cho ý kiến đi nhé?”
Vân phi khiêm nhường nhìn Liên phi đang tức giận, mục đích của ả đã đạt được rồi, chắc Liên phi sẽ đối phó với nữ nhân kia nhỉ?
“Việc này, theo cung quy thì đúng là không dễ phạt. Muội muội không ngại tìm người cảnh cáo nàng ta một phen, bổn cung sẽ nói với Hoàng thái hậu một tiếng, tin rằng Hoàng thái hậu sẽ chủ trì công đạo.”
Liên phi cười nhạt, tìm ai cũng chẳng sao, đã hơn mười ngày, chắc độc của nàng ta sắp phát tác rồi nhỉ? Đến lúc đó, một phi tử điên, ả không tin nàng ta còn có chỗ đứng trong cung.
“Tỷ tỷ nói không sai, thế thì muội muội đi tìm người trước đây. Tỷ tỷ phải dưỡng sức khỏe cho tốt, trong cung còn có rất nhiều chuyện cần tỷ tỷ làm chủ nữa đấy?” Vân phi giả dối dặn dò, Thiến chiêu nghi cũng đứng dậy cáo từ. Trong lòng mỗi người đều có tính toán, chẳng qua là hiện nay bọn họ có cùng một mục tiêu mà thôi.
*
“Nương nương, trong cung đã trở nê