Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

ỗng nhiên sáng như lửa, cô vẫn chưa từng yêu! Lập tức, niềm vui mừng đến điên cuồng không hiểu vì sao đột nhiên dâng lên, khóe miệng cũng bắt đầu không kìm được mà nhếch lên, mắt thấy sắp không khống chế được mà muốn toe toét hết cả ra, anh vội vàng xoay người, quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ai, bầu trời bên ngoài cửa sổ, thật sự là rất xanh đấy.
“Hơn nữa chúng ta cũng không phải người yêu thật sự, cứ luôn ở riêng với nhau rất không được tự nhiên.”
Khóe miệng Yến Luật cứng đờ, nụ cười lập tức biến mất.
Anh xoay người, xụ mặt nói: “Ngày mai Úc Thiên Thiên sẽ đi trở về, hôm nay cô cần phải lúc nào cũng ở một chỗ cùng với tôi như hình với bóng, đừng để lộ ra chút sơ hở nào, nếu không thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Ôn Tửu gật gật đầu, thế nhưng tỏ vẻ cố mà làm, không tình nguyện. Yến Luật lập tức cảm thấy lòng tự ái của mình một lần nữa nhận lấy sự tổn thương nghiêm trọng vô cùng.
Anh tự hỏi bất kể là bề ngoài, học vấn hay là sự nghiệp, mọi thứ đều là hàng đầu, từ lúc bắt đầu học cấp hai đã bị vô số bạn học nữ thầm mến rồi quang minh chính đại theo đuổi, làm cho anh phiền đến chịu không nổi. Trong chuyện này, nói thật anh phải cảm ơn Úc Thiên Thiên, bởi vì cô mãnh liệt muốn giữ lấy anh, vẫn cho rằng anh là sở hữu cá nhân của cô ta, vì vậy đều tiêu diệt hết tình địch bốn phía, ngược lại đã thay anh giải quyết không ít phiền phức.
Bị nhiều con gái theo đuổi như vậy đã đủ để nói lên sức hấp dẫn nam tính của anh. Vậy mà sao đến trước mặt Ôn Tửu, anh lại hoàn toàn là một người đàn ông không hề có chút hấp dẫn nào, cô vậy mà còn ghét bỏ cái chăn anh đã từng đắp, ga giường anh đã từng ngủ.
Ôi, đây quả thực là quá buồn cười.
Yến Luật cảm thấy cuộc đời vẫn luôn thuận buồm xuôi gió của anh khi gặp phải Ôn Tửu, đột nhiên đã bắt đầu biết được mùi vị sông có khúc, người có lúc.
Mà trong thời gian anh đang cảm khái, Ôn Tửu vẫn đang suy nghĩ, hai người ngồi ở trong phòng, lại không có việc gì làm, vẻ mặt của Yến tiên sinh lúc thì hân hoan, lúc thì lại lạnh như băng, không hiểu thấu được, khó có thể suy đoán. Hơn nữa trải qua cảnh xấu hổ đêm qua, cô cũng không thể nào tự nhiên đối diện với Yến Luật nhẹ nhàng giống như lúc trước nữa rồi, theo bản năng đã muốn tránh xa anh, không muốn một mình đối mặt.
“Chúng ta xuống tầng cùng chơi mạt chược với bà nội đi.”
Tim Yến Luật đau buốt, sau khi sức hấp dẫn cá nhân của anh đã không bằng Hoan Hoan, lại lần nữa rớt xuống một bậc thang, bây giờ rõ ràng còn không bằng mạt chược nữa.
Yến tiên sinh không vui nhăn mày: “Tôi dẫn cô ra ngoài đi dạo.”
“Đi đâu?”
“Cô đến sẽ biết.”
Ôn Tửu đã cho rằng Yến Luật sẽ đưa cô đến một nơi nào đó thật đẹp, nào ngờ lái xe một vòng lớn, lại dừng một chỗ ở trên quảng trường.
Xuống xe, Ôn Tửu quan sát, ấy vậy mà là rạp chiếu phim.
“Xem phim vẫn tốt hơn so với chơi mạt chược.” Nói xong, Yến Luật kéo tay cô đi vào trong.
Lúc này lại không có người, không cần diễn kịch, Ôn Tửu đã muốn rút ngay tay về, Yến Luật lại nắm lấy tay cô thật chặt, lạnh mặt nói: “Cẩn thận một chút, lát nữa nói không chừng Úc Thiên Thiên cũng sẽ đến.”
Ôn Tửu quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy bóng dáng của xe Jeep.
Yến Luật không cho cô cơ hội lựa chọn, nói: “Mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Nói xong, đã kéo cô đi vào ngay.
Yến Luật tuy đã đi đến thành phố X vô số chuyến, thế nhưng lại là lần đầu tiên đi tới rạp chiếu phim. Cơ sở vật chất ở đây kém rất nhiều so với thành phố Z, hơn nữa cũng bởi vì đang là tết âm lịch, bên trong trống trơn, dường như không có người đến.
Mấy bộ phim chiếu có vẻ cũng không hay lắm. Chỉ là ý định ban đầu của Yến Luật cũng không phải là xem phim, mà là vì muốn ở bên Ôn Tửu. Ý nghĩ này vừa lóe ra, đột nhiên dọa anh nhảy dựng, nhưng lập tức đã bị anh phủ định. Làm sao có thể như vậy được, anh chỉ muốn tránh Úc Thiên Thiên đi mà thôi, anh chỉ là không muốn chơi mạt chược mà thôi. Ừ, chính là như vậy.
“Tiên sinh, có phòng lớn, phòng thượng khách, phòng sang trọng, ngài chọn cái nào? Trong phòng sang trọng nhiệt độ điều hòa rất ấm.”
“Phòng sang trọng.”
Yến tiên sinh nhanh chóng mua hai tấm vé, đi vào phòng sang trọng cùng với Ôn Tửu.
Ôn Tửu đi vào quan sát, cũng nhịn không được mà phì cười. Lại còn phòng sang trọng, cũng chẳng khác nhau là mấy với ở nhà xem tivi to cả. Càng bi thảm chính là, tiết tấu sinh hoạt của thành phố nhỏ tương đối chậm, cô gái nhỏ hay mua bỏng và đồ uống, giờ người ta nghỉ về nhà rồi, ngay cả đồ ăn vặt cũng không có.
Ôn Tửu vẫn rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, cảm thấy xem phim một lúc cũng không có gì là không tốt. Để tránh phải ngồi một chỗ cùng với anh trong nhà, anh giống như cái camera ngồi ở sau lưng cô.
Bởi vì chiều theo ý Ôn Tửu, Yến Luật chọn phim tình cảm Hàn Quốc, tự suy đoán là có lẽ phụ nữ thích xem phim này. Quả nhiên, ngay từ đầu phim, nhân vật nam chính vừa xuất hiện, Ôn Tửu đã “oa” một tiếng: “Rất đẹp trai!”
Yến Luật nhìn nhân vật nam chính mắt nhỏ một mí kia, nhếch miệng, có đẹp trai như tôi sao?
Nhân vật nam chí


XtGem Forum catalog