
Tác giả: Emanon
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
>
- Xem nè - cả 2 đứa cùng nói vs chìa đt ra
của Tuyết là Phong gửi đến :
-Tuyết à Phong thích Tuyết từ lâu òi nhưng không giám nói...................
Còn của Phượng :
-Phượng à, anh nhớ em lắm. Em là Phượng ở bên cạnh anh nhưng sao anh
chẳng có cảm giác gì là em cả. Em lại còn vứt số điện thoại cũ với lắp
sim mới nữa. Anh không hiểu. Trước em thẳng thắn lắm mà sao giờ nhõng
nhẽo vậy Phượng.......Em đã thay đổi rồi sao? Anh muốn em là Phượng của
trước kia cơ....- Của Tuấn gửi.
- Vì thế nên các cô tởn hết lên à :-w - Băng khoanh tay.
- Không tởn làm sao được há há =)).
- Các cô thì vui rồi. Nhìn đây này - Băng gắt.
- SẶCCCCCCCCCCC - 3 đứa hét.
Huy + Nam + Tùng đang ở phòng kế bên, thấy chúng nó hét đập cửa ra nói:
- Các cô bị điên à?
- Có anh bị điên í cái tên dở hơi - Băng lè lưỡi.
Cả 3 đứa đều sock vì thái độ trẻ con của Băng, mới hôm qua nó còn c.h.ử.i mình ghê vầy mà h..........
- Cô cố tình làm thế để tôi thích cô à - Huy nói.
- Trật lất :| Việc gì tôi phải thích anh trong khi mấy đứa tử tế hơn anh suốt ngày bám víu tôi. -Băng nói.
-Trông cô kìa như kiểu tôi định ăn thịt cô ý - Huy cố vớt vát khi bị quê quê.
Băng cầm ngay cái guốc của Tuyết nói
- Anh có biến ngay không hả tôi cho anh ăn guốc thay cơm bây giờ!!! - Băng phì như trâu rồi nói.
- Ối biến ngay mày ơi. Tao là sao đỏ còn sợ huống chi là Sao vàng như mày - Nam đẩy 2 đứa về phòng.
__________
- Tớ nhận được tin của Long thì vui lắm. Sau khi đọc tin của Cường với
Moon thì tớ thấy cứ làm sao, k biết nên chọn ai - Băng mắt buồn, không
mở to như mọi ngày.
- Không sao đâu. Rồi từ từ cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình - Phượng nói.
_____________________Băng ra ngoài thì gặp Huy ngay ở cửa.
- Thấy tôi ra nên cô cũng ra à - Huy cười phì nói.
- Á Á Á TRỜI ĐẤT ƠI TÔI GIẾT ANH MẤT THÔI HUY Ạ SAO ANH CỨ THÍCH LÀM TÔI BỰC MÌNH THẾ NHỈ - Băng hét làm Huy giật mình. Hét xong Băng bỏ đi.
Băng ra ngoài dạo phố tiếp (chậc, ở đâu cũng dạo được) thì gặp một tiếng từ ngõ hẻm. Băng quyết định chỉ dùng võ khi người ta động vào mình hoặc bạn mình. Còn lại thì tùy vào hoàn cảnh.
- Á á á thả tao ra - một giọng phụ nữ hét.
Băng tò mò ngó vào và ngạc nhiên :
Chẳng phải là cái con chó kon Luzy sao ...... Thế thì càng tốt.. Ngồi xem tiếp.
- Cô em trông trẻ nhỉ - Một thằng ôm eo con Luzy
Ọe mày bị ngu à nó 50 tuổi rồi đấy thằng ngu -Băng ngồi c.h.ử.i trong óc.
Luzy thấy Băng, hơi sợ Băng nhưng bà chạy ra bám lấy tay áo Băng.
- Huhu con ơi nó bắt nạt mẹ. - Luzy nói
Băng gạt tay, đẩy cho nó ngã.
- Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Tôi chẳng là gì của cái con điên này
cả. Các anh cứ tiếp tục công việc của mình đi. - Băng lấy khăn lau lau
chỗ con Luzy bám vào. - Mà anh ơi em nhờ tí . Anh làm xong công việc
mình ưa thích rồi đẩy nó vào cái chỗ làm của mấy con nghèo nàn nhé. Làm
xong đến địa chỉ XX/YY/ZZ em đưa cho anh 1 tỷ (số địa chỉ nhà của con
Luzy )
Sao mình ác ghê cơ. Buồn cười thật. Không ngờ nó chưa vào tù bóc lịch mà vẫn còn nhơn nhơn. Thế thì càng cho nó chết. Há ha hạ hạ :">
Băng đang ham vui thì động vào ai đó .............
- Bộ mù hả ko xin lỗi người ta lại còn - Băng quát.
Người lạ mặt quay lại nhìn.............................
- Á !!!!! Băng - Người đó hét trong suy nghĩ ~
- Ủa Long ra ngoài đường giờ này làm gì - Băng hỏi với giọng ngây thơ.
- À ừ.................-Long ngập ngừng.
- Sao thế? Ngại cái vụ tin nhắn à? Không ngờ Long nhà mình cũng biết ngại đấy - Băng cười.
- Thế Băng đồng ý hông - Long hỏi.
- Chưa biết, cả Cường với Moon cũng......................
- Được rồi. Tình yêu sẽ giống như một cơn suối , nó sẽ tự chảy vào trong tim mình. Cố gắng nhận ra mình yêu ai và mình thích ai nhé - Long nói
rồi bỏ đi.
Băng cũng lượn về.
Chậc. Nếu Băng với Long thì an tâm. Jumi sẽ không bỏ bê Moon với Cường đâu
______________________
Sau khi lượn về khách sạn, số xui thế nào mà cứ gặp tên Huy mới
abcxyz...Đằng này hắn còn hôn người ta trước cổng khách sạn (thật ra là
một cái nhà riêng mà papa Tuyết thuê) mới ức chế. Làm Băng phải leo
tường vào.Vừa mới bật điện một phát :
- Làm gì mà lén lút như ăn trộm thế - Huy hỏi.
- Á má ơi vừa mới gặp ở cổng không làm phiền chuyện riêng tư của mấy
người nên không dám vào = cổng chính đó chứ - Băng hét làm cho Moon,
Cường bay xuống.
-Băng có làm sao không ??
-Bây giờ là 10 giờ rồi mới chịu về nhà àk. Con gái đi đêm hông tốt đâu - Cường nhăn nhó.
- Vâng bít rùi hai bố 'chẹ' . Làm gì cứ hốt cả hền thế kia :p Mình có đi nhảy lầu đâu =)).
- THẾ THÌ CÀNG KHÔNG ĐƯỢC - Cả 3 hét (Cả Long từ