
Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!
Tác giả: Kyu Min
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.
Tại 1 ngôi biệt thự lớn ở Tokyo , 7:00AM
- Thưa tiểu thư , điểm tâm đây ạ ! _ Một cô hầu gái lên tiếng và đặt 1 khay trà vs bánh xuống
- Ừm , cám ơn chị ! Chị ra ngoài đc rồi _ Cô tiểu thư nói
Sauk hi cô hầu gái ra ngoài , trong còn lại cô tiểu thư và “vị khách” mới sáng sớm đã viếng thăm . Vị khách lên tiếng :
- Lin ơi , giúp mình nha ???
- Ok , mới sáng sớm đã phải cất công đến đây chắc fải quan trọng lắm . Nhưng fải trả công cho mình nha ?!
- Ừ , bạn….
Lala chưa kịp nói gì thì Lin lại tiếp chuyện …
- Bánh dâu..
- Lin…
- Bánh khoai…
- Lin…==’
- Còn có….
- Thôi đc rồi , đc rồi , mình sẽ mua hết tất cả !
- Hì thế thì đc _ Lin mỉm cười tinh nghịch
- Hừm Lin lúc nào cũng thế nhỉ ?!
- Thôi mình ăn điểm tâm đi rồi nói sau nha ! ^^
Sáng hôm sau ….
Công viên Tokyo , 8:00 AM
Lin mặc một bộ váy hồng dài ngang gối , tay phồng ngắn , bo ở ngực ,
điểm xuyến vài bông hoa nhỏ trên thân áo , viền ren ở chân váy kèm theo
đôi giày búp bê cùng tong .Mái tóc vàng xoăn cột cao bằng dải nơ trắng .
Lala đơn giản vs quần jeans đen ống bó cùng chiếc áo thun trắng mặc lồng trong chiếc áo dây đen
- Đc rồi , bây giờ mình sẽ lặp lại vấn đề cho bạn khỏi quên nhé ? _ Lala nói
- Ừ mình nghe đây và sẽ cố nhớ , nếu…có thể ! _ Lin cười đáp
- Chuyện là thế này : Mình quen Kaito ở diễn đàn kết bạn 4 phương . Sau
một thời gian chat qua lại , rất hợp nhau nên cậu ấy và mình quyết định
gửi hình thật và hẹn nhau đi chơi . Lúc ấy mình mới cắt tóc nên mặt nhìn rất ngố , do đó mình đành phải gửi hình Lin >”<
- Rùi , hì…._ Lin cười trừ
<< Lala sướng thật , mới đó đã tìm đc người ấy rồi . Mình cũng muốn tìm đc người có thể thay đổi mình>> _ Lin nghĩ
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì dải nơ buộc tóc Lin tuột ra, theo cơn gió thoảng qua bay đi và đã vương lại nơi tay một người….
Lin đuổi theo thì nhìn thấy đó là
một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ cùng vs đôi mắt đen hút hồn , từ người phảng phất mùi thơm dễ chịu . Anh cất tiếng hỏi Lin kèm theo nụ cười
nhẹ :
- Cái này của bạn hả ?
Thoáng chút bối rối nhưng Lin cũng trấn tĩnh đáp lại :
- Ơ ….ừm…
Nhân lấy dải nơ từ tay chàng trai , Lin cố gắng dùng nó buộc lại tóc nhưng không thể vì cô chưa từng làm việc này
( T/g bon chen : Tiểu thư nên lúc nào cũng có người làm tóc và make up riêng , hơn nữa Lin còn rất hậu đậu ==’)
Chàng trai mỉm cười , tiến lại gần và nói :
- Để mình giúp bạn nha , mình cũng hay cột tóc cho em gái lắm !
Chàng trai giúp Lin buộc lại tóc , rồi lại nở nụ cười hỏi :
- Xinh rồi đó ! Mà bạn tên gì thế ?
- Ơ…mình…_ Lin ngập ngừng vì còn bối rối
Lin chưa kịp trả lời thì Lala đến , chợt dừng lại vì nhận ra chàng trai
kia là “ Kaito” , Lala gọi đt nhắc Lin . Lin nghe xong , trả lời :
- Mình tên Lala , nữ sinh trường X
- Ôi ra là Lala , mình là Kaito đây , mình chờ bạn nãy giờ
- Ừm , xin lỗi vì mình đến muộn
- K sao , đi thôi
Lin lấy đt ra gọi cho tài xế riêng :
- Alô , chú đến bên cạnh công viên nha !
[ Vâng thưa cô ! '>
Chưa đầy 2 phút sau , chiếc xe máy đen sang trọng đã dừng trước 2 người , Lin ung dung bước lên xe và gọi :
- Kaito , bạn cũng lên đi
Kaito thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên xe . Trên xe , Lin hỏi Kaito :
- Giờ mình đi đâu ?
- Hồ S
- Ừ ! Bác tài ơi , đến chỗ đó nha !
- Vâng !
Hồ S , 9:00 AM
Bác tài xế để Lin và Kaito trước hồ và đi . Lúc này Lin mới ngạc nhiên hỏi Kaito :
- Ở đây đâu có gì ! Sao lại đến đây ?
- Hì thật ra đó chỉ là cái cớ thôi , giờ mình mới đi chơi thật nè ! Gần đây có mội công viên trò chơi rất vui , đến đó nha ?
- Ừ thế để mình gọi xe !
- Không cần đâu
- Vậy đi bằng cách nào ?
- Cách này …
Nói rồi , Kaito nắm tay Lin đi , lin bối rối , mặt đỏ bừng , tim đập
mạnh , ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao . Kaito cũng vậy , torng đầu anh le lói lên ý nghĩ mãi mãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé này .
Nhưng 2 ng` đâu biết rằng có 2 ng` khác đang vất vả đuổi theo và bất ngờ đụng nhau làm 2 tên ngả sóng soài ….
- Này anh đi đứng kiểu gì thế hả ? _ Lala tức giận quát
Không vừa gì , chàng trai kia đáp lại ngay :
- Cô mới là người phải coi lại đó , mắt để trên đầu hay sao mà đụng tôi hả ?
- Đồ mắt lộn tròng ! Anh đụng tôi trước còn nói à ?!!!
- Thứ mắt làm kiểng , cô mới là người đụng trước đó
- Anh đó !
- Cô đó !
- Anh..
- Cô…
- Anh..
- Cô…
Blah…Blah…Blah….
Cãi nhau một hồi , nhậu ra đã mất dấu Lin