Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tác giả: Emanon

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341032

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

cổng mới về) làm Băng giật mình té ngửa luôn.

Moon cứ nắm lấy tay phải của Băng, Cường thì cầm tay trái.

Tay gì mà lạnh như tủ lạnh ý, sờ thích thật ( chậc , nổi máu dâm nèk )

- Bỏ tay ra. - Băng nói.

- Ứ bỏ - cả 2 nói.

- Có bỏ không - Băng nói tiếp.

- Ứ bỏ - cả 2 đồng thanh tiếp.

- Á à bọn này láo nhá thừa cơ chị xuống nước không quay lại giang hồ nên làm tới à - Băng vừa nói vừa dứt tay ra, chẳng hiểu thế nào dứt lại đập ngay một phát vào mặt Long....

- Ơ cái cô này hay nhở ! - Long quát.

- Cậu hok được bắt nạt Băng - Moon bật như tôm tươi.

- Đúng đúng - Cường thêm vào.

- Ơ này này hai cậu chơi được nhá tôi là người bị đánh đấy :-w - Long nói.

- Cái gì mà to mồm ghê vậy - Mấy người khác ở trên tầng đang chơi thì mò xuống. Tuyết gặp mặt Phong nên im lặng. Phượng thì học cái kiểu yêu đời đến phát phởn của Băng. Bông với Đào cứ chém gió này nọ (đúng là chị em sinh đôi)....Thành, Nam, Tùng thì cứ chí chóe với nhau.

- Thôi thôi các cậu xuống hết đây - Băng với Huy nói.

Sau khi cả lũ tập hợp xong. Băng mới lên tiếng.

- Đằng nào lúc nào cũng gặp mặt. Bây giờ lại còn sống ở chung nhà mới chấm. Nên mình nghĩ ... =.=" - Băng chưa nói hết.

- Hợp hai hội lại thành một hội mới :"> - Huy nói thêm.

- Nhất trí luôn. - All hét.

- Tên nhóm mới là gì nhỉ - Băng suy nghĩ.

- Ice Heart - Long, Huy, Cường, Moon cùng hét. (chuyên gia hét cùng nhau)

- Nhất trí luôn - Bọn con gái nói .

- Vâng vâng cứ lăng xê "Ice" (Băng) của mấy bà là nhất trí liền - Thành bĩu môi.

- Thôi nhá cái ông dở hơi ăn cám nhợn - Đào mỉa mai.

- Rồi abczyx..........

- Thôi thôi con nhậy hai bố Thành. Gặp Bạch Hổ cũng chí chóe , trong hội cũng chí chóe, phạt viết bản kiểm điểm bây giờ - Băng nói.

- Dạ có phải sếp muốn em 'im nặng' đúng 'hông' ạ - Thành mắt chớp chớp, mồm..............đớp đớp. =.=”

- Thôi nói năng bình thường đi. Cậu nói thế chẳng khác nào c.h.ử.i mình - Băng xua tay.

- Heart -> Bạch Hổ. Ice -> Cool girl & Boy style . Ôkê ? - Tuyết mắt chớp chớp theo.

- Ừ ừ . Thôi 10 rưỡi rồi. Chán quá, chẳng buồn ngủ gì cả. Đi đánh nhau đi - Băng cười.

- SAO BẢO TỪ BỎ VIỆC ĐÁNH NHAU CƠ MÀ - Lũ bên Ice hét.

- Thì đánh cho đỡ ngứa tay chân mà ... - Băng gãi đầu.

- Thôi, dẹp việc oánh nhau sang một bên, cậu đi cắt tóc cho ngắn lại đi - Long nói.

- Ứ thích >"< .

- Cắt - Moon vs Cường nói.

- Ứ thích Cứ ép là như nào

- Chán , ra biển xây lâu đài cát đi. - Phượng nói.

- Ok . :"> Tí nữa đi.

Mà sáng mai đi. Sáng mai còn đi đặt bộ quần áo 'đồng phục' cho nhóm nữa .

- Định may như nào ?? - Moon hỏi.

- Mai biết.

_________________________tua lẹ vì mấy br + ss này mà thức muộn thì chỉ có nước 2h3h mới dạy. (2h3h chìu nha)

__Sáng:

Riêng Băng 6h đã khăn gói ra ngoài đường. Tìm mấy tiệm nhờ họ may cùng lúc luôn cho nhanh.

________12h trưa.

Chậc , đằng nào cũng trưa rồi . Mua luôn cơm cho bọn nó nhỉ. Cũng vừa lúc may xong.

Lấy quần áo xong, Băng đi vào mua mấy hộp cơm rang + xôi thịt rồi về nhà.

- Leng keng leng keng leng keng............................Bọn sâu ngủ
dạy nào. -Băng gọi từng phòng một. Như kiểu huy động đi đổ rác ý.

Sau câu nói đó chừng 15p sau chúng nó bò lê bò lết xuống bàn ăn.

- ĐỒNG PHỤC NÀY. MẶC LUÔN ĐI TAO XEM NÀO - Băng nói (thật ra là hét)

- Thôi tớ đổi ý rồi về thành phố đi - Phượng nói.

- Làm gì thế? Gặp Tuấn nhà tớ àh - Băng mắt chớp chớp.

- Uầy đoán chuẩn thế đúng rồi đấy :x - Phượng nói.

- Ừh thôi về đi. Ở đây hoài bửn nhắm. - Tuyết nói.

- Về. Lần này đến Băng lái xe - Phượng lên tiếng.

- Nhưng mà tớ lười lắm >"< - Băng nói.

- Để mình lái hộ cho - Long nói. - Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?-Băng hỏi.

- Băng phải hát cơ - Long nói.

- Xuầy, chuyện nhỏ ;) Đi đê. - Băng nói. - Muốn hát bài gì?

- Bài nào cũng được - Long nói.

- Rap nhé? - Băng hỏi.

- Ừ. Lên xe thôi các cậu :"> - Long gọi chúng nó lên xe. Băng thì
tính tình vốn ngồi ghế đầu tiên (cạnh ghế lái đó) nên càng dễ có cơ
hội.......

Băng hát bài Tình yêu bí ngô. Long thì tập trung lái xe nhưng tất nhiên
không bỏ wa câu hát nào của Băng. Mấy người sau thì ngồi nghe giọng hát
“ấm áp” của Băng.................

Lúc hát xong, Băng quay về hướng cửa sổ ngủ. Trông Băng cứ như một thiên thần ấy. Thêm đôi cánh vào là duyệt =P~ Long cứ ngồi ngắm


Teya Salat