
Tác giả: Emanon
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1007 lượt.
quay mặt vào tường ngủ tiếp cho đến khi Long lay người dạy. Băng quay người qua nói khẽ:
- Khùng hỡ?
- Không, “rét nắm”, cho đắp chăn với.
- Không cho >:P - Băng lè lưỡi.
- Này đây là giường của tôi nhá !!
- Hứ, chăn đây - Băng đành ngậm ngùi chia chăn cho Long.
- Suy nghĩ kĩ chưa? - Long hỏi.
- Suy nghĩ cái jè? - Băng hỏi lại.
- Thì suy nghĩ xem thích ai ý.
- Hổng biết, như này là vui rồi.
Lần này thì Băng quay mặt vào tường ngủ hẳn, Long thấy Băng ngủ rồi nên
ngủ theo, nhưng Long tưởng Băng là gối ôm nên ôm Băng zZzz.......
______Bên giường của Tuyết, 888 với nhau đủ điều òi mới chụt chụt nhau òi đi ngủ .
______Bên giường của Đào :
- Đưa chăn đây - Đào dật chăn.
- Không đưa, cô là cái gì mà tôi phải đưa - Thành cãi.
- Có đưa không??? - Đào lườm.
- Đắp chung :p - Thành nói.
- Ừ tùy. đưa đây cho tôi còn ngủ.
zZzzzZzzzzzzzzzzz
______Bên giường của Bông :
- Ê cô tham lam vậy có một cái gối mà cô nằm hết àh còn cho ai nằm nữa - Moon nói.
- Thế anh định ý kiến gì? Lấy chăn của tui còn đòi gối nữa áh, nằm mơ đi >:P - Bông lè lưỡi.
- Đưa gối cho tui nằm chung, đây chăn của cô đây - Moon đưa trong tiếc nuối, suy nghĩ của Moon bây giờ :
Ở bên Bông mình có cảm giác Bông sẽ làm cho mình thay đổi. Có lẽ mình
thích Bông àk? Dù sao thì Băng có vẻ thích Long..................
______Chỗ Cường :
Chỗ này có vẻ ổn định hơn về chăn gối nhưng tự nhiên Lan ôm Cường (cố ý
đấy). Khiến tim Cường đập thình thịch...suy nghĩ của Lan :
- Em bít , em biết là anh yêu Băng . Em biết mà nhưng tại sao em vẫn
muốn có anh khi ở bên anh , còn ở bên Hoàng em cũng muốn có anh ấy... Em thật là ích kỉ phải không? Nhưng rồi em đã nhận ra tình cảm của em dành cho Hoàng chỉ là gió bay, thực sự càng ngày càng sống ở bên anh , em
càng cảm thấy yêu anh hơn......
Suy nghĩ của Cường :
- Con nhỏ này bị gì vầy nè , tự nhiên đi ôm mình. Nhưng sao tim mình đập nhanh như lúc đối diện , nói chuyện với Băng thế này . Tim ơi mày đập
bình thường trở lại đi . Tao yêu Băng cơ mà , không yêu con nhỏ Lan này
đâu..........
_____Bên giường của Phượng ( cái cặp này rắc rối nhất nè ) :
- Em là Phượng ?
- Phải. Em là Phượng - Phượng mỉm cười.
- Vậy con bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh ?
- Đây em kể cho @&!*@!@(!_*!)^#!&.......
- Còn cậu ngủ chung với Băng là ai.
- Là Long, đồng minh của anh một thời đó , là chồng chưa cưới của Băng đếy :p...................
- Có thật em là Phượng hok?
- Hok tin hữ, hỏi vài câu coi.
- Phượng thích động vật nào nhất?
- Sói.
- Phượng thích loài hoa nào nhất?
- Hoa phượng chứ hoa gì hỏi ngu vậy.
- Số điện thoại của Phượng là?
- 090xxxxxx .
- Phượng quý ai nhất và yêu ai nhất.
- Quý Băng nhất, yêu Tuấn nhất.
- Lần gần đây nhất Tuấn đi chơi với Phượng là khi nào?
- Sau khi đi bar -> đi nhà ma.
- Mẹ Băng mất khi nào?
- Ngày 20 Tháng 1 Năm 2009.
- Woa em đúng là Phượng òi.Anh gặp em trong hoàn cảnh khi nào?
- Em bị mối tình đâu chia tay, anh đến an ủi, động viên em. Sau đó ngày
nào anh cũng dẫn em đi chơi, quan tâm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em. Anh rất có tính hài hước nên từ đó em có tình cảm với anh......
- Băng ở nhóm nào.
- Cool boy & Girl style . Bây giờ thành Ice Heart rồi. Anh không tin cứ hỏi Băng, hỏi Băng xong nếu Băng nói tất cả đều đúng thì anh có thể
hỏi con Phượng ở trường Sky. Còn em là Phượng trường Happi.
____Chỗ Băng vs Long (cặp này đáng chú í) :
Bây giờ đang là 4h sáng, sắp bình minh rồi. Long đã dạy sớm ( chắc ngủ
bên người đẹp hồi hộp quá không ngủ ngon được ) . Thấy Băng đang ngủ
ngon, môi mỉm cười (chắc lại mơ thấy mama), tự dưng Long vô ý thức chụt
chụt lên đôi môi
của Băng khiến cho Băng động đậy, Long hoảng quá nằm im, giả vờ ngủ .
Băng động đậy được một lúc rồi cũng dạy tập thể dục rồi mới dương mắt
nhìn đồng hồ:
- Á á!!! Mới 4 giờ. Sao mình dậy sớm vầy nè?
Băng vào phòng VSCN, lôi tạm một cái váy liền quần (qua đầu gối) nào đó
của con Phượng, mặc vào rồi lấy một cái áo dài tay có hình mèo Kitty rồi bước xuống đường. Long tò mò hàng ngày Băng đi đâu mà cứ suốt ngày đi
nên đã theo dõi Băng.....
Băng ra ngoài đường, lại đi dạo thôi chứ làm gì nữa. Hát vu vơ vớ vẩn
rồi cũng tìm thấy một quán cơm (sáng sớm đã bán cơm á :| ) Băng liền rẽ
vào, ăn cơm cho chắc dạ ( Long cũng thế luôn ) rồi lại đi tiếp cho đến
khi........
"Hoàng tử cùng em công chúa xinh sẽ mãi không rời xa nhé em .. Mình sẽ mãi bên nhau nhé em......." Chuông đt của Băng reo.
Băng nghe đt
[-Alo?
- Chị Băng à , em đã tóm được con đóng giả Phượng rồi. Chị qua đường XXX ngay đi.'>
- Liệu nó c