XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tác giả: Emanon

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

Băng, suýt
quên lái xe (suýt thui) ... Lúc gần về đến nhà Moon, Băng mới dụi dụi
mắt tỉnh dạy thì thấy mọi người đang ngủ ngon lành, riêng Long thì ngủ
trong tư thế rất ư là 'duyên' . Đầu gác lên đùi Băng, tay thì cứ cầm
chặt vào tay Băng khiến Băng không làm sao mà tháo ra được cho đến
khi..............................................................

RẦM...............Một quả bóng do đứa nào vô ý (thức) đập vào cửa kính
nên Băng buộc phải đẩy Long ra. Băng ổn định tiếp giấc ngủ của mọi người rồi đi ra xem thằng nào dám đập cửa kính.

Băng thấy một đoàn người, nhìn kĩ hơn thì là con mụ Luzy và cái đoàn vệ sĩ ngày xưa và thêm một số con c.h.ó nữa.

- Woa, hân hạnh thật. 'Dog mom' Luzy tự nhiên hôm nay đến tìm Băng này cơ đấy. - Băng lên tiếng.

- Grừ...mày ...mày...c..hơi được đấy !! - Luzy gắt lên

Thành thật xin lỗi và thành thật xin lỗi chúa(độc giả đó) bỏ qua cho con lần này........Con bắt buộc phải dùng từ ngữ khó nghe và phải động đến
chân tay rồi.

- Được thế nào bằng chị nhỉ. Cắn lén mama mình mà trong lòng không có
một tí nhục nhã nào hay là chị không biết viết chữ nhục và tận hưởng nó
ra sao? Chắc chị bị nhiều đứa "phập" lắm rồi ý nên cũng chai mặt ra rồi
nhỉ. Có cả từ người già đến trẻ nhỏ, từ súc vật đến côn trùng cơ mà. -
Băng khoanh tay, nhíu mày vẻ thách thức.

- Bọn ngu này để nó c.h.ử.i tao vậy hả?! - Con Luzy hét.

- À à, cái lũ ăn hại ngày xưa chứng kiến cả cái cảnh em đối xử với chị
cơ mà. Một lũ ăn hại, thích thì lên xem nào. Tao chấp hết đấy. - Băng
buộc tóc rồi vẫy tay như gọi chúng nó.

Cả bọn lao lên, trong tay là một cây sắt nhưng chẳng đứa nào đánh trúng
Băng cả. Một người ở trong xe tỉnh rồi nhưng cứ nhìn Băng đánh đến khi
có một thằng định chĩa súng vào đầu Băng thì người đó cầm một con dao
phi đến chỗ chiếc súng làm nó rơi xuống đất :

- Chơi thế không tốt đâu. Đặc biệt là với con gái lại còn chơi chó đàn.

Băng nghe thấy tiếng người quay đầu ra, đó là Huy mà!!

Thấy có người đến, Băng lấy dây buộc tóc ở mái tóc của mình dựt xuống,
xõa ra.Cả bọn chó đàn của Luzy còn tưng tửng vì sắc đẹp 'thiên thần' của Băng mà trong khi đó Luzy phẫu thuật thẩm mĩ, ép dáng bao lần và bao
lâu vẫn không được.

Băng tiến lại chỗ chiếc súng bị đâm bởi con dao, rút con dao ra, rạch
giữa mặt con Luzy một cái và cắt cái "xẹt" mái tóc màu bạch kim (đi nhuộm mãi mới được, tóc pà này xấu ---> nhuộm --> hỏng tóc ---> mất mầu --> nhuộm mãi mới được) của nó thổi rồi nói :

- Đẹp nhỉ, trông nó cứ như cát ý.

Băng lục soát khắp người con Luzy, lấy ví của nó, lấy ra 5 triệu vnđ (ít v.ã.i) rồi nói:

- Trả ví cho mày. Đây là cái giá mày phải đền bù vì làm hỏng kính xe bạn tao. Mà hum nay sao mày mang ít tiền thế nhỉ? Biến đi trước khi tao
giết mày - Băng vứt cái ví bộp vào mặt con Luzy khiến nó tỉnh, nó lúi
húi nhặt ví rồi chạy đi mặc kệ cho mấy thằng chó đàn đang nằm nghiêng
ngả.

Huy lên xe, chui xuống cuối xe, giả vờ ngủ để Băng không hỏi.

Băng lấy chìa khóa, cắm vào ổ khóa, đổi chỗ cho Long rồi lái xe tiếp về biệt thự của Moon.

Đến nơi, Băng gọi từng đứa dạy rồi về phòng của mình. Nằm chềnh ềnh giữa cái giường thân yêu, Băng ngủ tiếp, không biết rằng có 2 người đang
chăm chú nhìn mình với 2 dòng suy nghĩ khác nhau :

Trông cũng xinh, dễ thương, tính tình vừa phải (ặc, ọe ọe ọe -- thằng này.......không pít tính tình vừa phải là ntn). Nói chung cũng được , liệu nó có thích mình không nhỉ?



Chương 25



Băng tỉnh dạy, lò mò xuống nhà xem có ai không, nhưng chẳng có ai rồi BỘP. Băng ngất xỉu.

Lúc tỉnh dạy, Băng thấy mình đang ở trong phòng của Moon, Long, Phong, Cường, Thành.

- Hơ hơ sao mình ở đây nhỉ? - Băng nói.

- Tỉnh rồi à? - Long hỏi.

- Ơ sao Băng ở đây, phòng của Băng ở bên kia mà - Băng thắc mắc.

- Sặc, ông Moon á, ông mới bỏ cái bức tường 'ngăn cách' phòng nam với phòng nữ ra nè. Thật là..........- Cường lắc đầu.

- Thật là làm sao /:) - Moon hỏi.

- Băng, Băng tỉnh rồi à - Phượng hỏi.

- Ờhmm, tự nhiên thấy đau đầu quá, chẳng muốn nghe với nói gì nữa cả. - Băng nói rồi nằm típ.

- Ê này, gọi ông Tuấn wa đây ih . Mà đây là giường của Long đấy.

[- Alo anh 2 iu wy'...'>

- Gì thế yêu quái.

- Qua nhà thằng Moon đi.

- Ừ, lại ngủ, ăn chơi ở đấy típ à?

- [Yes , qua lẹ lên >"< '>

- Chờ 10 phút ổng đến giờ - Băng nói rồi lấy cái chăn bông của Long đắp tiếp.

10 phút sau:

- Anh đến rồi đây bé Băng yêu quý :-" - Tuấn nói.

- Hay là ngủ đôi đi - Bọn con trai đồng thanh (trừ Tuấn)

- Tuấn ngủ với Phượng. Băng ngủ với Long. Thành ngủ với Đào. Cường ngủ với Lan. Moon ngủ với Bông. (ặc)

- Nhất trí - Phượng vs Tuyết cả Đào nói rồi ai nấy về giường của mình.
Riêng Băng thì ra cửa uống chút nước + khép cửa + bật máy lạnh rồi về
chỗ đắp chăn